Hoa hậu Điện ảnh Huỳnh Yến Trinh: 'Mẹ chồng coi tôi như con đẻ'

'Mẹ chồng hay khen tôi khiến tôi tự tin trước mẹ rất nhiều. Tôi cảm giác giữa tôi và mẹ không có khoảng cách của mẹ chồng - nàng dâu', Hoa hậu Điện ảnh Huỳnh Yến Trinh chia sẻ.

Không thay đổi nhiều sau 3 năm đăng quang, Yến Trinh vẫn đẹp nhưng giờ là vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của một bà mẹ bỉm sữa.

Trinh thấy kết hôn và trở thành một người sống có mục đích là quyết định chuẩn xác nhất

Về làm dâu khi đã có bầu, Yến Trinh khá mệt mỏi, chán ăn nhưng may mắn cô được mẹ chồng và gia đình chồng chăm sóc, lo toan mọi thứ. Tất cả đã giúp cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô dành trọn 3 năm trải nghiệm yêu đương, hôn nhân và chăm con

Yến Trinh cho biết, ngay khi về làm dâu, cô đã có được cảm tình của gia đình chồng nên mọi chuyện đều êm ấm cho đến hôm nay.

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 2015, tham gia một số bộ phim truyền hình như “Nàng men chàng bóng”, “Hoa hướng dương”, phim điện ảnh “Fan cuồng”, “Để mai tính” khá thành công, Yến Trinh "bỏ cuộc chơi" nghệ thuật

Hoa hậu Điện ảnh tiết lộ: Mẹ chồng cô là một người rất hiện đại, bà không có thói quen dò xét con dâu. Bà có tấm lòng vị tha và có những suy nghĩ thấu cảm cho người khác, bà rất thương và coi con dâu như con đẻ, nên ông xã của Trinh không phải mất công kết nối hay hàn gắn gì giữa Trinh và mẹ chồng.

Nhiều người hỏi có phải chồng Trinh muốn cô rời xa showbiz không thì cô cho rằng hoàn toàn không phải. "Mọi thứ đều do Trinh quyết định, bởi anh xã không can thiệp vào sở thích của vợ. Nếu vợ muốn, anh sẽ ủng hộ".

Khi cô về ra mắt bố mẹ chồng tương lai thì gia đình anh không biết Trinh làm nghệ thuật mà chỉ biết cô là chủ một quán café mà thôi. Lâu lâu mẹ anh còn bảo "sao con quen quá, nhìn như người mẫu", lúc đó Trinh chỉ cười.

Vợ chồng Yến Trinh và bố mẹ chồng

Mãi sau này, gia đình chồng mới biết do thấy hình ảnh của Trinh trên mạng và quảng cáo phim. Nhưng lúc đó, mọi người trong gia đình ai cũng hiểu con người thật và yêu quý Trinh rồi, nên hình ảnh của những bộ cánh sexy không nói lên điều gì hay gây cản trở cho quan hệ của Trinh và ông xã.

Với cô, ông xã là người hiền hòa và hiểu chuyện, anh hiểu vợ và luôn đem lại sự lãng mạn tinh tế trong cuộc sống, chính vì thế Trinh chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì xa rời màn ảnh

Sau khi cưới, Trinh và gia đình chồng, nhất là với mẹ chồng lại càng gắn bó hơn, mẹ chồng rất chăm lo cho cô khi cô mang bầu. Trinh chưa có kinh nghiệm nên bà chính là nhà tư vấn hữu dụng cho cô. Không những thế, bà còn lo lắng, kiêng khem cho Trinh đến khi sinh con.

Trinh bị anh thuyết phục bởi những ly trà sữa mỗi ngày khiến cô cảm động mà nên duyên vợ chồng

Gia đình chồng cô có 2 chị gái và chồng cô là con út nên anh cũng được cưng chiều từ nhỏ. Tuy nhiên không vì thế mà có sự chia rẽ nào ở đây. Từ ngày có Trinh về làm dâu, gia đình càng thêm gắn bó bền chặt. Mẹ chồng chỉ nói với cô rằng: “Mẹ chỉ mong con một điều nhỏ thôi là làm mẹ vui rồi, hãy yêu con mẹ thật nhiều và chăm sóc cho nó thật tốt”.

Con gái Ngô An An 10 tháng tuổi của vợ chồng Hoa hậu Yến Trinh

Đó cũng là điều mà cô vẫn làm hàng ngày để chăm sóc cho tổ ấm và con gái 10 tháng tuổi Ngô An An

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/hoa-hau-dien-anh-huynh-yen-trinh-me-chong-coi-toi-nhu-con-de-post51224.html