Hoa hậu Diễm Hương lần đầu chia sẻ lý do bố mẹ không tới dự đám cưới

Lần đầu tiên Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ lý do tại sao bố mẹ không có mặt trong lễ cưới của người đẹp hồi cuối năm 2015.

Lần đầu tiên Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ lý do tại sao bố mẹ không có mặt trong lễ cưới của người đẹp hồi cuối năm 2015.

Sau những thăng trầm trong đời sống tình cảm, Diễm Hương ngày càng chín chắn và hiểu rõ giá trị của hôn nhân. Cô chia sẻ vì vấn đề cơm áo gạo tiền, hai vợ chồng không ít lần mẫu thuẫn, xích mích nhưng đó mới là nền tảng cho sự bền vững.

Bởi theo kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân lần trước, khi hai người không muốn tranh luận, đó cũng là lúc họ ly hôn.

Diễm Hương chưa bao giờ hối hận về chọn lựa của mình.

- Trong đám cưới của chị vào cuối năm 2015, điều khiến mọi người tò mò là ba mẹ chị không tham dự. Vì sao thế?

Ba mẹ không có mặt trong lễ cưới là chuyện rất bình thường, có thể vì lý do ở xa hoặc sức khỏe. Gia đình tôi cũng thuộc trường hợp tương tự.

Tôi nghĩ đỉnh điểm của hạnh phúc là sự bão hòa, đỉnh điểm của rắc rối sẽ đến lúc được hàn gắn. Mọi thứ đều có cách giải quyết nếu mình bình tĩnh. Chúng tôi không có sự bất hòa, chỉ là chưa hiểu nhau mà thôi. Ba mẹ tôi cần thời gian để thấy con rể là người thế nào, sự lựa chọn của tôi đúng hay sai.

Hiện, cuộc sống của chúng tôi đã đi vào ổn định sau nhiều biến cố. Mẹ chồng sống cùng chúng tôi để giúp việc trông nom bé.

- Có thông tin cho rằng trong gia đình, chị là người kiếm tiền chính. Thực hư thế nào?

Tôi không phủ nhận việc mình muốn kiếm tiền. Tôi không sống ảo hay dựa dẫm quá nhiều vào chồng. Là vợ, tôi muốn đóng góp phần công sức nhỏ để gây dựng tổ ấm hạnh phúc, đầy đủ. Chúng tôi cần có tiền để lo cho con sau này.

Mọi người thường quan tâm quá mức đến việc tôi ở đâu, dùng hàng hiệu hay không? Tôi có đi xe máy, ăn những món bình dân cũng là chuyện bình thường.

Lúc trước, hai vợ chồng mỗi người chạy ôtô riêng. Chúng tôi bán một chiếc vì thấy không cần thiết. Khi có bầu, tôi sang Mỹ, chiếc còn lại để bố mẹ sử dụng.

Sau này, chúng tôi di chuyển bằng xe máy để thuận tiện cho công việc. Lúc ốm nghén, tôi thèm nhiều món dân dã, muốn đi ăn hàng quán lề đường. Vì thế, mọi người đã nghĩ cuộc sống của tôi sa sút.

Tuy nhiên, khi bé Noah chào đời, chúng tôi mua lại xe, nhà. Tôi cảm thấy cuộc sống đi xe máy, ăn uống bình dân không quá tệ, đôi khi vì sở thích, vợ chồng tôi chỉ ăn cơm với hột vịt muối.

Vợ chồng Diễm Hương dành tình yêu lớn cho Noah.

- Mức lương của một nhân viên văn phòng như ông xã chị có đảm bảo cuộc sống cho vợ hoa hậu và con thơ?

Ông xã là nguồn kinh tế của gia đình. Thời gian này tôi chủ yếu ở nhà chăm con. Nhiều người bảo chồng tôi là người bình thường, không phải đại gia sao có thể chăm lo cho tôi, đó là so sánh khập khiễng. Với tôi, anh là đại gia của hai mẹ con.

Ở cấp quản lý, anh nhận được mức lương xứng đáng, đủ lo cho cuộc sống vợ chồng và con thơ. Chúng tôi không quá chật vật, vợ chồng vẫn duy trì sở thích đến nhà hàng dùng bữa, hay đi du lịch nếu có thời gian.

- Ca ngợi ông xã hết lời chị sẽ bị cho là lý tưởng hóa về bạn đời của mình đấy?

Nếu chưa có con, tôi sẽ bán tính bán nghi những gì anh nói, nhưng có con rồi, tôi tin tưởng 100% vì anh là chồng, là cha của con tôi và đang cùng tôi xây dựng hạnh phúc.

Không có gì là sai khi người vợ lý tưởng hóa chồng mình. Đó cũng là cách tôi động viên, tạo động lực để anh tập trung cho công việc. Thành quả cuối cùng cũng chỉ có tôi và con trai hưởng. Khi anh quá tự tin, đắc thắng, tôi sẽ nhắc nhở.

- Đã bao giờ cơm áo, gạo tiền khiến vợ chồng chị nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã?

Vợ chồng tôi xảy ra xích mích mỗi ngày. Cuộc sống gia đình xảy ra cãi vã, tranh luận là chuyện thường tình.

Là người từng thất bại trong hôn nhân, tôi có nhiều kinh nghiệm cho riêng mình. Hôn nhân có cãi vã cho thấy đời sống vợ chồng không rạn nứt, không đáng lo ngại và có thể cứu vãn.

Khi hai vợ chồng không còn một lời nào dành cho nhau mới là nguy hiểm. Hôn nhân trước đổ vỡ vì tôi không còn gì để nói với đối phương. Trong từ điển của tôi không còn lời nào dành cho anh, đó là con đường dẫn đến tan vỡ.

Thời gian tôi và anh Huy đến với nhau đủ để chúng tôi hiểu, yêu thương nhau. Đàn ông vốn dĩ bản lĩnh, mạnh mẽ, phụ nữ yếu mềm và thích chiều chuộng.

Vì thế, trong mỗi cuộc cãi vã, đàn ông nên là người nhận lỗi, phụ nữ theo đó cũng thấy mình sai. Anh Huy làm được điều này.

Tình yêu không vĩnh cửu, chỉ còn lại trách nhiệm, sự tôn trọng nhau mãi mãi. Đây cũng là mối quan hệ tôi thấy ở ba mẹ mình.

- Anh chị lên kế hoạch cho việc sinh bé thứ hai thế nào?

Ông xã luôn muốn điều đó, nhưng anh rất tôn trọng tôi, để tôi chủ động và tự quyết định khi thấy sẵn sàng. Chúng tôi dự định sẽ có ít nhất 2 hoặc 3 bé.
Nguồn: Zing

Nguồn:

Nguồn VTC: http://vtc.vn/hoa-hau-diem-huong-lan-dau-chia-se-ly-do-bo-me-khong-toi-du-dam-cuoi.13.597238.htm