'Hoa đời mùa sau' - tập thơ vừa hiện thực, vừa lãng mạn của thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh

Ngày 11/11, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức cuộc gặp mặt giới thiệu tập thơ 'Hoa đời mùa sau' của thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu đề dẫn

Nhà thơ là một trường hợp đặc biệt trong đời sống thi ca đương đại

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương; đoàn cán bộ của tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình. Tham dự buổi lễ còn có các văn nghệ sĩ, các nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, đồng nghiệp thân thiết và người thân trong gia đình tác giả.

Chủ trì buổi gặp mặt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) phát biểu đề dẫn, cảm ơn nhà thơ Hồng Vinh đã tin tưởng lựa chọn Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam để gửi gắm những sáng tạo của mình; đồng thời khẳng định đây là cột mốc mới trong chặng đường sáng tác thi ca của ông.

Nhà thơ là một trường hợp đặc biệt trong đời sống thi ca đương đại. Dường như thơ ca chọn lương tâm ông để xuất hiện, với những câu thơ giản dị và tinh tế bất ngờ, gây được ấn tượng mạnh mẽ. Ở ông hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một thi sĩ, với tâm hồn, vốn sống và một trí tưởng tượng phong phú. Cuộc sống ánh xạ vào thơ qua tâm hồn ông, để rồi thơ ca nở hoa khoe sắc.

Thơ ca Hồng Vinh là sự khám phá cuộc sống, khám phá ký ức với những buồn vui ông đã trải qua; qua đó truyền tải những thông điệp của chủ nghĩa nhân văn, vẻ đẹp, niềm hy vọng cho thế hệ của ông và những thế hệ mai sau.

Tập thơ là sự nối tiếp để làm nên bản “căn cước” tâm hồn, trí tuệ, con người Nguyễn Hồng Vinh trước đời sống của đất nước đang đổi mới mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng; phá vỡ những khuôn khổ bó buộc của hình thức, để chạm vào vẻ đẹp của tình người, tình yêu và cả nỗi cô đơn đẹp đẽ…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trực Ninh, tỉnh Nam Định bày tỏ cảm xúc về thi ca của Hồng Vinh

Nhân dịp tác giả ra mắt tập thơ “Hoa đời mùa sau”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thay mặt đoàn văn nghệ sĩ, nhà báo tỉnh Nam Định, nồng nhiệt chúc mừng nhà thơ Hồng Vinh, một người con ưu tú của quê hương.

Ông là người luôn dành tình yêu sâu sắc, trách nhiệm đặc biệt và luôn dõi theo, đồng hành với từng bước phát triển của quê nhà. Quê hương Nam Định luôn là nguồn cảm hứng đặc biệt, để ông sáng tác những vần thơ dào dạt tình yêu quê hương, đất nước, yêu đời, yêu người, ghi dấu ấn sâu đậm trọng lòng bạn đọc, trở thành nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Nhà thơ Bằng Việt: "Với 12 tập thơ đã xuất bản, nhà thơ Hồng Vinh đã xác lập được vị trí xứng đáng trong đời sống thơ ca Việt Nam đương đại"

Nhà thơ Bằng Việt (nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam) bảy tỏ, chất thơ và chất chính trị song hành, gắn bó, bổ sung cho nhau tạo nên chất con người Hồng Vinh, vừa hiện thực, vừa lãng mạn, bay bổng.

Ông bày tỏ sự tâm phục, khẩu phục trước sức lao động sáng tạo đặc biệt, bao quát rất nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội được thể hiện sinh động qua tập thơ. Với tầm cao của tư duy, tầm sâu của cảm xúc, có điểm xuyết chút ánh sáng soi rọi của Thiền, tác giả đã đạt tới cái Tâm nhuần nhụy, trong trẻo, đủ bản lĩnh “ngộ” ra bản chất và nhiều điều đáng chiêm nghiệm trong cõi nhân sinh.

Nhà thơ đưa cuộc sống vào thơ và sống tận cùng với những khoảnh khắc cuộc sống ấy trong thơ. Tâm hồn cởi mở, phóng khoáng đã giúp nhà thơ giữ được sự an nhiên, tươi trẻ, chan hòa cùng tình nghĩa bạn bè, người thân. Với 12 tập thơ đã xuất bản, nhà thơ Hồng Vinh đã xác lập được vị trí xứng đáng trong đời sống thơ ca Việt Nam đương đại.

Nhà văn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái chia sẻ về thơ của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái (nguyên Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công an Nhân dân) chia sẻ rằng, những kỷ niệm gắn bó với nhà thơ Hồng Vinh và dấu ấn tập thơ mới xuất bản của ông. Tuổi thơ gắn liền với miền quê chiêm trũng ở Đồng bằng Bắc Bộ; lớn lên, ông lên đường ra trận trong vai trò nhà báo chiến trường; sau đó trở thành nhà lãnh đạo, quản lý trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; rồi ông đến với thơ làm nhiều người bất ngờ, thể hiện sức sáng tạo bền bỉ và hồn thơ rất tươi trẻ, tràn ngập tinh thần lạc quan.

Phẩm chất cởi mở, gần gũi bạn bè, đồng nghiệp đã giúp ông hấp thụ được những năng lượng tích cực từ cuộc đời và con người ở các thế hệ khác nhau, trở thành chất liệu quan trọng tạo nên thành công cho tập thơ.

Là người đồng cảm và từng phổ nhạc 14 bài thơ của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam) đã chia sẻ những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc trong hành trình gắn bó với tác giả. Chất trữ tình trong thơ Hồng Vinh đã tạo nguồn cảm hứng lớn để các nhạc sĩ khai thác, khắc họa hình tượng nghệ thuật qua ngôn ngữ âm nhạc.

Chính vì vậy, đến nay đã có hơn mười nhạc sĩ phổ nhạc hơn 60 tác phẩm thơ Hồng Vinh; và phần lớn các ca khúc đó đã được nhiều ca sĩ thể hiện trên sóng phát thanh, truyền hình ở Trung ương và một số địa phương. Với những sáng tạo đặc sắc đó, nhạc sĩ bày tỏ mong muốn sẽ sớm có một đêm nhạc phổ thơ Hồng Vinh để giới thiệu rộng rãi đến công chúng.

Thơ mang đến những bất ngờ thú vị

Nhà thơ Hữu Thỉnh (nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) đã sự những cảm nhận rất tinh tế và nhiều cảm xúc khi đọc tập thơ đầu tay và các tập tiếp sau của Hồng Vinh. Thơ đã mang đến cho ông những bất ngờ thú vị, giúp người đọc hiểu sâu sắc thêm chiều sâu thế giới nội tâm của tác giả.

Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tập thơ “Hoa đời mùa sau” đánh dấu bước tiến quan trọng của nhà thơ Hồng Vinh, ngày càng tự nhiên và mở rộng chiều kích tư tưởng nhân văn; thể hiện sự nhạy cảm, cùng tình yêu và trách nhiệm lớn lao trước đất nước và con người. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống xã hội hôm nay và là cơ sở để chúng ta tin tưởng nhà thơ Hồng Vinh tiếp tục gửi tặng độc giả những tác phẩm có giá trị hơn nữa trong thời gian tới.

PGS, TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương) cảm nhận ấn tượng sâu sắc đối với những bài thơ Nguyễn Hồng Vinh viết về quê hương, đất nước, về mẹ, về tình yêu thiên nhiên và con người. Quê hương đã ghi dấu ấn sâu đậm, tự nhiên, máu thịt trong thơ ông. Dù trải trong không gian thơ rất đa dạng, phong phú, nhưng thơ ông luôn có sự thống nhất ở chiều sâu tư tưởng.

Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ: thơ của nhà thơ Hồng Vinh luôn có sự thống nhất ở chiều sâu tư tưởng

Nhà thơ Đặng Huy Giang (Hội Nhà văn Việt Nam) đặc biệt ấn tượng với sức làm việc, sức sáng tạo của nhà thơ Hồng Vinh; đồng thời nhấn mạnh, tác giả là một hồn thơ tươi mới, đáng quý, đáng trân trọng. Nhà thơ luôn nghiêng về những phận người đơn lẻ, không may mắn, và đó là con đường của trái tim đến với trái tim. Ông muốn viết một cách tự nhiên, chân thành và biến chúng thành thế mạnh và sở trường của mình. Vì lẽ ấy mà thơ ông ngày một thanh thoát hơn, bay bổng hơn, không lụy vào hình thức.

PGS, TS, Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Tú (nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội) phân tích sâu những tìm tòi, đổi mới trong “Hoa đời mùa sau”, khẳng định với 12 tập thơ xuất bản trong 13 năm, tập sau hay hơn tập trước, ghi nhận một chặng đường bền bỉ sáng tạo xuất phát từ tình yêu thơ sâu nặng, dùng thơ để trải lòng mình, thể hiện bản lĩnh và chính kiến rõ ràng trước cái tốt và cái xấu, trước nhân tình thế thái còn bộn bề trái ngang, nhưng giọng thơ của tác giả luôn lạc quan, tin yêu hướng về ngày mai tươi sáng.

Thơ ông như bật thoát ra từ cuộc sống để trở thành tiếng thơ-tiếng đời, vừa là thời sự hôm nay, là tiếng lòng hôm qua, là tâm tình gửi cho ngày mai. Nhà thơ viết nhiều về tình yêu con người, tình yêu lứa đôi với đặc trưng tình yêu cá nhân luôn hòa vào tình yêu đất nước. Viết về cái riêng, nhưng để nói cái chung. Đó là thơ của người trải đời, nhiều suy tư, ngẫm ngợi, bạn đọc có thể rút ra cho mình những triết lý riêng để nghĩ suy và hành động. Thơ Hồng Vinh đậm đà “chất muối” cuộc đời, là cây xanh bám chặt rễ vào cuộc sống và chắc chắn sẽ còn hay hơn nữa…

Đông đảo khách mời đến tham dự buổi lễ ra mắt tập thơ của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại (Báo Nhân dân) chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về quãng thời gian dài gắn bó với nhà thơ Hồng Vinh. Đến với thơ khi đã hoàn thành xuất sắc những trọng trách được giao, sống giữa chân tình của bè bạn và người thân, ông đã phát huy triệt để vốn sống phong phú của mình để chưng cất thành những vần thơ đặc sắc. Ông như người làm vườn cần mẫn, chăm chút, nhen nhóm từng mầm xanh để mong tươi sáng cả bầu trời.

Nhà văn, Trung tướng Hữu Ước (nguyên Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân), bày tỏ niềm vui và niềm hạnh phúc khi những người đồng nghiệp, dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng vẫn gìn giữ và lan tỏa ngọn lửa sáng tạo. Ông viết khỏe, viết nhanh, đa dạng về đề tài, nhưng rất tự nhiên, tươi mới và mang đậm hơi thở cuộc sống, thấm đẫm tình đời, tình người. Thơ ông đã truyền cảm hứng và nguồn năng lượng tin yêu, hy vọng cho công chúng yêu thơ.

Cũng tại buổi gặp mặt, trong không khí đầm ấm, chân tình, nhà thơ Lê Hữu Bình, nhà thơ Đỗ Phú Nhuận cùng các văn nghệ sĩ, nhà lý luận, phê bình đã chia sẻ cảm nhận sâu sắc về những bài thơ hay và những khía cạnh tư tưởng, thông điệp thẩm mỹ mà nhà thơ Hồng Vinh gửi gắm trong tập thơ “Hoa đời mùa sau”.

Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh phát biểu tại buổi ra mắt tập thơ "Hoa đời mùa sau''

Các ý kiến đều thống nhất, không cầu kỳ hình thức, thơ Hồng Vinh chính là cuộc đời tác giả, khiêm nhường sáng tạo, luôn “cháy” hết mình cho từng con chữ, để vun đắp những điều tốt đẹp nở hoa trong cuộc sống này. Những hạt mầm của niềm tin yêu và hy vọng ủ trong từng vần thơ sẽ góp thêm cho đời những bông hoa đẹp ngày mai; như ông đã viết: “Trang sách đời chưa kết/Thơ vang khúc nhạc đầu/Hạt ủ thầm trong đất/Nở hoa đời mùa sau!...” (Hoa đời mùa sau).

Sáng tạo văn học, nghệ thuật có nhiều con đường, nhưng dù lựa chọn con đường nào thì những tác phẩm có giá trị đích thực bao giờ cũng là nguồn sức mạnh nâng đỡ con người vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh trên hành trình đi đến hạnh phúc.

Trên con đường sáng tạo của mình, nhà thơ Hồng Vinh đã nỗ lực không mệt mỏi để truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin mạnh mẽ đến bạn đọc, dù trước mắt là bao vất vả, gian nan, nhưng hạnh phúc sẽ đến nếu chúng ta cùng nhau gieo những hạt mầm yêu thương và hy vọng cho cuộc sống này.

Với nỗi trăn trở không nguôi về nhân tình thế thái và trên hết là tình yêu thiết tha với con người và cuộc sống, các đại biểu bày tỏ tin tưởng và chờ đợi nhà thơ Hồng Vinh sẽ tiếp tục gửi tặng bạn đọc những tác phẩm giàu chất đời, chất thơ trong thời gian sắp tới.

PGS, TS, Nhà báo, Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh sinh năm 1945 tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI…

Đến nay, nhà thơ đã xuất bản 12 tập thơ, được bạn đọc gần xa yêu mến đón nhận. Tập thơ mới nhất mang tên “Hoa đời mùa sau” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, tuyển chọn 71 bài thơ được ông sáng tác trong tròn một năm qua.

Hương Thu

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoa-doi-mua-sau-tap-tho-vua-hien-thuc-vua-lang-man-cua-thi-si-nguyen-hong-vinh-359820.html