Hoa ban nở rộ giữa lòng Thủ đô thu hút giới trẻ 'sống ảo'

Những ngày tháng 2, hoa ban bung nở tuyệt đẹp trên khắp các con phố Hà Nội là chủ điểm để các bạn trẻ Thủ đô 'sống ảo' cháy máy dịp đầu năm.

Những ngày tháng 2 chính là thời điểm hoa ban tím nở. Và những ngày này, mảnh đất Thủ đô lại đắm chìm trong sắc tím hoa ban nở rợp trời. Nhiều bạn trẻ Hà thành đã rủ nhau đến những địa điểm ban nở để kịp lưu lại khoảnh khắc đầu năm. Ảnh: Thuy Nhung Nguyen

Những ngày tháng 2 chính là thời điểm hoa ban tím nở. Và những ngày này, mảnh đất Thủ đô lại đắm chìm trong sắc tím hoa ban nở rợp trời. Nhiều bạn trẻ Hà thành đã rủ nhau đến những địa điểm ban nở để kịp lưu lại khoảnh khắc đầu năm. Ảnh: Thuy Nhung Nguyen

Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, thường nở vào tháng 3 và tháng 4. Tại Hà Nội hoa ban được trồng khá nhiều, đặc biệt tại đường Bắc Sơn và đoạn đường Hoàng Diệu đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn, vài năm gần đây được trồng tại giải phân cách trên các con phố Giảng Võ, Láng...

Khu vực đường Bắc Sơn mỗi tháng 2, 3 là địa điểm check-in nổi tiếng và nhiều người ghé qua nhất, bởi có hai hàng hoa ban Tây Bắc được trồng dày và nở đều, nở đẹp nhất.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mặc dù đường hoa ban Bắc Sơn đang ở độ đẹp nhất nhưng cũng không có quá nhiều người. Chỉ có những tâm hồn thực sự trót phải lòng với vẻ đẹp của loài hoa này mới tìm đến.

Thời gian này, đi qua những nơi trồng nhiều như đường Hoàng Diệu hay Bắc Sơn, bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh rất quen thuộc: mọi người rần rần rủ nhau ra chụp ảnh, ghi lại quãng thời gian đáng nhớ với một loại hoa rất đặc sắc của Hà Nội.

Con đường hoa ban nở rộ ở Hà Nội đẹp không khác gì núi rừng Tây Bắc thu hút giới trẻ thi nhau đến “sống ảo”. Ảnh: Thuy Nhung Nguyen

Hàng hoa ban ở Công viên Cầu Giấy khiến ai nấy đều ngẩn ngơ ngắm nhìn. Ảnh: Nguyễn Cẩm Nhung

Rất nhiều bạn trẻ khi thấy khung cảnh đẹp như núi rừng Tây Bắc đã “chốt kèo”, lên kế hoạch tranh thủ đến làm vài bức ảnh để có thể "sống ảo" với bạn bè trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Cẩm Nhung

Hàng cây ban nở rộ ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Ảnh: BHa Ng

Những cánh hoa ban tím nở rộ giữa bầu trời Thủ đô thu hút giới trẻ Hà thành. Ảnh: BHa Ng

Mùa hoa ban nở rộ giữa lòng Thủ đô đã tạo nên nhiều địa điểm "sống ảo" cho các bạn trẻ. Ảnh: Nguyễn Phương Đông

Hoa ban cũng mang trong mình ý nghĩa về một tình yêu chung thủy son sắt. Toàn bộ câu chuyện sự tích hoa ban được thể hiện trong bài hát "Hoa ban trắng" của cố nhạc sỹ Trần Lập. Cho đến tận ngày nay, vẻ đẹp của hoa ban vẫn nguyên vẹn và người ta vẫn chưa bao giờ quên đi sự tích của hoa ban và tình yêu son sắt, chung thủy của nàng Ban thuở xưa. Ảnh: Hồng Phượng

Mời độc giả xem video: ôi Yêu Hà Nội : Hà Nội mùa cúc họa mi - Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hoa-ban-no-ro-giua-long-thu-do-thu-hut-gioi-tre-song-ao-1501496.html