Hoa dã quỳ bung nở giữa Thủ đô thu hút giới trẻ

Không cần đi Đà Lạt hay Ba Vì, tại quận Bắc Từ Liêm có một vườn hoa dã quỳ đang nở vàng được nhiều người yêu hoa 'săn đón'.

Nằm tại phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), một vườn hoa dã quỳ nở rộ tràn ngập màu vàng.

Hoa dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như cúc quỳ, sơn quỳ... Loài hoa này có sức sống mãnh liệt, biểu trưng cho tình yêu chung thủy.

Hoa dã quỳ vươn lên đón ánh nắng .

Cứ độ hoa nở, nhiều người yêu hoa lại chuẩn bị áo dài đến chụp ảnh cùng hoa.

Hoa dã quỳ nở từ giữa tháng 11 và tàn giữa tháng 12.

Chị Quỳnh Chi, trú tại Long Biên, Hà Nội nói mình là một người yêu hoa nhưng không có nhiều thời gian đi chụp ảnh hoa dã quỳ tại Đà Lạt hay Ba Vì. Thông qua mạng xã hội chị biết vườn dã quỳ ở phường Xuân Đỉnh đang nở rộ.

"Dù nơi đây không thể đẹp bằng rừng hoa dã quỳ ở Đà Lạt nhưng đến đây tôi vô cùng phấn khích khi nhìn thấy hàng dài hoa dã quỳ đang nở rộ, mọc san sát nhau rất đẹp mắt", chị Chi cho hay.

Thiếu nữ mặc áo dài chụp ảnh cùng hoa.

Anh Dương Văn Đạt, chủ vườn hoa cho hay, khu vực này trước kia vốn để trồng sen, tuy nhiên nhiều năm trước anh nảy ra ý tưởng trồng hoa dã quỳ đan xen vào những tháng cuối năm, khi hoa sen đã tàn.

"Vườn hoa dã quỳ này hiện có hơn 200 cây đang nở rộ. Do đó, cứ cuối tuần vườn hoa của tôi lại thu hút đông bạn trẻ đến ngắm hoa và chụp ảnh", anh Đạt nói.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hoa-da-quy-bung-no-giua-thu-do-thu-hut-gioi-tre-10267337.html