'Hoa hồng trên ngực trái': Bi kịch gia đình thời hiện đại

Sau 'Gạo nếp gạo tẻ', 'Nàng dâu oder', 'Về nhà đi con'… bộ phim 'Hoa hồng trên ngực trái' với những góc nhìn đa chiều về cuộc sống gia đình vừa được Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) hoàn thành sẽ lên sóng VTV3 vào khung giờ 'vàng' hứa hẹn sức hấp dẫn không kém…

NSND Hoàng Cúc vào vai bà mẹ chồng sắc sảo, tinh tế.

NSND Hoàng Cúc vào vai bà mẹ chồng sắc sảo, tinh tế.

Góc nhìn đa chiều

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của Khuê (Hồng Diễm thủ vai), một cô gái quê may mắn lấy được người chồng có địa vị, giàu có. Khuê an phận làm “bà nội trợ” ở nhà bỉm sữa, chăm chồng nuôi con suốt 10 năm ròng.

Một ngày, Khuê choáng váng phát hiện ra Thái chồng mình (Ngọc Quỳnh) có nhân tình và đối mặt với bản án “ly hôn” bị đẩy ra đường, bị tước mất quyền nuôi con.

Bị buộc phải thay đổi, đối mặt, đương đầu với thực tại nghiệt ngã, Khuê “lột xác” trưởng thành, mạnh mẽ, quyết liệt đấu tranh cho quyền làm mẹ, làm người phụ nữ của mình.

34 tập phim “Hoa hồng trên ngực trái” mang đến cái nhìn đa chiều về người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Với nhiều sự lựa chọn và dấn thân, những người phụ nữ hiện ra trong nhiều hoàn cảnh muôn mặt đời thường.

Có người chấp nhận chuyên tâm chăm lo gia đình, người coi trọng, phấn đấu gây dựng sự nghiệp, người lùng bùng trong quan hệ gia đình và những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu...

NSƯT Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, “Hoa hồng trên ngực trái” tự tin đem đến màu sắc mới so với các bộ phim cùng đề tài đã và đang được khán giả yêu thích, ở chỗ thể hiện, tôn vinh nữ quyền.

Các nhân vật nữ trong phim dù ở hoàn cảnh nào, phải đối diện với chia tay, mất mát nhưng họ luôn nỗ lực đấu tranh, bắt đầu lại cuộc sống mới, chủ động giành lấy hạnh phúc cho mình.

Những hóa thân mới lạ

Sự trở lại với màn ảnh nhỏ sau 10 năm vắng bóng, trong một vai diễn hoàn toàn mới lạ của NSND Hoàng Cúc không chỉ là niềm mong chờ của nhiều khán giả mà với diễn viên gạo cội này vai diễn mẹ chồng cũng đem lại cho chị rất nhiều hứng thú.

Hoàng Cúc chia sẻ, “khi đọc kịch bản, tôi rất thích hành trình gìn giữ và tìm kiếm hạnh phúc của những người phụ nữ hiện đại, với đầy đủ các cung bậc cảm xúc nên nhận lời tham gia bộ phim ngay”.

Kiều Thanh cũng là cái tên đã lâu mới xuất hiện. Cô vào vai một phụ nữ độc thân, sắc sảo, giỏi giang nhưng khá bí hiểm. Kiều Thanh luôn mong muốn mình tìm được một vai diễn mới, nhiều màu sắc, khác hoàn toàn với những vai ghê gớm, đanh đá, sắc sảo mà chị từng thể hiện trước đây.

Song có lẽ, con mắt xanh của đạo diễn vẫn nhìn ra ở Kiều Thanh những tiềm năng chưa được khai thác hết nên chị vẫn được tin tưởng giao vai diễn cá tính này mà không sợ “chết vai”.

Trở lại sau thời gian thưa vắng, Ngọc Quỳnh cho biết anh rất hưng thú với nhân vật Thái - chồng Khuê. Anh chia sẻ, những vai phản diện thường bị khán giả ghét. Nhưng bộ phim nào cũng phải có người tốt, kẻ xấu mới làm nên một xã hội thu nhỏ, khắc họa những màu sắc của cuộc sống.

Viên mãn với cuộc sống hôn nhân, bà mẹ hai con Diệu Hương trở lại với sóng truyền hình trong vai San, một phụ nữ cá tính bạn của Khuê.

Tuy chỉ đảm nhận một vai phụ nhưng Diệu Hương cho biết cô khá chăm chút vai diễn của mình. “Vào vai San, tôi luôn phải đặt mình vào trạng thái cảm xúc, vị trí và hoàn cảnh của một người phụ nữ không có con để có sự biểu cảm phù hợp”, Diệu Hương chia sẻ.

Ở “Hoa hồng trên ngực trái”, khán giả gặp lại tuyến diễn viên đang là những gương mặt rất quen thuộc trên truyền hình. Hồng Diễm, Hồng Đăng, Lương Thanh vừa bước ra khỏi “Cả một đời ân oán”.

Hồng Đăng, Công Lý vừa kết thúc đối đầu nhau vô cùng gay cấn trong “Mê cung”. Lương Thanh, Công Lý vừa rời khỏi “Những cô gái trong thành phố”…

Tuy nhiên, ở bộ phim này những bất ngờ được tạo ra chính ở việc đạo diễn đã đảo vai các cặp diễn viên. Hồng Diễm và Hồng Đăng không còn cũ với hình ảnh cặp đôi khăng khít nữa.

Sống cuộc đời khác trong “Hoa hồng trên ngực trái” họ thành khắc tinh của nhau. Điểm thú vị là Hồng Diễm và Lương Thanh trong “Cả một đời ân oán” đóng vai mẹ con thì với phim này họ trở thành tình địch.

Bên cạnh vị trí phó đạo diễn, NSƯT Công Lý sẽ đảm nhận vai thầy tướng số, một nhân vật khá mấu chốt trong phim hứa hẹn tạo ra màu sắc mới khác hẳn trùm buôn ma túy Cường Lâm (Mê cung).

“Hoa hồng trên ngực trái” do NSƯT Vũ Trường Khoa đảm nhận vai trò đạo diễn. Người chỉ huy của những phim truyền hình gây “sốt” trong thời gian qua, như: “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, “Sống chung với mẹ chồng”, “Cả một đời ân oán”, “Những cô gái trong thành phố”...

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hoa-hong-tren-nguc-trai-bi-kich-gia-dinh-thoi-hien-dai-4023026-b.html