Hồ Trung Dũng 'feel' với jazz

Ca sĩ Hồ Trung Dũng vừa ra mắt album 'Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh' - dự án nhạc jazz mà anh cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã 'thai nghén' suốt 6 năm.

Bìa album "Saigon Feel".

Ca sĩ Hồ Trung Dũng vừa ra mắt album "Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh" - dự án nhạc jazz mà anh cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã "thai nghén" suốt 6 năm. Album là sự kết hợp giữa Swing Jazz với Blues và cả một chút R&B, gồm 9 ca khúc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, từ những ca khúc quen thuộc như Xích lô, Tình 2000, Gõ cửa thiên đường, đến những sáng tác mới như: Sài Gòn có mùa thu, Đôi mắt, Từ khi em đến..."Saigon Feel" tạo cho Hồ Trung Dũng không gian sáng tạo, trẻ trung, có phần phá cách, nhưng vẫn giữ sự văn minh, lịch lãm của một giọng hát đẹp và giàu cảm xúc. Chân dung thành phố Sài Gòn qua đó được vẽ bằng màu sắc mới: không chỉ ồn ào, vội vã, không chỉ náo nhiệt và hoa lệ như thường thấy, mà đâu đó là một Sài Gòn trầm lắng nhưng vẫn đầy sức sống. Ca sĩ Hồ Trung Dũng chia sẻ, "Saigon Feel" không phải là bước "lột xác" của anh trong âm nhạc bởi từ trước đến nay, khi thể hiện các ca khúc pop, anh đều thổi vào đó một chút hơi thở jazz, chỉ là giờ đây, anh thể hiện jazz rõ nét hơn. "Mong muốn lớn nhất của Dũng với "Saigon Feel" là một lúc nào đó, mọi người sẽ nhận ra jazz thật ra cũng có thể dễ nghe và gần gũi lắm..., và nhận ra rằng chúng ta không nên để những cái tên gọi cản trở sự cảm nhận của mình", Hồ Trung Dũng nói.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cũng cho rằng, "âm nhạc thực sự thì không có khoảng cách". Quả thật, dù là jazz, pop, hay bất kỳ thể loại âm nhạc nào khác thì chỉ mang một sứ mệnh: chia sẻ cảm xúc và kết nối những tâm hồn yêu âm nhạc. Bởi vậy, "Saigon Feel" - album nhạc jazz hiếm hoi trong làng nhạc Việt - có lẽ là món quà cho tất cả những ai yêu Sài Gòn với tất cả sự phóng khoáng.

HÀ PHƯƠNG THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_198339_ho-trung-dung-feel-voi-jazz.aspx