Hồ Ngọc Hà lần đầu hé lộ về những biến cố tình cảm

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ về những biến cố tình cảm của mình trong 1 năm qua thể hiện qua những bài hát trên sân khấu.

Chiều 22/6 tại TP.HCM, Hồ Ngọc Hà đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với báo chí về kế hoạch tour diễn Love songs của mình tại các tiểu bang ở Mỹ, Úc và châu Âu cũng như một số kế hoạch đặc biệt trong thời gian sắp tới.

Cũng tại buổi gặp gỡ này, Hà Hồ cũng biết chương trình lần này sẽ khác hoàn toàn với những đêm nhạc trước đó. Thay vì hát bài hit của chính mình, nữ ca sĩ sẽ thể hiện lại những ca khúc đình đám một thời của đàn anh, đàn chị trong nghề, tất cả đều là những bài hát mà bà mẹ một con rất yêu thích.

Suốt một năm qua, cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi và biến động. Tuy nhiên, tôi không có thói quen chia sẻ, bộc bạch với ai mà chỉ bày tỏ tâm tư, nỗi niềm trên sân khấu, vì chỉ những lúc đó, mọi tâm sự của tôi mới trở nên thật nhất. Tôi dự định sẽ thể hiện một số ca khúc kể về những câu chuyện mà tôi đã từng nếm trải trong suốt 1 năm qua”, bà mẹ một con tâm sự.

Riêng với ca khúc Cả một trời thương nhớ - bài được chọn làm chủ đề đêm diễn, Hà Hồ cho biết, cô chỉ mới nhận được bài hát này khoảng 2 tuần trước và rất yêu thích ca từ lẫn giai điệu tình cảm, chân thật.

Khi tôi hát ca khúc này trên sân khấu, khán giả sẽ hiểu được vì sao tôi chọn Cả một trời thương nhớ mà không phải là một ca khúc nào khác”, nữ ca sĩ úp mở.

Nữ ca sĩ cũng cho biết, đêm nhạc Love songs được tổ chức lần này có chủ đề “Cả một trời thương nhớ”, phần lớn các ca khúc trong chương trình sẽ là những bài hát Hồ Ngọc Hà cover lại từ những ca khúc nổi tiếng của nhiều thời kì khác nhau.

Đêm nhạc Love song – Cả một trời thương nhớ của Hồ Ngọc Hà sẽ được diễn ra tại Gem Center vào ngày 22/8, sức chứa khoảng 1.000 – 1.500 khán giả. Không chỉ tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh, bà mẹ một con còn dự tính mang tour diễn này sang các tiểu bang ở Mỹ, Úc và Châu Âu trong thời gian tới.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/ho-ngoc-ha-lan-dau-he-lo-ve-nhung-bien-co-tinh-cam-d148030.html