HLV Shin Tae Yong và Indonesia tính kế hại Văn Hậu, rồi tự hại mình

Thay vì đá bóng theo đúng tinh thần quyết thắng bằng năng lực, cả đội Indonesia hóa thành diễn viên kịch thô thiển trên sân Mỹ Đình.

Một ngày trước trận bán kết lượt về, HLV Shin Tae Yong rời phòng họp báo ở sân Mỹ Đình rồi bất ngờ đăng lên Instagram 3 clip về Văn Hậu. CĐV Indonesia rủ nhau vào mắng chửi hậu vệ số 5 của Việt Nam theo đủ các kiểu.

HLV Shin Tae Yong rao giảng về tinh thần fair-play: “Những nỗ lực từ máu và nước mắt của cầu thủ không thể bị chôn vùi bởi trọng tài chính. Tôi nghĩ rằng trọng tài và cầu thủ cần fair-play. Tôi mong rằng không bao giờ xảy ra chuyện này nữa”.

Trước đó, HLV Shin tự nhận bản thân nâng tầm tuyển Indonesia. Ông cho rằng bản thân tài giỏi giúp đội bóng xứ vạn đảo xếp chung mâm với Việt Nam và Thái Lan.

Tất cả mang đến sự hứa hẹn là tuyển Indonesia sẽ có màn trình diễn đáng xem trước Việt Nam. Nhưng sự thật chỉ là “bánh vẽ” và những mỹ từ sáo rỗng, nói đúng thì “thùng rỗng kêu to”.

Indonesia không tập trung đá bóng mà chỉ chăm chăm ăn vạ, tìm cách khiêu khích Văn Hậu và các cầu thủ Việt Nam. Mỗi khi có va chạm thì cả đội lập tức vây cầu thủ Việt Nam và lao đến trọng tài đòi thẻ phạt. Bên ngoài sân, ông Shin Tae Yong “khoa chân, múa tay” phụ họa cho các học trò.

HLV Shin Tae Yong “múa” phụ họa cho các học trò với việc toan tính đòi thẻ phạt với Văn Hậu.

Từ HLV Shin Tae Yong đến ngôi sao nhập tịch Marc Klok và nhiều cầu thủ Indonesia đều giống như những gã hề trong một trận đấu quyết định cho tấm vé vào chung kết. Văn Hậu có pha va chạm với Asnawi thì cả đội đưa tay ra với trợ lý Nguyễn Anh Đức, HLV Shin Tae Yong giơ chỏ ở đường pitch. Marc Klok chạy đến trợ lý trọng tài với động tác như muốn “ăn tươi nuốt sống”.

Màn hài kịch thu nhỏ là tình huống tuyển Việt Nam được hưởng phạt góc. Văn Hậu đang đứng với Marc Klok của Indonesia trong tư thế thu tay, ngừa đối thủ chơi tiểu xảo thì tiền vệ này bất ngờ lăn ra ngã và ôm mặt đau đớn. Một cầu thủ khác của Indonesia lao đến đẩy Văn Hậu thì lập tức bị trọng tài rút thẻ vàng.

Marc Klok ăn vạ có thể nói là không biết xấu hổ, chẳng ai làm gì thì anh ta lăn ra đau đớn. Các cầu thủ Indonesia cũng vây lấy Văn Hậu trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Một màn ăn vạ xứng đáng nhận giải Oscar dành cho Marc Klok của Indonesia.

Sau trận đấu, Văn Hậu cười châm biếm với nhận xét về tình huống tiền vệ Marc Klok của Indonesia ăn vạ thô thiển: Đó là một diễn viên kịch.

Trong sân, tiền vệ Marc Klok của Indonesia ăn vạ thô thiển.

“Có lẽ Indonesia rất cay cú với Đoàn Văn Hậu. Chỉ đợi đúng em ấy va chạm là các cầu thủ đội bạn xúm lại như kiểu ăn thịt. Rất nhiều tình huống, Văn Hậu không dám đá lại sao? Không. Vì em ấy bị 1 thẻ vàng và chúng ta đang có lợi thế nên em ấy biết dừng lúc nào của cuộc khẩu chiến hay gầm giầy…”, cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải nhận xét.

Tuyển Indonesia có lẽ quên mất rồi họ phải đá trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam cũng có thừa kinh nghiệm để đối phó với mưu hèn kế bẩn của thầy trò HLV Shin Tae Yong. Và điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam có trình độ vượt trội so với Indonesia.

Có câu tính kế hại người là hại mình. Indonesia đã hại chính họ với mưu hèn kế bẩn trước trận bán kết lượt về, trong đó có chủ đích phải gây áp lực lên Đoàn Văn Hậu bằng mọi giá. Kết cục thầy trò HLV Shin Tae Yong đại bại khi không tập trung hết 100% cho chuyên môn mà chỉ lo ăn vạ, “câu” thẻ, vây trọng tài và hùng hổ xô xát với tuyển Việt Nam.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/hlv-shin-tae-yong-va-indonesia-tinh-ke-hai-van-hau-roi-tu-hai-minh-202301100058515779.html