Hỗ trợ người khuyết tật vượt khó

Những năm qua, Hội NNCĐDC và BTXH TP. Bà Rịa đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp người khuyết tật (NKT) vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Chị Trần Thị Ánh Tuyết làm bánh kem để giao cho khách.

Chị Trần Thị Ánh Tuyết làm bánh kem để giao cho khách.

Chúng tôi đến nhà đúng lúc chị Trần Thị Ánh Tuyết (104/7/8, Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Hương, TP. Bà Rịa) đang làm bánh kem để giao cho khách. Ánh mắt chăm chú, đôi tay khéo léo của chị đang tạo hình bông hoa hồng và dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”. Lát sau, chiếc bánh hoàn tất, chị cẩn thận cho vào hộp để anh Khưu Minh Hiệp, chồng chị mang đi giao tại nhà cho khách.

Chị Tuyết bị liệt một bên người sau cơn sốt nặng khi mới 9 tháng tuổi. Khiếm khuyết cơ thể không ngăn được ý chí và nghị lực vượt khó, tốt nghiệp THPT chị tiếp tục theo học nghề may, trung cấp kinh tế. Tuy nhiên tốt nghiệp xong chị lại không xin được việc làm. Sau đó chị tiếp tục học nghề làm bánh và gắn bó với nghề này từ 27 năm qua. Không có điều kiện mở tiệm, chị nhận làm bánh tại nhà theo đơn đặt hàng.

Để có thêm thu nhập, ngoài công việc làm bánh, năm 2016 chị mở thêm cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. Chị đã được chương trình hỗ trợ sinh kế của Hội NNCĐDC và BTXH TP. Bà Rịa cho vay 5 triệu đồng (lãi suất 1%/năm) làm vốn kinh doanh. Thu nhập từ nghề làm bánh và buôn bán nhỏ cũng giúp chị trang trải cuộc sống, cải thiện kinh tế gia đình. Chị cũng là một trong 25 thành viên tiêu biểu trong nhóm “Phụ nữ tự lực” của TP. Bà Rịa, hướng dẫn các chị em đồng cảnh ngộ những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, học các nghề làm bánh, may…

Bên cạnh hỗ trợ vốn, Hội NNCĐDC và BTXH TP. Bà Rịa còn tích cực chăm lo đời sống hội viên, trong đó có hoạt động hỗ trợ xây nhà. Trường hợp chị Nguyễn Thị Tiểu Loan (SN 1981), tổ 2, KP. Hương Sơn, phường Long Hương) là một ví dụ. Sau thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo, chồng chị đã mất cách đây hơn 1 năm, để lại cho chị 3 con nhỏ và mẹ già. Trong đó, con trai của chị là em Nguyễn Văn Quốc Anh, SN 2003, bị khuyết tật. Cả nhà phải sống trong căn nhà cũ, dột nát, mỗi khi mưa lớn, nước tạt tứ bề. Biết được hoàn cảnh của mẹ con chị, Hội NNCĐDC và BTXH TP. Bà Rịa vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, giúp chị xây dựng ngôi nhà cấp 4 khang trang, kiên cố. Căn nhà được bàn giao cuối năm 2019. Hội NNCĐDC và BTXH TP. Bà Rịa cũng tặng cho chị 4 triệu đồng để sắm sửa các vật dụng thiết yếu. “Có nhà mới, tôi không phải lo lắng khi mùa mưa sắp tới. Tôi cũng yên tâm chăm chỉ làm ăn, ổn định cuộc sống”, chị Loan xúc động nói.

Ông Nguyễn Đình Thao, Chủ tịch Hội NNCĐDC và BTXH TP. Bà Rịa cho biết, trên địa bàn thành phố có 2.014 người thuộc diện BTXH. Thời gian qua, Hội đã thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống NKT, NNCĐDC, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Chỉ tính riêng năm 2019, Hội NNCĐDC và BTXH TP. Bà Rịa đã vận động được gần 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, Hội đã trao tặng 1.230 suất quà; trợ cấp thường xuyên, đột xuất 4 trường hợp; tặng 17 xe lăn, xe lắc, xe đạp; trao tặng 8 suất học bổng; xây mới 1 nhà đại đoàn kết; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NNCĐDC và NKT...

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/tp-ba-ria-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-vuot-kho-897817/