Hoa hồng ngăn 'giặc Covid-19'

Thời tiết chuyển mùa, mưa phùn và những trận mưa rào trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ nhưng không làm nản tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ Tiểu đoàn 15 và Tiểu đoàn 16, Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 1 khi thực hiện nhiệm vụ 'đặc biệt'.

 Thượng úy QNCN Hà Thu Hằng, Tiểu đoàn 15, Trường sĩ quan Lục quân 1 đưa cơm đến phòng ở của công dân cách ly.

Thượng úy QNCN Hà Thu Hằng, Tiểu đoàn 15, Trường sĩ quan Lục quân 1 đưa cơm đến phòng ở của công dân cách ly.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm Trường SQLQ1, gần 30 cán bộ, hội viên phụ nữ của hai đơn vị cùng các cơ quan, ban, ngành chức năng và các lực lượng dịch tễ, Công an huyện Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai, TP Hà Nội sẵn sàng đối phó với các tình huống khi có dịch bệnh phát sinh (trong số gần 1.000 công dân về cách ly tại đây).

Để vào được khu vực cách ly của Tiểu đoàn 15, Trường SQLQ1, chúng tôi phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt tại 3 chốt chặn vòng ngoài của lực lượng Công an xã Thạch Hòa, xã Tiến Xuân và Công an huyện Thạch Thất. Sau đó là sự kiểm tra của lực lượng kiểm soát đơn vị và nhân viên dịch tễ, như: Phun thuốc khử trùng, kiểm tra thân nhiệt và rửa tay với dung dịch nước rửa tay đặt ngay phía ngoài cổng ra, vào doanh trại... Trường hợp chưa đeo khẩu trang, đơn vị nhắc nhở và phát khẩu trang đến từng người.

 Đại úy QNCN Hoàng Thị Na, Tiểu đoàn 15, Trường sĩ quan Lục quân 1 tổng dọn vệ sinh môi trường.

Đại úy QNCN Hoàng Thị Na, Tiểu đoàn 15, Trường sĩ quan Lục quân 1 tổng dọn vệ sinh môi trường.

Tìm hiểu được biết, ngoài lực lượng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Trường SQLQ1 tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly công dân là người Việt Nam và người nước ngoài đến từ vùng có dịch, nhà trường còn phối hợp với lực lượng chuyên môn của bệnh viện Quân y 105, lực lượng dịch tễ, công an trên địa bàn huyện Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai, TP Hà Nội... Thượng tá Hoàng Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 15, cho biết: "Để công tác cách ly bảo đảm tốt nhất, chúng tôi luôn động viên, nhắc nhở cán bộ, hội viên phụ nữ làm việc bằng cái tâm và trách nhiệm của mình. Sau khi tiếp nhận công dân về cách ly, cũng đồng nghĩa, cán bộ, hội viên phụ nữ phải cách ly gia đình, người thân, đồng nghiệp và không tổ chức các hoạt động ngày 8-3".

Theo chia sẻ của cán bộ, hội viên phụ nữ đơn vị năm nào cũng tổ chức các hoạt động phong phú kỷ niệm ngày 8-3, nhưng năm nay, chị em không tổ chức “lễ” và “hội” mà thực hiện nhiệm vụ “đặc biệt”: Cùng cả nước chung tay chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”.

Chúng tôi nhận thấy, dù đang ở nơi có nguy cơ cao của dịch bệnh, các chị vẫn luôn lạc quan, tự tin với nhiệm vụ được giao. Đại úy QNCN Hoàng Thị Na, y sĩ, Chủ tịch HPN cơ sở Tiểu đoàn 15 bộc bạch: "HPN đơn vị có 15 cán bộ, hội viên chủ yếu làm nhiệm vụ nuôi quân, quân y, văn thư... Khi nhận nhiệm vụ, một số chị em không tránh khỏi băn khoăn liệu có bị lây nhiễm khi ở “vùng dịch” không? Gia đình, con cái ai sẽ chăm sóc...? Thế nhưng khi được cán bộ, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai, chị em đều thông suốt, sắp xếp việc nhà, cách ly gia đình để tham gia “chống giặc” Covid-19 một tháng trước mắt".

Sẵn sàng đồng hành với công dân đến từ vùng có dịch cũng là quyết tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ Tiểu đoàn 16. Theo Đại tá Lê Thanh Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn 16, dịp kỷ niệm ngày 8-3 năm nay, dù đơn vị không tổ chức gặp mặt hay tổ chức các hoạt động như mọi năm nhưng đơn vị vẫn có quà tặng cán bộ, hội viên và lực lượng nữ nhân viên về tăng cường, kịp thời động viên, khích lệ chị em yên tâm công tác.

Bài và ảnh: NGỌC BÍCH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/hoa-hong-ngan-giac-covid-19-611737