'Hoa du ký' tập 17: Ngộ Không trở thành 'đại gia điện thoại' đi tìm 'trùm cuối' để cứu Tam Tạng

Trong tập 17 của Hoa du ký, Ngộ Không sẽ gia nhập tập đoàn điện thoại của sư đệ Ngộ Tịnh, chính thức trở thành một 'tài phiệt' và đối đầu với ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc - cũng là 'trùm ác' cuối cùng của phim.

Một trong nhiều điều khiến Son Oh Gong của Hoa du ký là nhân vật nam chính khác xa với những nam chính khác trong phim truyền hình Hàn Quốc chính là mặc dù ở nhà đẹp, lái xe xịn, mặc đồ hiệu, anh chàng cực kỳ... nghèo, một xu dính túi cũng không có, thậm chí tiền mua nhẫn tặng bạn gái Tam Tạng cũng chẳng có. Thế nhưng nhờ có sư đệ Sa Ngộ Tịnh là một "đại gia", chủ tịch tập đoàn điện thoại lớn nhất Hàn Quốc mà Son Oh Gong chẳng bao giờ lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Trong tập 17 của Hoa du ký, Ngộ Không sẽ gia nhập tập đoàn điện thoại của sư đệ Ngộ Tịnh, chính thức trở thành một "tài phiệt" và đối đầu với ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc - cũng là “trùm ác” cuối cùng của phim.

Son Oh Gong thoát kiếp "thất nghiệp", trở thành "đại gia điện thoại" trong tập tiếp theo của Hoa du ký

Trong preview tập 17 của Hoa du ký có cảnh Ngộ Không (Lee Seung Gi) ăn mặc chỉnh tề đến dự cuộc họp ban quản trị của tập đoàn điện thoại của sư đệ Sa Ngộ Tịnh (được cho là lấy hình mẫu từ tập đoàn Samsung) khiến nhiều khán giả hiếu kỳ.

Anh chàng gia nhập tập đoàn của sư đệ Sa Ngộ Tịnh nhằm đi tìm kẻ ác giấu mặt trong xã hội thượng lưu

Kẻ mà Ngộ Không đang tìm không ai khác chính là Kang Dae Sung (Song Jong Ho), ứng viên cho chức Tổng thống Hàn Quốc

Kang Dae Sung và Asanyeo bắt tay tính làm chuyện ác gì đây?

Hóa ra Ngộ Không bắt đầu chiến lược tìm ra “trùm cuối” - kẻ có khả năng hủy diệt thế giới, một ác ma đang giấu mình trong xã hội thượng lưu. Do đó, để tìm ra kẻ này, Ngộ Không quyết định dấn thân vào thế giới của những đại gia hàng đầu. Kẻ mà Ngộ Không đang tìm không ai khác chính là Kang Dae Sung (Song Jong Ho), ứng viên cho chức Tổng thống Hàn Quốc, một giáo sư sử học có bề ngoài hoàn hảo nhưng thực chất lại là một con người độc ác. Kang Dae Sung cũng là hung thủ lái xe đâm chết Boo Ja (Lee Se Young) và hiện đang bắt tay với nữ pháp sư Asanyeo tìm cách hãm hại Tam Tạng. Cuối tập 16, Bát Giới (Lee Hong Ki) nghe lời Asanyeo tìm cách dụ dỗ Tam Tạng (Oh Yeon Seo) để Kang Dae Sung gặp mặt. Khi nhìn thấy Kang Dae Sung, một lần nữa Tam Tạng nhìn thấy cảnh thế giới bị hủy diệt mà cô nhìn thấy trước đó trong chiếc vại dự báo những điềm xấu trong tương lai. Asanyeo cũng đã nói với Kang Dae Sung rằng Tam Tạng chính là người giúp anh ta đạt được những ý đồ của mình.

Tam Tạng tỏ tình với Ngộ Không trong lúc say rượu

"Biết làm sao đây, em ngày càng thích anh nhiều hơn mất rồi"

Nhìn Tam Tạng khóc Ngộ Không cũng đau lòng

Bên cạnh đó, preview tập 17 cũng có cảnh Jin Seon Mi khóc một cách đau khổ và tỏ tình với Ngộ Không khiến anh chàng cũng đau lòng. Sau khi giấu đi thanh kiếm dùng để tiêu diệt Tam Tạng và ác ma, có vẻ như Ngộ Không sẽ giấu Tam Tạng tất cả sự thật và một mình truy tìm ra "trùm cuối" để bảo vệ mạng sống cho cô nàng đến phút chót. Liệu Ngộ Không có thành công và cả hai sẽ có một kết cục hạnh phúc?

Hoa du ký tập 17 sẽ phát sóng vào tối thứ 7 (24/1) trên đài tvN. Xem preview tập 17 dưới đây:

An Trần

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/hoa-du-ky-tap-17-ngo-khong-tro-thanh-dai-gia-dien-thoai-di-tim-trum-cuoi-de-cuu-tam-tang-21612.html