Hoa hậu Giáng My: Mỗi hành trình là những bài học giá trị

Được Tổng thống nước Cộng hòa Palau- ngài Tommy, bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Đông Nam Á từ cách đây 3 năm, nên đối với Hoa hậu Giáng My, đến đảo quốc như trở về một nơi quen thuộc.

Hoa hậu đền Hùng Giang My vừa có chuyến công tác, kết hợp nghỉ dưỡng tại đảo quốc thuộc Tây Thái Bình Dương với cương vị Đại sứ Du lịch Đông Nam Á.

Hoa hậu Giáng My cho biết: “Trên cương vị Đại sứ Du lịch, mục đích chuyến đi lần này của Giáng My cũng là tìm kiếm và mở mang thêm nhiều hoạt động về xúc tiến và quảng bá du lịch, đầu tư, xây dựng. Qua đó, thúc đẩy du lịch giữa hai nước, Palau gần Việt Nam gần nhau hơn và gần các đảo nổi tiếng khác như Hawai, Santorini, Maldives”.

Hình ảnh Hoa hậu Giáng My gặp gỡ, làm việc tại Palau trên cương vị Đại sứ du lịch

Theo hoa hậu Giáng My, mặc dù chưa có đường bay thẳng, nhưng Palau sẽ là sự lựa chọn tuyệt hảo cho người Việt Nam thích khám phá những địa điểm du lịch hấp dẫn, mới lạ và độc đáo, bởi cảnh đẹp, môi trường ở Palau sạch sẽ, an ninh an toàn, âm thực đa dạng và ngon. Đặc biệt ấn tượng với Giáng My ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến Palau cách đây 3 năm là đất nước duy nhất không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và xe tay lái nghịch phải, trái đều được phép sử dụng.

Hoa hậu Giáng My cho biết, đến Palau như một nơi rất thân quen, gần gũi và thực sự yêu thích nơi này bởi môi trường xanh, sạch và thơ mộng. Palau được thiên nhiên ban tặng rất nhiều thứ mà người yêu biển, nhất là những thợ lặn coi biển ở đây như thiên đàng của lặn, bãi biển tắm bùn sữa thiên nhiên, các loại hải sản tươi rói, đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống, hay khi bình minh lên, phong cảnh vô cùng lãng mạn. Con người Palau hiền hòa, thân thiện.

Vốn không phải là người ưa mạo hiểm và có phần nhút nhát, song trở lại Palau lần này khi được hòa mình với thiên nhiên, Giáng My cho biết, chị cảm thấy thật tự hào về chính bản thân mình khi đã vượt qua được nỗi sợ hãi bởi độ sâu của biển cả. Bây giờ Giáng My đã có thể tự bơi, tự lặn giữa biển khơi không cần phao. My nghĩ, khi ta giải phóng bản thân và tin vào chính mình thì mọi nỗi sợ hãi tan biến. Hãy để những ngọn gió mạnh mẽ tràn đầy phổi và những con sóng làm bạn như bay lên, cảm giác đó sẽ làm bạn thấy tự do và đầy khát vọng.

Hoa hậu Giáng My cho rằng: Mỗi cuộc hành trình đều là những bài học giá trị về bản sắc văn hóa, tín ngưỡng và trên tất cả là tình người.

Ngay sau khi trở về Việt Nam, Hoa hậu Giáng My đã bay ngay ra Huế để tiếp tục những công việc của mình, thực hiện chụp hình một serie 12 bộ trang phục mới nhất nằm trong bộ sưu tập của Nhà thiết kế David Minh Đức, sẽ ra mắt công chúng trong thời gian sắp tới.

Hoa hậu Giáng My bật mí đây là những bộ trang phục đẹp, cầu kỳ, có những bộ được thiết kế tới mười mấy tà áo và mấy lớp áo choàng có những bộ nặng tới 20 kg.

Minh Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/hoa-hau-giang-my-moi-hanh-trinh-la-nhung-bai-hoc-gia-tri-912217.html