Hoa hậu chuyên 'săn đại gia', từng bán bia ôm khoe thân ở tuổi 40

Hoa hậu Dương Tư Kỳ mất tất cả vì bỏ mối tình 9 năm, cặp kè đại gia và nuôi con ngoài giá thú. Cô từng phải đi hát dạo, bán bia ôm... để trang trải cuộc sống.

Dương Tư Kỳ là Hoa hậu Hồng Kông năm 2001, từng là con cưng của đài TVB nhưng đã đánh mất toàn bộ sự nghiệp vì bên bối tình cảm, phải đi hát dạo, bán bia ôm kiếm sống.

Sau khoảng thời gian ở ẩn, Dương Tư Kỳ vừa trở lại với bộ ảnh cực sexy ở tuổi 40, mang tên Miss Szeki2018.

Bộ sách ảnh của Miss Szeki 2018 được người đẹp xứ cảng thực hiện ở Malaysia, tổng cộng có hơn 20 tạo hình nhưng gây chú ý nhất là trang phục bikini.

Ở tuổi tứ tuần lại đã từng sinh con, Dương Tư Kỳ khiến fan trầm trồ vì sắc vóc gọn gàng, làn da đẹp không tì vết. Hoa hậu chia sẻ: "Hiện nay, tôi đã đủ chín chắn và trưởng thành để giữ vị trí của mình, tôi không muốn mất vị trí đó trong lòng khán giả."

Khi mới đăng quang, Hoa hậu Dương Tư Kỳ từng khiến bao mày râu điên đảo vì sắc vóc gợi cảm của mình.

Quay lại câu chuyện quá khứ của Dương Tư Kỳ. Hễ nói tới cô là khán giả nói tới một hoa hậu nhiều tai tiếng nhất xứ cảng thơm. Bê bối tình cảm khiến cô gần như mất tất cả.

Người đẹp sinh năm 1978 từng giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2001, đồng thời là cô gái giữ trong tay nhiều giải thưởng phụ nhất lịch sử cuộc thi.

Ngoài chiếc vương miện hoa hậu, Tư Kỳ còn đoạt liền 5 giải thưởng khác, gồm Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, Thí sinh ăn ảnh nhất, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Thí sinh có nụ cười đẹp nhất và Thí sinh có tiềm năng diễn xuất.

Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật chưa bao lâu, Dương Tư Kỳ vướng phải hàng loạt scandal, phải đối diện với hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn khi làm mẹ đơn thân.

Năm 2002, Dương Tư Kỳ gặp và yêu ngay Lý Vĩnh Hào dù cả hai có nhiều chênh lệch. Trong khi hoa hậu đang rất nổi tiếng, có thu nhập cao thì Vĩnh Hào lại chỉ là một nam diễn viên phụ không tên tuổi. Thế nhưng, sau 9 năm gắn bó, Tư Kỳ bất ngờ tuyên bố chia tay.

Người đẹp chia sẻ lý do tan vỡ là gia đình người yêu đối xử không tốt với mình. Cô khóc lóc kể chuyện bản thân phải bỏ tiền ra để nuôi gia đình của Lý Vĩnh Hào nhưng họ không coi cô ra gì, đối xử với cô tệ bạc.

Chưa đầy 1 tháng sau chia tay, Dương Tư Kỳ qua lại với bạn trai mới là doanh nhân Ngô Soái. Anh ta tặng nhiều quà cáp đắt tiền cho Tư Kỳ và dần khiến cô xiêu lòng.

Nhưng sự đời không như mơ, Dương Tư Kỳ bị người tình phản bội, cao chạy xa bay. Hơn thế, anh ta cũng không giàu có như đồn đoán, thậm chí nợ nần vô số.

Dương Tư Kỳ lúc đó đã mang thai và sang Mỹ để chờ sinh con và đồng thời trốn tránh dư luận.

Sau sự việc này cô bị gán mác ngoại tình, "cắm sừng" người yêu cũ, "hoa hậu không chồng mà chửa".

Cô bị bóc mẽ hám tiền mà theo tình mới và nhận phải cái kết "đắng", là "hoa hậu săn đại gia".

Không chỉ bị dư luận "quay lưng", Dương Tư Kỳ còn bị đài TVB liệt vào danh sách đen, "đóng băng" hình ảnh vô thời hạn. Nhà đài không thể chấp nhận "con cưng" của họ dính vào những lùm xùm tình ái.

Từ một nữ diễn viên hạng A, Hoa hậu Dương Tư Kỳ chỉ còn được giao cho những vai phụ chớp nhoáng, trả cát-sê ít ỏi.

Để mưu sinh, cô bị bắt gặp đi hát dạo, bán bia ôm, phục vụ quán bar... để trang trải cuộc sống.

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/hoa-hau-chuyen-san-dai-gia-tung-ban-bia-om-khoe-than-o-tuoi-40-919553.html