Hoa hồng trên ngực trái tập 8: Khuê say rượu bám chặt Bảo, thách chồng gọi tiểu tam đến để 'so nhân tình'

Trong tập 8 Hoa hồng trên ngực trái, Khuê say rượu và thể hiện bộ mặt khác hẳn vẻ hiền lành, nhu nhược hàng ngày.

Hoa hồng trên ngực trái tập 8 mở màn với cảnh Bảo (Hồng Đăng) đưa Khuê (Hồng Diễm) về nhà trong cơn say. Bảo quả thực đã hứng tai bay vạ gió vì San (Diệu Hương), lại còn phải chịu trách nhiệm cho bạn thân của em gái.

Hiển nhiên, Thái (Ngọc Quỳnh) đón chờ Khuê và Bảo với ánh mắt không hề thiện cảm. Khuê thản nhiên tựa vào người Bảo trước mặt chồng khiến Thái trợn mắt lên tức giận hỏi Bảo: "Anh đã chuốc say vợ tôi đấy à?" khiến Bảo cũng điên tiết không kém.

Khuê gọi Bảo là nhân tình trước mặt chồng.

Khuê gọi Bảo là nhân tình trước mặt chồng.

Theo lời San, Khuê là một người bình thường thì hiền lành nhưng lúc say thì "bán trời không văn tự". Quả đúng là vậy! Cô nàng liên tục bám vào người Bảo không buông, nhận anh là tình nhân của mình. Hơn nữa, Khuê còn thách thức Thái gọi Trà (Lương Thanh) đến để so xem nhân tình của ai tuyệt vời hơn.

Biểu hiện của Khuê khiến hai người đàn ông thực sự bất lực. Thái gắng sức lắm mới gỡ được Khuê ra khỏi người Bảo và đưa về nhà.

Sau khi về đến nhà Khuê vẫn chưa tỉnh. Khuê oán trách Thái có mối quan hệ vượt rào với Trà. Cô cay đắng nhớ lại những lời hứa hẹn của Thái khi cưới mình và nói: "Anh nói anh yêu tôi, anh nói sẽ chăm sóc tôi suốt đời. Giờ anh yêu cô ta chứ gì, vì cô ta trẻ chứ gì. Trẻ ý vì chưa đẻ thôi".

Thái thể hiện sự chán ghét cùng cực với Khuê, tuyên bố trong phần đời còn lại của mình cũng không muốn nhìn mặt Khuê thêm một lần nào nữa.

Lúc này, bà Hồng - mẹ chồng Khuê (NSND Hoàng Cúc) xuất hiện và đưa ra lời can ngăn cho cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Khuê thậm chí còn nói với mẹ chồng rằng Thái muốn ly hôn và bà sắp có con dâu mới. Sau cùng, cô nàng ngủ ở sô pha trong sự bất lực của mẹ chồng và sự ghét bỏ của Thái.

Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, Khuê lại lập tức trở thành người vợ, người mẹ hiền lành, nhu nhược. Cô không thể có tiếng nói trong cuộc tranh cãi với Thái vì bị chồng cho rằng dẫn đàn ông về để giễu võ dương oai.

Khuê chối bỏ rằng cô không hề nhớ chuyện gì sau khi say rượu nhưng khẳng định không có nhân tình nào hết, còn chuyện Thái ngoại tình thì là sự thật hiển hiện. Tuy nhiên, Thái không đủ kiên nhẫn để nghe hết những gì Khuê nói.

Khi Khuê nấu ăn sáng cho con, bé Bống nói rằng bé không thích bố mẹ cãi nhau, Khuê lại cúi đầu biết lỗi và hứa với con rằng, lần sau mình sẽ không như vậy nữa.

Sau khi đến công ty, Thái tiếp tục gặp chuyện bực mình vì Hưởng - em trai Khuê (Trọng Lân) xuất hiện để vòi tiền đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, khi thấy Trà mang giấy tờ vào ký, ông em vợ ngay lập tức sáng mắt lên và ăn nói bỗ bã: "Công ty anh công nhận toàn gái ngon, biết thế em không lấy vợ sớm".

Thái vốn đã đang bực mình vì Khuê nên chắc chắn không có nhiều kiên nhẫn với những người thân luôn chỉ biết dựa dẫm vòi tiền như Hưởng và mẹ Khuê. Thái từ chối thẳng thừng và dặn nhân viên công ty lần sau không được để Hưởng tự do ra vào như vậy nữa.

Khuê đợi Thái về nhà để nói cho rõ ràng chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, một lần nữa cô bị tạ gáo nước lạnh bởi Thái đã nói trước về chuyện Hưởng tới công ty vòi tiền.

Thái phủ nhận tất cả những đóng góp của Khuê trong gia đình, nói cô là kẻ vô dụng, ăn hại khiến Khuê uất ức cãi lại: "Hai đứa con anh ở đâu ra? Bao năm qua tôi chăm lo cho gia đình này, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp. Đó là tuổi trẻ, là thời gian, là thanh xuân của tôi!". Vậy nhưng, khi Thái nhắc tới tiền chuộc nhà và tiền chu cấp cho gia đình cô trong những năm nay thì Khuê á khẩu không nói thêm được gì.

Có thể thấy, sự dựa dẫm của gia đình, nhất là mẹ và em trai vẫn khiến Khuê luôn luôn lép vế, không có bất cứ tiếng nói nào trước mặt Thái.

Ở một diễn biến khác trong tập 8 Hoa hồng trên ngực trái, San có việc về nhà giữa buổi sáng và bất ngờ phát hiện bà mẹ chồng cô chỉ đang đóng kịch để tiện đường hành hạ con dâu bấy lâu.

San như chết đứng khi nghe mẹ chồng nói trong điện thoại với bạn: "Để tôi kể sau, lần này các bà phải bái tôi làm sư phụ mới được". Hiển nhiên với bản tính của mình, San sẽ không bỏ qua sự việc này. Cô đi theo mẹ chồng khi bà hẹn bạn bè ở quán cà phê và nghe hết được sự thật kinh hoàng.

Hóa ra mẹ chồng San chẳng hề bệnh tật gì cả, bà vui sướng nói cười khoe với hội bạn cách "trị" con dâu độc nhất vô nhị của mình. Theo lời bà, chẳng việc gì phải giả ốm nằm một chỗ cho đau lưng, mẹ chồng San hiện tại vẫn thoải mái đi lại sinh hoạt, khi nào nổi hứng lên thì đánh đuổi, cho con dâu cái bạt tai mà con dâu lại chẳng thể nói lại một câu.

San quá uất ức khi nghe thấy lời thừa nhận thản nhiên của mẹ chồng. Tuy vậy, cô lại sơ suất không ghi âm lại đoạn hội thoại của mẹ chồng và các bạn.

Khi về nhà, mẹ chồng tiếp tục đóng màn kịch tâm trạng thất thường. San quyết tâm vạch mặt mẹ chồng nhưng bà khóc lóc, tỏ vẻ sợ hãi và nói rằng mình không biết gì cả.

Đương nhiên, khi thấy mẹ tỏ ra sợ hãi còn vợ lại hùng hổ, Dũng (Hồng Quang) rất khó để bình tĩnh nghe được những gì San nói. Thế nên, khi thấy mẹ mình nói bị đau đầu, chóng mặt, anh vì quá lo lắng cho mẹ nên đã đẩy vợ ngã ra sàn nhà, lúc này đang đầy mảnh thủy tinh vỡ.

San quá choáng váng vì biểu hiện của Dũng và mẹ chồng. Dù mạnh mẽ đến đâu lúc này cô cũng chỉ biết khóc và chạy ra khỏi nhà. San tìm đến Khuê để tâm sự nhưng cô bạn thân cũng đang bù đầu vì chuyện chồng ngoại tình.

Tập 9 Hoa hồng trên ngực trái tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ Tư tuần sau, ngày 4/9.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/hoa-hong-tren-nguc-trai-tap-8-khue-say-ruou-bam-chat-bao-thach-chong-goi-tieu-tam-den-de-so-nhan-tinh-a290919.html