Hổ con sắp chết đói vì không có sữa mẹ liền được đưa vào sống chung với 'mẹ lợn' và thái độ của nó khi trưởng thành khiến ai cũng bất ngờ

Ngay cả loài hung tợn như hổ cũng có tình cảm đậm sâu với 'đấng sinh thành'.

Sự việc xảy ra vào tháng 4/2009 tại vườn thú Sriracha, Thái Lan, và mới được trang Sohu (Trung Quốc) chia sẻ lại. Theo đó, một chú hổ con đang đứng trước nguy cơ bị chết đói vì không có sữa mẹ. Được biết, mẹ của con vật đã chết không lâu sau khi lâm bồn. Những con hổ cái khác trong sở thú lại không có sữa.

Vì quá tuyệt vọng, nhân viên vườn thú đành phải cho chú hổ con vào chuồng lợn và "bú nhờ" sữa của lợn mẹ. May mắn là lợn mẹ chấp nhận con vật khác giống loài như một thành viên mới của gia đình và bắt đầu chăm sóc cho chú hổ.

Hổ được lợn nuôi.

Hổ được lợn nuôi.

Ban đầu, chú hổ con có phần lạ lẫm nhưng sau khi thấy những chú lợn con chui rúc vào bầu sữa của mẹ lợn và bú ngon lành, thêm một chiếc bụng đói thôi thúc, thì nó cũng "đánh liều" làm theo.

Sau một thời gian, chú hổ con cũng dần xem lợn mẹ là mẹ mình và ngoan ngoãn ở lại trong chuồng lợn. Mỗi khi đói bụng, nó đều tìm đến nguồn sữa ấm nóng của mẹ lợn và khi đã no bụng thì nó nằm ngủ luôn trong lòng của mẹ.

Nhờ có nguồn sữa mẹ bổ dưỡng mà chú hổ con lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã sở hữu kích thước ngang bằng rồi "vượt mặt" mẹ lợn.

Một chú hổ trưởng thành có thể là mối đe dọa rất lớn đối với an nguy của mẹ con đàn lợn. Dù trải qua một khoảng thời gian gắn bó với các con vật không cùng giống loài nhưng không thể phủ nhận con hổ hoàn toàn có thể tấn công đàn lợn. Nhận thấy chú hổ đã lớn, không cần nguồn sữa mẹ từ con lợn cái nữa nên nhân viên sở thú quyết định tách chúng ra nhưng thời gian sau đó, con hổ lại trở nên buồn rầu, chán nản. Thế là người ta đành phải đưa nó trở lại chuồng lợn.

Khi đã trưởng thành, chú hổ này vẫn ngoan ngoãn như ngày nào. Đường đường là một trong những loài vật đáng sợ nhất thế giới động vật nhưng trong vòng tay của "mẹ", con hổ vẫn là một đứa con to xác, một đứa con vô cùng đặc biệt. Nó thường chui rúc vào vòng tay của mẹ lợn để tìm hơi ấm.

Câu chuyện của mẹ lợn và chú hổ khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm. Ngay cả loài hung tợn như hổ cũng có tình cảm đậm sâu với "đấng sinh thành" dù là không cùng giống loài, điều này cho thấy tình cảm gia đình là một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng.

Theo Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ho-con-sap-chet-doi-vi-khong-co-sua-me-lien-duoc-dua-vao-song-chung-voi-me-lon-va-thai-do-cua-no-khi-truong-thanh-khien-ai-cung-bat-ngo/20210301112449059