HLV Solskjaer cần được trao thêm cơ hội ở MU

Những tiếng la ó nhắm vào huấn luyện viên Ole Solskjaer đã xuất hiện. Có lẽ nhà cầm quân người Na Uy giờ đây mới bắt đầu học cách chịu áp lực lớn của vị thuyền trưởng MU.

Chiến thắng của Man United trước Rochdale lại khiến tình hình căng thẳng ở Old Trafford càng thêm trầm trọng. Theo báo chí Anh, điểm tựa cuối cùng nuôi dưỡng niềm tin của Ole Gunnar Solskjaer bấy lâu nay cũng vừa sụp đổ.

Tờ Daily Mail ghi nhận CĐV Man United đã la ó đòi sa thải Solskjaer sau khi chứng kiến đội nhà chật vật mới thắng nổi đối thủ nhược tiểu Rochdale. Kể từ khi ngồi lên ghế huấn luyện viên (HLV) trưởng Man United, Solskjaer dù có vấp phải bao phong ba bão táp, vẫn luôn có người hâm mộ (NHM) ở bên cạnh. Tình yêu của các fan "Quỷ đỏ" dành cho thành viên của thế hệ 1999 huyền thoại tưởng như là thứ trường tồn vĩnh viễn.

Có những tiếng la ó đòi sa thải Solskjaer vang lên trên khán đài. Ảnh: Getty Images.

Có những tiếng la ó đòi sa thải Solskjaer vang lên trên khán đài. Ảnh: Getty Images.

Học cách đứng mũi chịu sào

Đầu tiên cần làm rõ một điều: Về lý thuyết, Man United đặt tương lai vào tay HLV còn quá non như Ole Gunnar Solskjaer là phi logic. Bài toán của "Quỷ đỏ" sau khi sa thải Jose Mourinho là tìm chiến lược gia có tầm nhìn, tài xoay vần cục diện, xây dựng nền móng. Họ nhắm Mauricio Pochettino (HLV Tottenham) là hợp lý.

Việc phân tích lại một chút câu chuyện của quá khứ để làm bật lên chi tiết: Kể từ khi ngồi lên ghế HLV trưởng Man United, những gì Ole Gunnar Solskjaer có, đa phần chỉ là niềm tin của NHM. Uy tín của Solskjaer được xây dựng từ trong quá khứ, chứ chút thành tích nhỏ nhoi thời còn dẫn dắt đội trẻ Man United và câu lạc bộ Molde không đời nào tương xứng đẳng cấp để ngồi vào ghế HLV "Quỷ đỏ", đặc biệt trong giai đoạn nhạy cảm như lúc này.

Solskjaer được gọi là “con người không bị ai ghét” nhờ sự điềm đạm, trung thành, nhẫn nhịn và tận hiến. Chính vì vậy, câu chuyện Solskjaer bị chính CĐV Man United la ó đòi sa thải nên được coi là sự kiện vô cùng lớn của cuộc đời anh. Điểm tựa tinh thần vững chãi nhất và duy nhất của Solskjaer vừa đổ vỡ một phần quan trọng.

Có lẽ giờ đây Solskjaer đã bắt đầu hiểu thế nào là “phải ra nắng mới thấy rát mặt”.

Năm xưa, Solskjaer có nhiều năm ngồi dự bị ở MU. Ảnh: TalkSport.

Cả thời khoác áo Man United trên tư cách cầu thủ cho đến khi ngồi vào ghế HLV tạm quyền của "Quỷ đỏ", Solskjaer gần như chưa bao giờ phải đương đầu với sóng gió trên tư cách của người đứng mũi chịu sào.

Thời còn là cầu thủ, anh là siêu dự bị. Solskjaer tâm sự anh thích ngồi dự bị vì “có thời gian quan sát và phân tích đối thủ”. Tuy nhiên, không ít tờ báo Anh từng có góc nhìn khác về chuyện này. Họ cho rằng Solskjaer quá nhút nhát để đương đầu.

Cam phận ngồi dự bị vì Solskjaer e ngại phải gánh trách nhiệm của cầu thủ đá chính. Nếu khát vọng vươn lên đỉnh cao luôn cháy trong huyết quản của một cầu thủ, việc phải ngồi dự bị chính là dấu hiệu của sự thất bại. Vậy nên, chuyện Solskjaer bằng lòng với vị thế của siêu dự bị, ở góc nhìn khác, có thể coi là hành động trốn trách, ái ngại phải đương đầu với thách thức thật sự.

Thất vọng nhưng đừng tuyệt vọng

Cho đến khi trở thành HLV tạm quyền của Man United, Solskjaer vẫn chỉ là siêu dự bị. Lên thay Jose Mourinho trong bối cảnh NHM "Quỷ đỏ" đã hoàn toàn tuyệt vọng vì thành tích của đội nhà, Solskjaer khi đó có thắng hay thua cũng không bị chỉ trích. Sự thoải mái về tâm lý cộng thêm hưng phấn nhất thời của một số cầu thủ đã tạo nên chặng khởi đầu quá mỹ mãn của Solskjaer, và nó dẫn tới kết cục "sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" lần đầu tiên phải học làm người lớn.

Solskjaer đang học cách va vấp để trưởng thành hơn. Anh xứng đáng có thêm cơ hội. Ảnh: Getty Images.

Solskjaer bắt đầu phải tự mua sắm cầu thủ, xây dựng kế hoạch, tạo dựng phong cách và lối chơi. Vị thế của anh giờ đây là người đứng mũi chịu sào, chứ chẳng còn băng ghế dự bị nào cho Solskjaer ẩn nấp để quan sát và phân tích nữa. Cho đến khi trực tiếp lăn xả vào cuộc chơi, Solskjaer mới thấy áp lực và choáng ngợp trước phong ba bão táp. Thất bại đến với anh dường như là điều tất yếu.

NHM Man United có quyền thất vọng vì Solskjaer, nhưng xin đừng vội tuyệt vọng. Chẳng ai trưởng thành nếu chưa từng va vấp. Solskjaer đang bắt đầu học cách đứng dậy sau những cú vấp chân. Điều anh cần giờ đây là một cánh tay chứ không phải những lời sỉ vả, vùi dập. Nếu Solskjaer đứng dậy được, biết đâu từ thảm họa lại sản sinh ra một huyền thoại.

Đừng vội nghĩ tới chuyện sa thải Solskjaer, bởi nếu đến cả những Louis van Gaal hay Jose Mourinho cũng đã thất bại với Man United, Quỷ đỏ còn biết tin vào ai nếu sa thải nốt Solskjaer?

HLV Solskjaer nhận xét Pogba mất bóng cẩu thả Sau trận hòa 1-1 trước Southampton tại vòng 4 Premier League, HLV Ole Solskjaer thừa nhận MU chơi không tốt khi các cầu thủ, trong đó có Pogba để mất bóng cẩu thả.

Kiều Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-solskjaer-can-duoc-trao-them-co-hoi-o-mu-post994629.html