Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori cùng Linh Nga truyền tải giấc mơ bằng ngôn ngữ múa

Hoa hậu Riyo Mori và nghệ sĩ múa Linh Nga sẽ cùng đối thoại với 3.500 khán giả về giấc mơ bằng ngôn ngữ múa, khéo léo truyền tải thông điệp về vẻ đẹp đích thực.

Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori sẽ tới Việt Nam tham dự chương trình “Đại nhạc hội Son II – Em mơ”. Đây là đêm nhạc do Menard Việt Nam tổ chức nhằm tri ân những khách hàng thân thiết, tôn vinh vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ. Tiếp nối thành công của năm 2017, “Đại nhạc hội Son II – Em mơ ” sẽ khai thác một góc nhìn mới về người phụ nữ: những giấc mơ.

Đại nhạc hội "Son II" – đêm nhạc của những giấc mộng đẹp, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu: Diva Hồng Nhung, Bằng Kiều, Quang Dũng, Hà Anh Tuấn, Bùi Anh Tuấn, Linh Nga, và sự xuất hiện đặc biệt của Hoa hậu hoàn vũ 2007 Riyo Mori

Lần đàu tiên Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori sẽ biểu diễn múa trước hàng nghìn khán giả Việt

Năm 2007, Riyo Mori - đại diện 21 tuổi đến từ Nhật Bản đã chiến thắng tại đấu trường Miss Universe – một trong năm đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Kể từ lần đại diện đăng quang đầu tiên năm 1959, đã gần 50 năm Nhật Bản lỡ hẹn với ngôi vương cho tới khi Riyo Mori hiện thực hóa giấc mơ của hàng triệu người dân Nhật.

Vẻ đẹp và sắc vóc của Riyo Mori vấn khiến nhiều người ngưỡng mộ sau hơn 10 năm đăng quang. Riyo Mori đồng hành cùng Menard trong nhiều sự kiện trước đây. Nhưng với "Đại nhạc hội Son" số thứ 2, lần đàu tiên cô sẽ biểu diễn múa trước hàng nghìn khán giả Việt

Riyo Mori cũng được biết đến với niềm đam mê nghệ thuật múa. Cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp múa chuyên nghiệp từ cấp một tại Canada. Sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp trở về Nhật Bản và cùng mẹ mở Học viện múa IRM. Đến nay cô vẫn giữ vai trò Giám đốc nghệ thuật tại học viện, dành tâm huyết phát triển các tài năng múa. Riyo Mori được xem là một biểu tượng của người phụ nữ hiện đại dám đam mê và theo đuổi ước mơ.

Không chỉ Riyo Mori, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có giấc mơ của riêng mình. Đó là giấc mơ về nhan sắc, mơ được yêu thương, mơ sống trong hạnh phúc. Tuy nhiên, sự bận rộn của cuộc sống và định kiến xã hội đã khiến người phụ nữ dần lãng quên giấc mơ thuở thanh xuân và quyền được mơ mộng.

Ngày 6/10 tới tại sân khấu "Đại nhạc hội Son II" tại TP Hồ Chí Minh, Riyo Mori hóa thân vào “cánh hạc Tancho” – biểu tượng của sự hi vọng trong văn hóa Nhật Bản – kết hợp cùng nghệ sĩ múa Linh Nga trong “Vũ khúc ánh trăng”.

"Chim công làng múa" Linh Nga

Sự kết hợp giữa Riyo Mori và “chim công làng múa” Linh Nga hứa hẹn sẽ mang đến tiết mục mãn nhãn.

Đêm nhạc “Em mơ” là lời khích lệ phụ nữ tiếp tục gìn giữ tâm hồn nhạy cảm, giàu mộng mơ và nỗ lực theo đuổi đam mê.

Điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ là khi giấc mơ của mình được trân trọng và khích lệ bởi người đàn ông mình yêu. Bằng sự nâng niu và tôn trọng, bốn nam danh ca nổi tiếng làng Việt: Bằng Kiều, Quang Dũng, Hà Anh Tuấn và Bùi Anh Tuấn sẽ dìu bước 3.500 khán giả bước vào những giấc mơ xưa, khơi dậy những cung bậc cảm xúc khó quên.

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của nữ diva Hồng Nhung, cô sẽ chia sẻ những ước mơ đầy nữ tính của mình thông qua âm nhạc.

Hương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hoa-hau-hoan-vu-riyo-mori-cung-linh-nga-truyen-tai-giac-mo-bang-ngon-ngu-mua-d2055169.html