“Hồ sơ đen” của “má mì” 15 tuổi

(VietNamNet) - Lời khai trong bản tường trình của các nữ sinh bị cưỡng trinh đều có chi tiết: được một chị tên T. rủ “đi xem mặt người yêu”.

- Tất cả lời khai trong bản tường trình của các nữ sinh Trường THCS Thị trấn Việt Lâm bị cưỡng trinh đều có chi tiết: được một chị tên T. rủ “đi xem mặt người yêu với chị”, hay “đi ra ngoài này với chị một tý”... Mắt xích quan trọng này, xót xa thay chính là một học sinh lớp 9... Câu chuyện buồn của trưởng công an phố huyện Chiều ngày 11/9, chúng tôi tìm gặp Trưởng công an thị trấn nông trường Việt Lâm (huyện Vị Xuyên), ông Nguyễn Văn Sơn – người đầu tiên nhận lá đơn tố cáo của gia đình cháu N.T.K, và cũng chính ông lấy lời khai biên bản của các nạn nhân bị xâm hại. Ông Nguyễn Văn Sơn: "Xót xa khi nghe những lời kể trong bản tường trình của các cháu". Ảnh: K.T Ông Sơn đau xót: Ngày 3/9, công an thị trấn nhận được đơn tố cáo của bố mẹ cháu K. Cũng trong ngày hôm đó, Ban giám hiệu Trường THCS Thị trấn Việt Lâm cũng báo cáo với công an thị trấn về sự việc trên và mời ông Sơn lên trường để gặp các cháu bé bị hại. Tại Trường THCS thị trấn Việt Lâm, ông Sơn cùng một công an viên xã lấy lời khai của các em trong bản tường trình, dưới sự giám hộ của ban giám hiệu nhà trường. Tiếp đó là gia đình cháu N. cũng gửi đơn lên công an thị trấn. Mấy hôm sau nữa là bố mẹ cháu V. lên gặp để báo cáo rằng con mình cũng bị xâm hại. “Chúng tôi rất bất ngờ và xót xa khi nghe những lời kể trong bản tường trình của các cháu. Cháu Lùng Thị N. khai bị đưa tới một khách sạn ở Tân Quang và bị một người đàn ông được chị Thúy gọi là “thầy Xương” thực hiện hành vi hãm hại; cháu Nguyễn Tiểu K. bị đưa đến một khách sạn khác nhưng không biết người hãm hại mình là ai... Căn cứ trên bản tường trình của cháu N. và cháu K. (nhắc đến tên các cháu T, cháu H), chúng tôi ghi thêm lời khai của hai cháu này nữa. Thông tin các cháu cung cấp thực sự khiến chúng tôi kinh hoàng. Nhận thấy đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, tôi đã báo cáo lên UBND thị trấn Việt Lâm và công an huyện Vị Xuyên...” – ông Sơn cho biết. Bản tiếp nhận lời khai ban đầu của các bị hại. Ảnh: K.T Cũng theo lời ông Sơn, thông tin dư luận về những hành vi đồi bại, đường dây “gái gọi” đưa con em ở thị trấn Việt Lâm sang các vùng khác để mua bán dâm đã có từ một năm trước. Tuy nhiên, do chưa có chứng cớ cụ thể nên Công an thị trấn Việt Lâm chỉ tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, quan tâm đến con cái mình nhiều hơn và trình báo với chính quyền những hành vi mờ ám mà họ phát giác. Ông Sơn tâm sự: “Chúng tôi chỉ chờ đợi có một người dân nào đó đứng ra tố giác, để có bằng chứng đúng người, đúng việc xử lý, chứ không, nỗi lo lắng cứ như bóng ma bao trùm cả thị trấn Việt Lâm suốt một thời gian dài...”. Áo trắng dở dang ngày khai giảng Buổi sáng 5/9, tất cả các điểm trường của Vị Xuyên nô nức đón chào tiếng trống trường khai giảng năm học mới. Thế nhưng, ngày khai giảng năm nay, nhiều áo trắng không được lắng nghe tiếng trống trường trọn vẹn... Những gương mặt hồn nhiên của các học sinh cấp 2 trường THCS TT Việt Lâm ngày đầu năm học. Ảnh: K.T Trưởng công an thị trấn nông trường Việt Lâm, ông Trần Văn Sơn, cho biết: Sau 2 ngày từ khi lấy lời khai của các cháu trong bản tường trình (ngày 3/9) để chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện Vị Xuyên, khoảng 6h sáng ngày 5/9, em Nguyễn Thị Thúy (lớn tuổi nhất, vừa tốt nghiệp lớp 12 trường THPT Việt Lâm) bị công an áp giải. Đến 8h sáng cùng ngày, đội CSĐT công an huyện phối hợp với công an thị trấn Việt Lâm triệu tập thêm em Hằng (học sinh cấp 3 trường THPT Việt Lâm), em T (học sinh lớp 9B, trường THCS thị trấn Việt Lâm), em L. (học sinh lớp 10, trường THPT Việt Lâm). Buổi khai giảng năm học mới sắp bắt đầu, nhưng những áo trắng đã không kịp nghe tiếng trống trường thiêng liêng ngày khai giảng... “Hồ sơ đen” của “má mì” 15 tuổi Các bản tường trình của các em K, em N, em X, em V... đều nhắc đến một chị tên T. rủ rê đến một chỗ khác, sau đó được những người khác đưa xuống nhà nghỉ, khách sạn ở xa thị trấn Việt Lâm để thực hiện hành vi xâm hại tình dục. T. có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu T., học sinh lớp 9B, Trường THCS thị trấn Việt Lâm. Xót xa nhất, T. là một học sinh học lực khá, nếu không nói là giỏi. Học bạ từ lớp 6 đến lớp 8 của Nguyễn Thị Thu T. Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tuyên, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Việt Lâm xót xa: “Khi biết được thông tin nhiều học sinh của chúng tôi bị hại, tất cả các thầy cô đều bức xúc và kinh hoàng!”. Ông Tuyên mang tới chồng học bạ của các em học sinh có liên quan. Trong số đó, cuốn sổ học bạ của em Nguyễn Thị Thu T. – “người chị” rủ rê các em N., K., V., X. đi cùng mình để dẫn đến gặp các chị khác là Thúy, H., và P. khiến chúng tôi không thể không chú ý. T. là một học sinh giỏi, ngoan, đấy là khi em học lớp 6, lớp 7. Thế nhưng, theo thời gian, theo bảng điểm các môn học và theo lời nhận xét cuối năm của các thầy cô giáo chủ nhiệm ghi ở cuối mỗi trang sổ học bạ, có thể nhận thấy sự “trượt dốc” của một nữ sinh phố núi. Năm học 2006 – 2007, khi đó Nguyễn Thị Thu T. học lớp 6B, điểm học lực trung bình năm của em là 8.0, được nhà trường khen thưởng học sinh tiên tiến. Giáo viên Phạm Hoa nhận xét cuối năm: Đạo đức: ngoan, lễ phép; Học tập: tiếp thu nhanh, ham học hỏi; Các hoạt động khác: tham gia nhiệt tình. Cả năm học lớp 6, T. nghỉ đúng 03 buổi học. Năm học 2007 – 2008 (lớp 7B): học lực trung bình năm: 7,5, nhận thức khá; số ngày nghỉ cả năm: 08 buổi. Năm học 2008 – 2009: học lực trung bình năm: 6,90, xếp loại Khá; hạnh kiểm trung bình; Nhận xét của giáo viên Bùi Hồng Vân: Chưa ngoan, hay mất trật tự trong lớp; các hoạt động khác: không nhiệt tình. Đấy là khi em T. bắt đầu sao nhãng học hành. Một giáo viên dạy học tại Trường THCS thị trấn Việt Lâm khi được hỏi về em T cho biết: các năm học trước, em T là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi. Thế nhưng, thời gian trở lại đây, em sao nhãng, không chuyên tâm học tập, hay chơi bời, và bắt đầu ăn diện... Trong số các bạn cùng lớp, cùng trường, T khá nổi bật bởi cách ăn mặc và cơ thể phổng phao. Tuy nhiên, thầy Tuyên, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Em T vẫn còn là một đứa trẻ. Em vẫn chưa ý thức được việc mình làm. Cho nên, khi rủ rê các bạn, các em khác cùng trường đến chỗ đợi của những người khác, rồi sau đó những người này đưa tiếp đến một địa điểm mới..., T vẫn đi học bình thường, vẫn chạnh chọe, chí chóe cùng các bạn cùng lớp. Thậm chí, khi bị công an triệu tập, em chỉ lo sợ lúc đầu, sau đó nhanh chóng quên mất điều lo sợ ấy. Em vẫn còn sự hồn nhiên của một đứa trẻ!”. Thầy Tuyên: "T vẫn còn là một đứa trẻ. Em vẫn chưa ý thức được việc mình làm". Ảnh: K.T Trong câu chuyện kể với chúng tôi, Trưởng công an thị trấn nông trường Việt Lâm – ông Nguyễn Văn Sơn, không khỏi ngậm ngùi: “Cháu T. có một hoàn cảnh không may mắn. Bố cháu hiện đang chấp hành án tại trại Quyết Tiến (Tuyên Quang) vì hành vi mua bán, tàng trữ ma túy; mẹ của cháu T. đang mắc bệnh xã hội. Hai chị em cháu (T. là chị lớn) chuyển xuống ở cùng ông bà ngoại đã già dưới thị trấn Việt Lâm. Có thể, trong hoàn cảnh như thế, bị bạn bè xấu rủ rê, cháu đã sa ngã...”. Người dân thị trấn Việt Lâm cho rằng, có lẽ T. từng là nạn nhân bị cướp mất sự trinh trắng. Hành động rủ rê, dẫn dắt các bạn bè khác để “dẫn mối” của cháu, có lẽ cũng có nhiều lý do, trong đó có lý do cháu bị kẻ khác đe dọa... Trong thời điểm hiện tại, suy luận ấy hoàn toàn có cơ sở, bởi sự sa chân một cách vô thức của T., giống như một chú chim non bị vướng vào chiếc lưới săn của những kẻ vô lương tâm trong khi chưa đủ lý trí và nhận thức để biết rằng, mình đang mắc bẫy! Kiên Trung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2009/09/868191/