Hoa hậu Phương Khánh bị nghi mua giải và 'lời trần tình' của Công Vinh

Lần đầu tiên Việt Nam có một cô gái đăng quang ở cuộc thi nhan sắc tầm quốc tế nhưng niềm vui đó đang bị 'méo mó' vì những nghi ngờ theo kiểu soi mói một cách khó hiểu.

1. Nguyễn Phương Khánh đã vượt qua 87 thí sinh để đăng quang Miss Earth 2018 (Hoa hậu Trái đất) tại Philippines. Lần đầu tiên một cô gái Việt Nam lên ngôi ở một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Đó là niềm tự hào rất lớn nhưng…

Sau tất cả, bạn bè quốc tế ca ngợi thì một số ý kiến bắt đầu nghi ngờ Phương Khánh “móc nối” với ban giám khảo Việt Nam, chỉnh sửa nhan sắc, nghi mua giải… Một tư duy theo kiểu “vạch lá, tìm sâu”, không thừa nhận nỗ lực và sự vượt lên chính mình của Phương Khánh.

Nếu chỉ nhìn vào những vấn đề theo kiểu xảy ra ở một số cuộc thi nhan sắc Việt Nam để gán ghép cho Phương Khánh thì thực sự thiếu công bằng. Phương Khánh bị sốt trước đêm chung kết nhưng vẫn giữ vững phong độ để đăng quang. Cần thừa nhận cho những nỗ lực hết mình của Phương Khánh để mang về niềm tự hào cho nhan sắc Việt Nam.

Phương Khánh đã mang niềm tự hào nhan sắc Việt ra quốc tế.

Phương Khánh đã mang niềm tự hào nhan sắc Việt ra quốc tế.

Phương Khánh đã nói sau khi đăng quang rằng: “Đây không phải chiến thắng của riêng tôi mà là của êkíp, của nhan sắc Việt Nam. Tôi tự hào vì là con gái miền Tây và cũng là đại diện Việt Nam đầu tiên đoạt được danh hiệu Miss Earth cao quý. Mong gia đình, bạn bè và những người yêu thương cũng có thể tự hào về tôi”.

Phía sau ánh hào quang, Phương Khánh gửi đi một thông điệp rất ý nghĩa: “Hãy luôn vui vẻ để chinh phục những điều mà mình mong muốn. Không một thành công nào gặt hái dễ dàng cả, chỉ cần vượt qua được những giới hạn của bản thân đã là thành công rồi”.

Từ những phát biểu của Phương Khánh có thể thấy rằng, sự lạc quan và luôn nhìn về những điều tích cực chính là chìa khóa để Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018. Tức khác hoàn toàn so với những suy nghĩ không hay dành cho Phương Khánh trong mấy ngày qua.

2. Có một tính cách khá phổ biến không chỉ diễn ra ở các cuộc thi nhan sắc mà ngay đến các môn thể thao cũng trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều người trong cuộc, đó là sự nghi ngờ dù chẳng cần bằng chứng, theo kiểu định kiến có sẵn trong đầu.

Nhân thời điểm ĐTVN chuẩn bị bước vào tranh tài AFF Cup 2018, chúng ta có thể nhìn lại một câu chuyện được ví như sự bi hài của một nền bóng đá. Đó là chuyện Chủ tịch Lê Hùng Dũng thay vì động viên các cầu thủ ĐTVN thất bại ở bán kết AFF Cup 2018, thì ông Dũng đi nghi ngờ có tiêu cực. Ông Dũng dường như cũng ám ảnh vì những câu chuyện xảy ra với bóng đá Việt Nam vì chuyện dàn xếp tỷ số.

Thậm chí, Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng muốn cơ quan chức năng vào điều tra sau thất bại của ĐTVN trước Malaysia ở AFF Cup 2014. Nhiều cầu thủ đã cảm thấy bị tổn thương khi chính họ là người buồn nhất vì thất bại trước Malaysia, qua đó rơi vé vào chung kết.

Sự thật này càng được củng cố khi Lê Công Vinh kể lại câu chuyện trên trong tự truyện Phút 89 với lời trần tình trong đêm buồn thua trận trước Chủ tịch Lê Hùng Dũng:

Công Vinh từng “trần tình” với Chủ tịch Lê Hùng Dũng ngay sau trận bán kết AFF Cup 2014.

“Trận ấy, Việt Nam thua sốc 2-4, tôi ghi 2 bàn nhưng không cách gì cứu được tình thế. Cả nước buồn bã và tức giận. Phước Tứ xin giã từ đội tuyển ngay sau đó. Giữa lúc tinh thần của chúng tôi rất tệ, ông Lê Hùng Dũng gọi tôi ra nói chuyện:

Tôi nghi có tiêu cực. Tôi tin cậu nhất, cậu là đội trưởng, cậu có hoài nghi ai không? Đây là một trận đấu mà mình không thể thua, vậy mà lại thua ở những tình huống rất có nghi vấn.

Tôi đáp người lãnh đạo tối cao của bóng đá Việt Nam: Không bao giờ. Con cam đoan với chú không thể có tiêu cực. Không ai bán hy vọng của dân tộc hết chú à. Bóng đá là câu chuyện của sai lầm. Bóng đá cứ thắng thì tung hô, thua thì nghi kỵ không ổn đâu chú.

Con đảm bảo các tuyển thủ đều trong sạch. Chú cứ mời công an ở đây điều tra nếu cần”.

Công Vinh tự đúc kết câu chuyện rằng: “Tôi chính thức nhận ra là niềm tin của các quan chức trong Liên đoàn dành cho cầu thủ chỉ mang tính chất… tương đối. Bởi vì họ đâu có tin cầu thủ, họ làm vì chiếc ghế của mình có thể kiếm ra chức ra tiền”.

3. Có một điều bi hài là Chủ tịch Lê Hùng Dũng đi nghi ngờ ĐTVN nhưng chính là người được xem là tác nhân khiến nhiều cầu thủ… gặp điềm xui.

“AFF Cup năm ấy chúng ta thi đấu rất hưng phấn. Sau khi thắng trận lượt đi ngay trên đất Malaysia với tỉ số 2-1, chúng ta chỉ cần thua 0-1 ở trận lượt về là tiến vào chung kết.

Trước trận đấu ở Mỹ Đình, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cùng 2 đứa con gái đi vào phòng họp và nói:

- Tôi, các con và các anh lãnh đạo đến thắp hương trên sân Mỹ Đình. Tôi thấy hương cong lắm, rõ ràng thần linh và chư vị ông bà chứng cho mình. Hồi năm 2008, tôi và mọi người đi thắp hương cũng thấy hương cong lại như vậy và sau đó mình vô địch. Ngày mai chúng ta chắc chắn thắng.

Lê Phước Tứ lúc ấy nói: Hóa ra đội thắng là do thắp hương còn đội thua là do cầu thủ.

Lúc ấy, tôi quả thực đã suy nghĩ thế này: Bóng đá kỵ nhất là phụ nữ. Chiếc xe bus của đội đang đi mà gặp bà bầu còn phải quay ngược trở về đi lại cho đỡ xui…”, Công Vinh kể về chuyện xảy ra trước bán kết AFF Cup 2014.

Ông Lê Hùng Dũng từng cùng hai cô con gái đến thắp hương ở sân Mỹ Đình.

Câu chuyện Chủ tịch Lê Hùng Dũng nghi ngờ ĐTVN không có chứng cứ, nhưng những gì Công Vinh kể trước bán kết AFF Cup 2014 thì đầy đủ thông tin.

Bóng đá hay các cuộc thi nhan sắc, điều quan trọng là phải có được sự lạc quan, tự tin vào chính mình. Ông Lê Hùng Dũng đã không mang đến sự lạc quan trước trận đấu, sau khi thất bại còn đi nghi ngờ thì thật sự… bi hài.

Đúng hơn, nếu nhìn đâu cũng thấy “méo mó” thì làm sao còn có hai chữ niềm tin. ĐTVN thua nhưng điều cần nhìn là các cầu thủ đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Hoa hậu Phương Khánh đăng quang thì cần nhìn lại một quá trình nỗ lực để thành công, chứ không thể phủ nhận tất cả bằng suy nghĩ kiểu “mua giải”, chống lưng…

Đông Tà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/hoa-hau-phuong-khanh-va-loi-tran-tinh-trong-dem-buon-cua-cong-vinh-4001673.html