HLV Solskjaer hé lộ tham vọng của MU trước đại chiến với Barca

HLV trưởng MU, Ole Solskjaer chia sẻ về trận tứ kết sắp tới với Barca, ký ức mùa 'ăn ba' lịch sử cách đây 20 năm và cả về người thầy cũ Sir Alex Ferguson.

Nói với ESPN, Ole Solskjaer thừa nhận thế hệ giành "cú ăn ba" mùa giải 1998/99 đã chiến đấu thực sự ngay cả trên sân tập. "Chúng tôi thách đấu nhau vào mỗi ngày, thậm chí có cả đánh lộn. Đó là cả thứ công lý ngầm mà tôi chỉ thấy ở MU", Ole nói.

"Chúng tôi không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai tập luyện dưới sức. Tất cả đều tranh đấu lẫn nhau để tiến lên và giành chiến thắng. Thứ tinh thần ấy đi cùng vào những trận đấu. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Đó là thứ khí thế không tưởng", HLV trưởng MU hồi tưởng.

Ole khẳng định MU của năm 1999 sở hữu tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Ảnh: Getty.

Các cầu thủ MU phải có được thứ tinh thần như ngày đó là điều mà Ole muốn: "Tôi muốn các cầu thủ phải thúc đẩy nhau để tiến lên, phải dành trọn vẹn 100% sức lực vào mỗi buổi tập. Đó là cách duy nhất để có thể tiến lên. Chúng tôi ngày đó thực sự đặc biệt như thế."

"Những cầu thủ bây giờ khác ngày xưa. Nhiệm vụ của tôi là làm cách nào để biến họ thành nhà vô địch như chúng tôi đã đạt được", người Na Uy tiếp tục.

Chưa giành danh hiệu Premier League nào từ năm 2013, nhưng MU với Ole vẫn phải là CLB nên có những mục tiêu lớn. "MU là phải mơ cao, không thể đặt mục tiêu thấp, phải giành được những danh hiệu", Solskjaer nói.

"Khi trở lại đây với tư cách huấn luyện, tôi băn khoăn về việc điều gì cần để tạo ra đội bóng chiến thắng trong những trận chiến ở sân khấu lớn. Tôi không phải là mẫu người ngồi lại và nghĩ ngày xưa thật tuyệt", Ole nhấn mạnh.

Solskjaer muốn những cầu thủ có thứ tinh thần chiến thắng như thế hệ của mình. Ảnh: Getty.

Nhà cầm quân người Na Uy cũng thừa nhận thầy cũ Sir Alex Ferguson là người đã truyền cảm hứng cho mình trên ghế huấn luyện: "Sir Alex nói với chúng tôi điều gì? Khi nào, vì sao. Tôi đặt ra câu hỏi cho tất cả", ông nói.

"Càng về sau này, tôi lại càng chú ý tới những gì mà HLV nói với mình. Có những kịch bản cụ thể đằng sau mỗi lời nói ấy để các cầu thủ chúng tôi tin rằng bản thân mình có thể làm được".

Những gì mà Sir Alex làm không bao giờ là cảm xúc nhất thời. Có những lý do đằng sau mỗi lần ông sử dụng "máy sấy tóc" hay chỉ trích cầu thủ. Ông muốn chỉ trích một người, để 10 người còn lại hỗ trợ đồng đội.

"Ông ấy sẽ khoác vai hoặc chỉ trích ai đó để lôi ra bằng được phiên bản tốt nhất của cậu ta. Đó là điều mà tôi đã học được nhiều nhất từ ông ấy - việc làm cách nào để giúp cầu thủ chơi hay nhất có thể", Ole Solskjaer nhấn mạnh.

"Máy sấy tóc" từng là biệt danh của Sir Alex. Những cầu thủ MU ngày đó thừa nhận mỗi khi nhà cầm quân người Scotland tức giận, ông sẽ hét vào mặt cầu thủ tới mức tóc của họ bay ngược ra đằng sau như chiếc máy sấy.

MU cùng trợ lý Mike Phelan có mặt trên khán đài sân Nou Camp để theo dõi trận thắng 2-0 của Barca trước Atletico Madrid. Ảnh: Getty.

Ole Solskjaer cũng thừa nhận có vài cầu thủ trông thấy phiên bản "máy sấy tóc" của mình.

"Đôi khi bạn phải thật mạnh mẽ. Nếu những cầu thủ làm bạn thất vọng, bạn phải phản ứng. Nếu họ thực sự đang cố gắng hết mình, không việc gì bạn phải la hét. Phải có những lời khuyên nhủ lẫn những lần lên giọng", Ole nói.

Cuối cùng, Ole nói về Barca và cuộc đấu khó khăn trước mắt tại tứ kết Champions League: "Chúng tôi chuẩn bị đấu với một đội bóng tuyệt vời, nhưng những cầu thủ MU rất đặc biệt. Đó sẽ là trận đấu tuyệt vời".

HLV Klopp nói MU vào tứ kết Champions League nhờ may mắn Vị chiến lược gia người Đức cho rằng thất bại của PSG trước Man Utd ở lượt về vòng 1/8 Champions League là một trong những trận đấu kém may mắn nhất mà ông từng xem.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-solskjaer-he-lo-tham-vong-cua-mu-truoc-dai-chien-voi-barca-post934018.html