Hoa hậu Việt Nam Thế giới Di Khả Hân: Nghẹn lòng khi nghe trẻ bị sàm sỡ

Lâu nay, các vụ việc sàm sỡ, xâm hại trẻ em ít khi bị trừng phạt thích đáng. Liệu con em chúng ta có phải sống trong nỗi nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý?

Hôm qua, 17-11, hai vụ việc trẻ em bị sàm sỡ mà báo chí phản ánh khiến tôi nghẹn lòng.

Với những đứa trẻ, vì lý do nào đó mà phải vào trung tâm hỗ trợ xã hội, thì cán bộ, nhân viên ở đây trở thành những người thầy dạy dỗ, chăm sóc để đưa các em trở lại với đời. Các em là những người cần được bảo vệ. Thế nhưng, với vụ việc xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội ở quận Bình Thạnh, TP HCM, một nhân viên lại "xâm hại tâm lý" các em, buộc các bé gái cho sờ ngực, sờ cả vùng kín...

Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 Di Khả Hân

Trong khi đó, những nơi tưởng là pháo đài bình yên như lớp tin học ở một nhà thiếu nhi lại là nơi để một giáo viên "đùa giỡn" với nữ sinh bé nhỏ. Điều này khiến những người như tôi cảm thấy căm phẫn.

Trẻ em luôn cần được bảo vệ, giáo dưỡng. Vậy mà, thời gian gần đây, nhiều trẻ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã bị xâm hại, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý các em. Đáng buồn hơn, không ít thủ phạm lại thuộc thành phần "dân trí cao".

Lâu nay, các vụ việc sàm sỡ, xâm hại trẻ em ít khi bị trừng phạt thích đáng. Liệu trong tương lai, con em chúng ta có phải sống trong nỗi nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý?

Di Khả Hân trong dịp về thăm trường cũ tại Đồng Nai

Tôi luôn mong muốn trẻ em được sống tốt, được chăm sóc và phát triển trên nền tảng văn minh, trong sự yêu thương của gia đình và đặc biệt là sự bảo vệ của xã hội. Tôi mong muốn cộng đồng lên tiếng, đề nghị mức xử phạt nghiêm minh, xác đáng để giảm bớt tình trạng xâm hại trẻ em tràn lan hiện nay.

Di Khả Hân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/can-mot-muc-an-khiem-khac-cho-nhung-ke-xam-hai-tre-em-20191117184614645.htm