Hồ đá ở Bình Dương lại 'nuốt chửng' một nam sinh lớp 7

Nhận được tin đứa con trai duy nhất của mình tử nạn dưới hồ đá trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP HCM, cha mẹ của nam sinh đã ngã quỵ, không thể tin đó là sự thật.

Đến chiều nay 16/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang làm thủ tục khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh tử nạn ở hồ đá, trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương tìm vớt thi thể anh Nhật đưa lên bờ trong nỗi đau tột cùng của người thân.

Trước đó, đầu giờ sáng cùng ngày, 5 nam sinh lớp 7 của trường THCS Tân Phú, quận 9, TP HCM cùng nhau đi ăn sáng rồi tới trường học. Khi đi qua khu hồ đá trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP HCM (thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì cả nhóm rủ nhau xuống mép hồ nghịch nước cho mát.

Trong lúc nghịch nước, bất ngờ em Bùi Đức Minh Nhật (13 tuổi, ngụ quận 9) bị trượt chân chìm sâu xuống lòng hồ. Tuy nhiên, do trong nhóm không ai biết bơi nên tất cả chỉ hoảng hốt kêu cứu. Khi mọi người chạy đến thì không ai dám tiếp cận vì lòng hồ quá sâu và nguy hiểm.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương có mặt tiến hành công tác tìm kiếm. Tới trưa nay, thi thể em Nhật đã được tìm thấy và đưa về nhà xác.

Biết tin con trai gặp nạn, cha mẹ em Nhật tới hồ đá gào khóc thảm thiết rồi ngã quỵ ngay tại hiện trường. Được biết Nhật là con trai duy nhất trong gia đình. Chiều nay nhóm học sinh nói trên còn có môn thi ở trường.

Hồ đá nói trên được người dân ví như “hồ tử thần” vì tại đây đã xảy ra gần 100 vụ đuối nước thương tâm. Dù cơ quan chức năng đã cấm biển báo, rào chắn không cho người dân, nhất là sinh viên, học sinh tiếp cận nhằm tránh sự cố đáng tiếc, thế nhưng tai nạn vẫn xảy ra.

Bình Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ho-da-o-binh-duong-lai-nuot-chung-mot-nam-sinh-lop-7-1039319.html