Hòa bình đang dần trở lại Syria

Đất nước Syria bị chiến tranh tàn phá nhiều năm đang trong qua trình phục hồi sau khi quân đội chính phủ dưới sự hỗ trợ của Nga đẩy lùi được phiến quân ra phần lớn lãnh thổ. Đài RT đã có phóng sự về sự hồi sinh nhanh chóng này.

Theo RT ghi nhận, một nhà máy sản xuất dây cáp và điện tại thị trấn Adra, nằm ngay ngoài thủ đô Damascus, đang được xây dựng lại. Trong thời kỳ chiến tranh, nhà máy này đã bị lực lượng phiến quân cướp bóc trắng và bị hư hỏng nặng khi được chính phủ tiếp quản. Hiện tại, nhà máy này đã hoạt động trở lại, sản xuất ra các tuyến cáp điện cần thiết nhằm sửa chữa, phục hồi mạng lưới điện quốc gia.Bên cạnh lưới điện, chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad cũng chú ý đến việc phục hồi cơ sở hạ tầng giao thông vốn cũng bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn. Trường hợp điển hình nhất là con đường nối hai thành phố Hama và Homs.

Được biết, hai thành phố này chỉ cách nhau 40km. Tuy nhiên, trong thời chiến, người dân buộc phải đi tuyến đường qua khu vực lãnh thổ bị các tay súng khủng bố chiếm giữ, khiến cho quãng đường dài hơn mức cần thiết, tốn tới 6 giờ di chuyển.

Sau khi Damascus giải phóng được thị trấn Al Rastan và cho sửa chữa lại cây cầu lớn ở gần đó, thời gian di chuyển được rút ngắn xuống còn 30 phút mà vẫn rất an toàn cho người dân.

Theo RT, tuy vẫn phải phụ thuộc vào hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, ngành sản xuất và phân bổ thực phẩm tại Syria đã dần được vực dậy. Tại thành phố Homs, khu chợ - vốn có tuổi đời hơn 2.000 năm và là nhân chứng của rất nhiều cuộc chiến, thảm họa – đã và đang lấy lại sức sống của mình.

“Mọi thứ sẽ tệ hơn nếu không có đất đai rất màu mỡ ở đây. Trong vườn đào này, nhiều cây có trái to nặng gãy cả cành”, phóng viên Igor Zhdanov của đài RT (Nga) ghi nhận thực tế tại một trang trại thuộc tỉnh Homs.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/video-hoa-binh-dang-dan-tro-lai-syria-905224.html