HN: Trẻ nhỏ ngủ gật tới trường trong gió lạnh đầu mùa

Gió mùa tràn về kéo theo mưa làm nhiệt độ Thủ đô giảm thấp, trẻ nhỏ đến trường được bịt kín mít, nhiều em nhỏ ngủ gật trên xe.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trong ngày đầu tuần (31/10) trời lạnh, có nơi có mưa. Đến ngày 1/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường, có nơi giảm xuống còn 15 độ C.

Sáng nay tại Thủ đô, nhiều người dân khi ra đường đã cảm nhận rõ không khí lạnh ảnh hưởng rõ rệt. Người già, trẻ nhỏ khi ra đường đã phải mang theo áo rét.

Những em nhỏ đến trường được cha mẹ mặc quần áo ấm để giữ ấm và tránh gió lùa.

Trên đường đi học, nhiều em nhỏ vẫn còn ngủ gật vì còn chưa quen việc dậy sớm trong tiết trời lạnh giá

Một em bé ngủ gật được mẹ bế đến trường dù đã gần tới giờ vào lớp.

Trời rét khiến các bé ra khỏi nhà trong tình trạng vẫn muốn ngủ tiếp.

Không khí rét buốt trong buổi sáng sớm khiến người già đi tập thể dục phải quàng thêm khăn để tránh gió.

Khách du lịch người nước ngoài cũng phải mặc thêm áo gió

Một người xe ôm mặc áo mưa tránh gió rét, tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ khách

Sáng sớm còn xuất hiện mưa phùn kèm gió bấc khiến người dân đi qua cầu Long Biên cảm nhận thấy không khí rét buốt căm căm

Một người bán hàng rong trên cầu Long Biên phải quây bạt để tránh mưa rét.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hn-tre-nho-ngu-gat-toi-truong-trong-gio-lanh-dau-mua-719419.html