Hoa khôi 9X ở Australia: Không có nhu cầu lấy chồng giàu để sống sướng

Tân hoa khôi 'VMISS of Melbourne 2017' - Nguyễn Ngọc Yến - mới đây có những chia sẻ khá thẳng thắn với Zing.vn về cuộc thi cũng như quan điểm sống của mình.

Với phần thể hiện duyên dáng trong đêm chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài sắc Việt - VMISS of Melbourne 2017 do Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe (Australia) tổ chức, Nguyễn Thị Ngọc Yến (22 tuổi, quê Quảng Trị) đã vượt qua 7 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị hoa khôi.

9X hiện học năm 3 ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học RMIT ở Melbourne, Australia. Cô cũng là trưởng nhóm múa VietCharm khá hot trong cộng đồng du học sinh Việt ở Melbourne, đồng thời là thành viên trụ cột của nhóm nhảy hiện đại Vswagg.

Ngọc Yến tập múa trên nền nhạc 'Lạc trôi' 9X Quảng Trị cùng nhóm múa VietCharm tập luyện tiết mục múa để biểu diễn trong đêm chung kết cuộc thi "VMISS of Melbourne 2017.

Tự chấm mình tài, sắc đạt 7/10 điểm

Sau ít ngày đăng quang hoa khôi VMISS of Melbourne 2017, Ngọc Yến vẫn chưa tin vào sự thật. Giây phút được xướng tên cho danh hiệu cao nhất, Yến đã bật khóc.

Cô xúc động không bởi chiến thắng ở cuộc thi nhan sắc đầu tiên mình tham gia, cũng không phải nghĩ tới 2 tháng tập luyện ngày đêm để cải thiện kỹ năng hùng biện, trình diễn hay thay đổi thói quen đi giày cao gót chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giọt nước mắt của Yến rơi bởi hạnh phúc trước những tràng pháo tay, hò reo tên mình từ phía khán đài. Khi ấy, tâm trí 9X hướng về cha mẹ đang ở Việt Nam, người bạn mới mất và muốn nói với họ: "Con/mình làm được rồi!".

Sau thời gian khá dài "ăn ngủ không bình thường", Yến tự thưởng cho mình bữa tối cùng hội bạn thân và buổi sáng dạy muộn hơn mọi ngày.

"Mình nghĩ bản thân không phải cô gái duy nhất hội tụ sắc, tài trong cuộc thi, mà 7 bạn khác đều xứng đáng được xướng tên. Mình có lẽ may mắn hơn họ và chỉ đang có điều kiện cần, còn đủ thì phải rèn luyện thêm nhiều. Tự chấm dựa trên tiêu chí cuộc thi thì mình cho bản thân 7/10 điểm", Ngọc Yến vui vẻ nói.

9X Quảng Trị nói vui rằng sau cuộc thi. cô không trở thành hot girl hay nhận "bão" lời mời kết bạn, tin nhắn trên mạng xã hội mà phải giải quyết lượng bài tập lớn.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Ngọc Yến trong cuộc thi VMISS of Melbourne 2017. Ảnh: Moment Hunter.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Ngọc Yến trong cuộc thi VMISS of Melbourne 2017. Ảnh: Moment Hunter.

Đam mê múa dân gian, thích nhảy hiện đại

Trong cộng đồng du học sinh Việt tại Melbourne, Australia, Ngọc Yến được mọi người nhớ đến là thành viên trụ cột của nhóm múa VietCharm và nhóm nhảy hiện đại Vswagg.

Múa truyền thống - nhảy hiện đại nghe có vẻ đối lập, nhưng theo Yến, cả hai có sự tương đồng và tác động lẫn nhau. Chúng ảnh hưởng đến phong cách biên đạo bài múa của cô nghiêng về dân gian mang tính chất khá hiện đại.

Từ năm lớp 1, Yến được cha mẹ cho tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở Cung văn hóa Thiếu nhỉ tỉnh Quảng Trị vào thời gian nghỉ hè, trong đó có môn múa.

Khi ấy, vóc dáng quá gầy khiến Ngọc Yến bị mắng "như cơm bữa". Một phần vì lười nên cô nghỉ học múa từ năm lớp 2, chuyển sang tập chơi piano, guitar. Sau cùng cảm thấy không hợp, Yến học múa trở lại bởi "chỉ múa mới chứa được mình".

Những nỗi buồn như cô giáo chê múa xấu và cứng, một mình không được tham gia múa tổng kết năm cùng các bạn, rồi đang học múa nâng cao bị hạ xuống cơ bản... không làm Yến nản lòng. Cô miệt mài tập cho tới khi được đi biểu diễn, rồi đạt giải trong các cuộc thi văn nghệ dịp 20/11 ở trường.

"Múa là niềm đam mê mãi mãi. Mình không hâm mộ nghệ sĩ múa nào mà chỉ xem ý tưởng dựng bài và cách trình diễn của họ. Mình tự dựng bài múa với màu sắc và ý tưởng 'không đụng hàng' với ai để tạo cho nhóm màu sắc riêng", Ngọc Yến chia sẻ.

Múa là đam mê Yến nghĩ sẽ theo cô mãi mãi. 9X tâm niệm: "Thà lạc lối trong đam mê, còn hơn đánh mất đam mê". Ảnh: NVCC.

Từng biên bài múa, nhảy trên nền ca khúc của Sơn Tùng M-TP nhưng Ngọc Yến tiết lộ nam ca sĩ quê Thái Bình không phải thần tượng của mình. Cô ngưỡng mộ G-Dragon - thủ lĩnh nhóm nhạc Big Bang - bởi sự cống hiến và niềm đam mê anh dành cho âm nhạc.

Ngoài múa, nhảy, Yến thích xem phim, bởi từ đó cô nhận được nhiều bài học cuộc sống, trang bị những kỹ năng mềm cho bản thân.

Chưa từng nghĩ lấy chồng giàu để dựa dẫm

"Sau này mình muốn trở thành doanh nhân, tự lập nghiệp và mở lớp dạy múa", tân hoa khôi sinh viên tại Melbourne tiết lộ.

Yến cũng không ngần ngại khi phải trả lời câu hỏi: "Con gái thích làm kinh doanh là cá tính. Vì sao bạn muốn trở thành doanh nhân, thay vì lấy chồng là doanh nhân giàu có rồi ở 'hậu phương' tập trung chăm lo tổ ấm cho nhàn hạ?".

"Mình không thích sau này sống dựa dẫm chồng. Mình tự lập từ khá sớm, cộng với tính cách độc lập, nên mình muốn tự tay gây dựng mọi thứ cho bản thân", cô nói.

Phần nào minh chứng cho những gì nói ở trên là từ năm lớp 10, Ngọc Yến xin cha mẹ cho một mình ra Hà Nội học, sau đó xin đi du học Australia.

Từ khi hạ quyết tâm ra nước ngoài, Yến dành gần như toàn bộ thời gian vào bồi dưỡng tiếng Anh.

Ảnh thời áo trắng xinh đẹp của Ngọc Yến. Ảnh: NVCC.

Đi du học theo diện tự túc nên ngoài chi phí học tập được cha mẹ hỗ trợ, 4 năm qua ở Melbourne, Ngọc Yến làm thêm cho tiệm sách, shop bán giày ở chợ để tự trang trải sinh hoạt phí.

Niềm vui với Yến là biết lo cho bản thân, được khám phá, học hỏi đó đây, còn nỗi buồn là sống xa gia đình, vừa đi làm, vừa đi học nên không nhiều thời gian rảnh.

Sau khi tốt nghiệp, cô gái Quảng Trị sẽ ở lại Australia thêm 2 năm để đi làm lấy kinh nghiệm.

Việc 9X về Việt Nam hay định cư ở nước ngoài tùy thuộc vào cơ hội phát triển bản thân và gia đình.

Trước câu hỏi "mẫu bạn trai lý tưởng có phải đẹp trai, giàu có cho xứng tầm hoa khôi với mình?", Yến khẳng định là không. Bạn trai hiện tại không hề giống với hình mẫu lý tưởng mà cô luôn nghĩ tới trước đó.

"Hoa khôi hay hoa hậu thì Yến vẫn là Yến. Mình nhận ra hình mẫu cũng chỉ để mơ mộng vậy thôi, chứ chàng trai biết quan tâm, san sẻ và yêu thương là đủ khiến mình rung động. Yêu cô gái bận rộn như mình thiệt thòi lắm", thiếu nữ 22 tuổi bày tỏ.

Thu Thảo - Khoa Phan
Clip: VietCharm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-khoi-9x-o-australia-khong-co-nhu-cau-lay-chong-giau-de-song-suong-post786600.html