Hòa Bình: Núi 'nứt đôi' hàng kilomet, dân sơ tán vội

Những người dân sống gần quả núi sau xóm Máy 1 và Máy 3 (xã Hòa Bình, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) sợ hãi sơ tán gấp bởi núi bỗng 'nứt làm đôi' hàng kilomet, tạo thành rãnh sâu 2m.

Nửa đêm ngày 15/10, ngọn núi sau Máy 1 và Máy 3 (xã Hòa Bình, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đang yên lành bỗng rung chuyển, miệng nứt rộng làm đôi, khoảng 2-3m, vết nứt kéo dài cả kilomet.

Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng bởi đang đêm, trời mưa như trút nước, mặt đất rung như có động đất, từng lớp đất đá chực chờ đổ xuống nhà nên phải di chuyển gấp.

Căn nhà bị đất đá đổ ập xuống, chôn vùi trong đống đất.

Quả núi có nguy cơ sạt lở toàn bộ xuống các hộ dân bên dưới.

Trong đêm, người dân chỉ biết hô nhau chạy xa khỏi khu vực núi nứt, tài sản gây dựng bao năm bị chôn vùi trong đống đất đá. Có gia đình vừa mới chuyển tới được 3 tháng cũng chỉ biết ngẩn ngơ chạy và nhìn ngọn núi rung chuyển rồi đổ ập đất đá lên căn nhà mới dựng.

Chiều 16/10, trời tiếp tục mưa và hiện tượng lở núi vẫn tiếp diễn. Vết nứt ngày một rộng và dài hơn. Nhiều hộ khác đang được Nhà nước hỗ trợ di dời khẩn cấp.

Ông Phùng Trọng Huân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Bình trả lời trên Dân Việt: "Trước tình trạng nguy hiểm cận kề, xã đã vận động 33 hộ dân khẩn cấp di chuyển khỏi vùng có nguy cơ. Chúng tôi phấn đấu di chuyển dân an toàn trong ngày hôm nay".

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12/10, tại xóm Khang, xã Phú Cường xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng. Vào thời gian trên, 18 người trong 4 gia đình ở xóm Khang đang ngủ thì bất ngờ bị đất đá trên núi tràn xuống vùi lấp. Đến ngày 16/10, lực lượng chức năng đã tìm được 14 thi thể nạn nhân đưa ra ngoài.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

An Mai (Tổng hợp)

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/hoa-binh-nui-nut-doi-hang-kilomet-dan-so-tan-voi-p55170.html