Hoa hậu Khánh Vân và những trải nghiệm

Ở tuổi 26, Hoa hậu Khánh Vân có những trải nghiệm thú vị trong dịch COVID-19. Không chỉ bay sang Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ trong những ngày dịch bệnh, mà Hoa hậu Khánh Vân còn có những ngày thú vị ở khu cách ly tập trung và có những chuyến hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Hoa hậu Khánh Vân từng giành danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2013 và giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018, trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Hoa hậu Khánh Vân là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào giữa tháng 6-2021 tổ chức tại Florida - Mỹ. Dù chỉ lọt vào top 21, nhưng hình ảnh Hoa hậu Khánh Vân tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã để lại ấn tượng thân thiện và gần gũi cho bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Khánh Vân cắt tóc cho cha trong những ngày giãn cách xã hội.

Quan trọng hơn, Hoa hậu Khánh Vân thực hiện được một hành trình mà cô ấp ủ: “Điều khiến tôi tự hào nhất khi đến Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ là góp phần lan tỏa dự án OBV (One Body Village - Tổ chức nuôi dưỡng trẻ em gái bị xâm hại tình dục), tiếng nói về quyền phụ nữ, quyền trẻ em... Sau cuộc thi, có nhiều người, cả Việt Nam và nước ngoài chủ động liên hệ muốn được đồng hành, hỗ trợ các bé thông qua dự án của tôi. Đó là những giá trị thiết thực mà tôi có được, làm được.

Tôi từng là nạn nhân bất thành của nạn quấy rối tình dục. Trước kia, tôi không dám kể chuyện này vì sợ, lo lắng đủ thứ. Quãng thời gian đó khiến tôi rất mệt mỏi, suy nghĩ mãi. Rồi tôi lấy hết can đảm kể cho ba mẹ nghe và nhận được sự sẻ chia. Từ đó tôi nhận ra rằng: Chỉ khi mình dám đối diện với sự thật, dám lên tiếng, chia sẻ, khi ấy mình mới thật sự vượt qua được nỗi đau, vượt qua nỗi sợ. Qua câu chuyện của mình, tôi mong rằng những em bé gái từng bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục, hãy mạnh mẽ chia sẻ câu chuyện với người lớn, chỉ khi đó các em mới có cơ hội được giúp đỡ và hỗ trợ, đồng thời cũng là cách các em bảo vệ chính mình”.

Bay từ Mỹ về Việt Nam, Hoa hậu Khánh Vân đã cách ly tập trung 21 ngày tại một trường quân sự trên địa bàn Hà Nội. Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ: “Khi ở Mỹ, nhiều người đẹp ở các nước đã hỏi thăm về tình hình chống dịch tại Việt Nam, nhưng thực sự tôi không đủ thông tin để trả lời cho họ hài lòng. Chỉ khi vào khu cách ly tập trung, tôi mới hiểu hết sự vất vả của lực lượng tuyến đầu cũng như sự đùm bọc của đồng bào trong nguy nan”.

Hoa hậu Khánh Vân hoàn thành 21 ngày cách ly tập trung trong tâm trạng rất lạc quan. Mỗi ngày, cô tập thể dục và tập catwalk, cũng như livestream chia sẻ cho công chúng về những điều cần chuẩn bị để đi cách ly. Theo Hoa hậu Khánh Vân, những ngày cách ly đã cho cô sự trải nghiệm rất khó quên.

Hết thời gian cách ly, Hoa hậu Khánh Vân đoàn tụ với gia đình tại TP Hồ Chí Minh trong cao điểm chống dịch. Hoa hậu Khánh Vân nhận thấy nhiều mảnh đời xung quanh mình đang khó khăn sinh kế, nên ngay lập tức, cô triển khai hoạt động từ thiện. Cá nhân cô đã có hai đợt tặng quà vào cuối tháng 6-2021 tại quận Bình Tân. Lần thứ nhất, Hoa hậu Khánh Vân trao tặng 300 phần quà cho những hộ nghèo, mỗi phần quà gồm có 5kg gạo, 1 thùng mì, nửa ký thịt chà bông và 1 chai nước tương. Lần thứ hai, Hoa hậu Khánh Vân trao tặng 250 phần quà cho những người bán vé số và những người khuyết tật ở các khu nhà trọ.

Hoa hậu Khánh Vân tham gia dự án "100 tấn lương thực giá 0 đồng".

Cô thổ lộ: “Những món quà chỉ có giá trị nhỏ thôi, nhưng là tấm lòng của tôi gửi đến những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với mong muốn bà con mình cùng nhau vượt qua thử thách nghiệt ngã này”.

Bước qua tháng 7-2021, TP Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng phong tỏa nghiêm ngặt. Hoa hậu Khánh Vân ở nhà đọc sách và theo dõi tin tức, nhưng ruột gan cứ rối bời. Cô cho biết: “Khi cắt tóc cho ba, tôi bày tỏ muốn ra đường để giúp mọi người”. Được gia đình ủng hộ, Hoa hậu Khánh Vân tham gia dự án “100 tấn lương thực 0 đồng” để hỗ trợ bữa ăn cho những người lao động tự do bị mất việc làm do COVID-19. Hoa hậu Khánh Vân đã lái ôtô riêng để thuận tiện cho việc trao quà, nhất là những địa bàn có hẻm nhỏ, xe tải không thể lưu thông. Tại mỗi địa điểm, cô tự vác từng túi rau củ trao tận tay người dân.

Hoa hậu Khánh Vân cho biết có ngày cô phân phát được hơn 1,5 tấn rau củ: “Đây thực sự là những ngày ý nghĩa của tôi và các chị em tham gia dự án. Chúng tôi đã mang lương thực, thực phẩm tặng các bếp ăn từ thiện, mái ấm, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, bà con ở khu cách ly... Trong thời điểm cam go này, mong mọi người giữ gìn sức khỏe và tinh thần. Chúng tôi sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến xe thực phẩm trong tháng 8-2021 để cải thiện bữa ăn cho người dân”.

Hoa hậu Khánh Vân có tên đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Vân, cô sinh năm 1995 tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp trung học, Hoa hậu Khánh Vân trở thành người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời theo học Khoa Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Hoa hậu Khánh Vân thổ lộ: “Với tôi, TP Hồ Chí Minh gắn liền với thật nhiều kỷ niệm thân thương. Đó là một thành phố với nhịp sống sôi động và hối hả, nhưng lại rất đỗi giản dị và ấm áp… Bây giờ TP Hồ Chí Minh đang lâm bệnh vì COVID-19, nhưng tôi tin nay mai thành phố sẽ lấy lại năng lượng của mình để tiếp tục chở che và cưu mang hàng triệu con người khắp nơi tụ về học tập và làm ăn”.

Hoa hậu Khánh Vân từng góp mặt trong nhiều bộ phim như “Trại cá sấu”; “Thiếu gia nhà nghèo”; “Sài Gòn không lỗi hẹn”; “Những sắc màu hôn nhân”; “Một chàng ba nàng”; “Ngày đông có nắng”… Với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, Khánh Vân có nhiều cơ hội hơn để dấn thân vào show biz, nhưng cô chọn lối đi riêng: “Thú thật tôi cảm thấy mình là một cô gái quá hiền. Tôi luôn bị mọi người nói là không có tham vọng, không có sự tranh giành này kia để đạt được những điều mình mong muốn. Nhưng tôi cho rằng, mọi thứ đã có cái duyên của nó, đôi khi mình muốn cũng không được nên thôi mình cứ vạn sự tùy duyên. Tôi nghĩ mình là kiểu người sống đơn giản, thích những điều nhẹ nhàng, lãng mạn và không “bi kịch hóa” mọi chuyện. Danh hiệu Hoa hậu là sự khởi đầu, nhưng chính bản thân người đội vương miện mới quyết định vương miện có tỏa sáng hay không. Nhiều người thường áp lực phải làm gì để khác biệt. Tôi thì không nghĩ vậy. Tại sao phải gồng mình thế này thế nọ? Tôi nghĩ, muốn làm gì thì trước tiên hãy là chính mình cái đã. Khi mình tự tin với những gì mình có, mình mới giới thiệu được với mọi người, mình là ai”.

Hiện tại, Hoa hậu Khánh Vân đang tích cực vận động các nhà hảo tâm chung tay với dự án “100 tấn thực phẩm giá 0 đồng”. Vậy, sau khi hết dịch, Hoa hậu Khánh Vân sẽ làm gì? Cô bộc bạch: “Những ngày qua ở nhà chứng kiến thời khắc TP Hồ Chí Minh thực hiện giới nghiêm, tôi rất nhớ từng hàng cây, từng góc phố mà bàn chân mình đã bước qua. Nhớ lắm! Nhớ cả những buổi tan tầm kẹt xe, mình chen chúc giữa dòng người đông đúc. Sau khi hết dịch, tôi sẽ cùng ba mẹ, anh trai và chị dâu đi đâu đó vài bữa để ngắm cảnh đẹp đất nước mình. Và sau khi hết dịch, tôi lại được làm con gái nhỏ của gia đình mình, bình yên và hạnh phúc”.

Tuy nhiên, điều Hoa hậu Khánh Vân ấp ủ sẽ làm lâu dài sau khi hết dịch là tiếp tục bảo vệ những bé gái đứng trước nguy cơ bị xâm hại tình dục: “Tôi đang là đại sứ đồng hành với ngôi nhà OBV hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Tôi đã cùng OBV thực hiện các chuyến giải cứu tại Sóc Trăng, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh, cũng như đưa các bé về sống, học tập tại ngôi nhà OBV. Tôi nghĩ việc giải cứu chỉ là một phần, phần quan trọng hơn là đưa ra định hướng lâu dài cho các em, chẳng hạn như khuyến khích các em học và theo đuổi ngành nghề các em yêu thích, biết nuôi dưỡng ước mơ”.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/hoa-hau-khanh-van-va-nhung-trai-nghiem-i623945/