Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19: Nhân văn, kịp thời, hiệu quả

Từ ngày 29-4 cho đến nay, tất cả quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt tổ chức trao tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Báo Hànôịmới đã nhận được nhiều ý kiến của người dân bày tỏ vui mừng và xúc động trước việc làm kịp thời, tận tình, chu đáo của các cấp, ngành chức năng thành phố trong quá trình trao tiền hỗ trợ.

Cán bộ phường Phương Liên (quận Đống Đa) thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ông Đặng Gia Định, nhà số 8, ngõ 43 phố Nguyễn Phong Sắc, tổ 13 phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy):
Nguồn động viên to lớn

Tôi là thương binh hạng 3/4, từng tham gia chiến đấu và bị thương tại chiến trường năm 1971. Ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, tôi không ngờ có ngày mình lại chứng kiến một “cuộc chiến” khốc liệt như đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc dốc tổng lực để thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, ngay trong lúc đại dịch còn diễn biến phức tạp, Đảng, Chính phủ đã gấp rút dành mọi nguồn lực để hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được nhận gói hỗ trợ, những người có công, trong đó có thương binh như chúng tôi đều cảm kích và phấn khởi. Bởi giải pháp chưa từng có này không chỉ là thể hiện rõ tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mà còn là sự khẳng định của Chính phủ về việc “không để ai bị bỏ lại phía sau”, là động lực để toàn xã hội cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn.

Nhận khoản tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng từ cơ quan chức năng với thái độ trân trọng, chúng tôi rất xúc động. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn tiếp thêm nghị lực để chúng tôi vượt qua khó khăn và thấy cuộc sống thêm ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Chúc, thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây):
Một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước

Nhiều năm nay, cuộc sống của hộ nghèo chúng tôi rất khó khăn, cá nhân tôi tuổi cao, lại sống một mình, thường xuyên ốm đau nên khi dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, khi hay tin hộ nghèo và một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ, tôi và những người cùng cảnh ngộ trong xã vui mừng lắm.

Tôi được biết, Hà Nội là một trong những địa phương triển khai sớm việc chi tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn vì dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP. Đến trưa 3-5, gia đình tôi đã nhận tiền hỗ trợ. Gói hỗ trợ an sinh xã hội này mang tính nhân văn sâu sắc lại được triển khai kịp thời, hiệu quả khiến tôi càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng, từ đó thêm động lực, quyết tâm để vượt khó trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, phường Cống Vị (quận Ba Đình):
Người khuyết tật được quan tâm, động viên vượt qua khó khăn

Là người khuyết tật, chúng tôi đã thiệt thòi hơn người bình thường về cơ hội học tập và làm việc. Để kiếm sống, tôi mở cửa hàng sửa chữa giày tại nhà, thu nhập cũng chỉ đủ cho sinh hoạt thiết yếu trong gia đình. Dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống của người khuyết tật chúng tôi khó khăn vô cùng vì hầu hết các nguồn thu nhập đều “đóng” lại.

Khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, vợ chồng tôi mừng lắm. Và thật không ngờ, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cán bộ, nhân viên UBND phường Cống Vị đã tận tình trao tiền hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng, trong đó có tôi. Tôi được lĩnh luôn 1,5 triệu đồng của 3 tháng hỗ trợ, đủ trang trải nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống trước mắt...

Chị Phùng Thị Ngọc Anh, phường Ô Chợ Dừ (quận Đống Đa):
Chiếc “phao” giúp gia đình tôi trang trải cuộc sống

Gia đình tôi là hộ cận nghèo. Đúng ngày 30-4, gia đình tôi nhận được thông báo đến UBND phường nhận tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong đó có hộ cận nghèo. Khoản tiền này như chiếc “phao cứu sinh”, giúp gia đình tôi vơi khó khăn trong đại dịch.

Nhận tiền hỗ trợ, tôi mua gạo và đồ thiết yếu để sử dụng dần. Số tiền còn lại sẽ sử dụng để đóng học cho các con vì trước mắt, cuộc sống của gia đình tôi sẽ còn nhiều khó khăn vì chồng tôi ốm đau thường xuyên, công việc và thu nhập không ổn định, tôi chỉ buôn bán lặt vặt, thu nhập không cao... nên tiêu một đồng cũng phải tính kỹ.

Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp tại Hà Nội đã đặc biệt quan tâm, giúp đỡ những người khó khăn, cận nghèo để chúng tôi thêm nguồn lực về vật chất, thêm quyết tâm chung tay cùng nhân dân cả nước chiến thắng đại dịch.

Nhóm PV Ban Bạn đọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/966694/ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-nhan-van-kip-thoi-hieu-qua