Hoa khôi Báo chí Phạm Ngọc Hà My và hành trình phá vỡ định kiến nhan sắc tỉ lệ nghịch với trí tuệ

Sau sự kiện tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc sống Phạm Ngọc Hà My có nhiều thay đổi, nhất là những đổi mới tích cực trong suy nghĩ và mục tiêu sống.

Năm 2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước từ chuyên cơ xuống sân bay Nội Bài, Phạm Ngọc Hà My - nữ sinh Học viện Ngoại giao chính là cô gái vinh dự được tặng hoa cho vị Tổng thống này.

Sau sự kiện lần ấy, Hà My được nhiều người biết đến và bày tỏ sự ngưỡng mộ về nhan sắc. Năm 2018, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 15 chung cuộc. Gần đây nhất, cô tiếp tục đạt danh hiệu Hoa khôi Báo chí 2019.

- Hai năm kể từ sau ngày trở thành người tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump, sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

- Hai năm kể từ sau ngày trở thành người tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump, sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

Việc được tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump là sự mở đầu cho những thành tựu cũng như mục tiêu sống của mình. Thay đổi lớn nhất chính là sự đổi mới trong tư duy, quan điểm. Trong quá khứ, My không được thành công cho lắm, kể cả khi còn là sinh viên, nhưng sau sự kiện tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump, My phát hiện bản thân vẫn còn nhiều khả năng tiềm ẩn. Sự kiện đấy dường như là một “tấm giấy xác nhận” cho những khả năng của mình để mình không ngừng cố gắng. Có một câu nói mình cảm thấy rất đúng, đó là: “Cuộc đời của ta sẽ thay đổi khi chúng ta đổi thay”. Hiện tại, My đã thay đổi, sống có mục đích, biết mình cần gì và biết cách để thực hiện điều đó.

- Liệu sự kiện đó có phải là một bước ngoặt để đưa bạn đến với những cơ hội hiện tại?

Không thể phủ nhận rằng sự kiện hai năm trước là một bước ngoặt đưa mình đến với những cơ hội hiện tại. Danh xưng “Nữ sinh tặng hoa Tổng thống Donald Trump” như là một tấm danh thiếp của mình, khiến nhiều người biết đến mình hơn và mình cũng rất tự hào về cái tên ấy.

- Danh xưng “nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump” có từng là cái bóng phủ lên những nỗ lực của Hà My?

Đây là một danh xưng khá “nặng nề”, bởi vì khi mang cái tên ấy, mình dường như đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam hiện đại nói riêng. Nhưng nếu nói là cái bóng phủ lên những nỗ lực của mình thì chưa phải. Bởi vì sau đó, mình đã nỗ lực để xứng đáng và giữ được nguyên vẹn danh xưng mà mọi người đặt cho mình. Tên gọi ấy chính là bàn đạp, là động lực cho những cố gắng của My. Áp lực duy nhất là những quyết định, những hành động của mình đôi khi chưa đúng với những gì mà người khác mong mỏi, kỳ vọng về một cô gái được tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump.

- Dù còn trẻ nhưng My đã có nhiều thứ, từ công việc ổn định ở nhà đài cho đến những danh hiệu sắc đẹp, vậy, mục tiêu tiếp theo của bạn là gì?

Thật sự ở hiện tại, mình chưa dám nhận sự nghiệp của bản thân đã ổn định. Trong thời gian tới, mục tiêu của mình là củng cố kỹ năng, kiến thức chuyên ngành và giữ gìn nhan sắc. Quan trọng hơn, mình muốn truyền tải những năng lượng tích cực đến mọi người bằng việc phát triển một kênh YouTube riêng. Mình cũng muốn đem những kinh nghiệm trong cuộc sống chia sẻ với các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn nữ để các bạn biết yêu thương bản thân mình, tự tin và độc lập hơn.

- Đến nay, vẫn còn nhiều người quan niệm “chân dài não ngắn”, nhan sắc tỉ lệ nghịch với trí tuệ. Bạn nghĩ sao về điều này?

Thật sự trước giờ, đã có một số video trên mạng quay lại những cô người mẫu, thí sinh hoa hậu có những phát ngôn, câu trả lời ứng xử không được hay, chuẩn mực cho lắm. Nhưng để nhận định “chân dài não ngắn” thì thật sự rất chủ quan và đánh đồng. Ở nước ngoài và Việt Nam, có nhiều người đẹp sở hữu thành tích học tập tốt và tài năng nổi bật. Không chỉ riêng về mặt học thuật, mà cả ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

- Là người sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, đã bao giờ bạn bị người khác đánh giá như trên? Hà My đã làm gì khi đó?

Ngay từ khi học cấp ba, My đã từng bị cho là “chả có gì ngoài cái mặt”. Nghe xong câu đấy, mình thật sự rất sốc bởi vì mình biết bản thân có những khả năng gì. Chẳng qua thời điểm đấy, mình chưa kịp thể hiện hết những khả năng cho mọi người thấy. Việc bị gán cho cái mác “chân dài não ngắn” khiến mình tự ái vô cùng và cảm thấy đó là một sự sỉ nhục lớn đối với những người có nhan sắc. Sau đó, mình đã quyết tâm thi đỗ Học viện Ngoại giao và nâng cao thành tích học tập. My muốn phá vỡ những định kiến của mọi người về việc nhan sắc tỉ lệ nghịch với trí tuệ. Đây cũng là lý do vì sao năm 2018, My đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam.

- Được biết, Hà My có thành tích học tập rất tốt, nhất là ngoại ngữ. Bí quyết nào để bạn có thể đạt được kết quả như vậy?

Thật sự là mình có năng khiếu ngoại ngữ ngay từ nhỏ. Lúc bé, mình rất thích xem những chương trình nước ngoài. Mình nghĩ đó là một nền tảng tốt khi mình học ngoại ngữ. Nếu nói về bí quyết học ngoại ngữ của bản thân, đó là “Học như chơi, chơi như học”. Từ lớn đến bé, mình luôn xem những chương trình tiếng Anh trên tivi. Vừa được giải trí, lại vừa luyện được kỹ năng nghe, phát âm. Hơn nữa, mình còn quan tâm đến mọi loại ngôn ngữ trên thế giới. Bởi vì ngôn ngữ sẽ dẫn dắt chúng ta đến nhiều nền văn hóa hơn, có thêm nhiều kiến thức hơn.

- Giữa trí tuệ và nhan sắc, nếu chỉ được chọn một, My sẽ chọn điều gì?

Chắc chắn mình sẽ chọn trí tuệ. Bởi vì, trong cuộc sống, nhan sắc có thể là một đòn bẩy giúp mình đạt đến thành công dễ dàng hơn nhưng nếu không có trí tuệ, mình sẽ thấy bản thân sống mà như không được sống, hay nói cách khác là chỉ đang tồn tại. Chỉ có kiến thức, trí tuệ mới là phương tiện tốt nhất để giúp mình biết được bản thân muốn gì và phải làm thế nào để đạt được những điều đó.

- Bắt nạt mạng đang là vấn đề khá nổi cộm hiện nay. Được nhiều người biết tới, Hà My có từng là nạn nhân của việc này?

Bản thân mình cũng đã từng là nạn nhân của bắt nạt mạng hay còn gọi là cyberbullying. Cả bắt nạt riêng tư và bắt nạt công khai, mình đều trải qua hết rồi. Thời điểm có thông tin mình được tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump, mình đã đọc được không ít những lời chê bai về ngoại hình, về việc mình không xứng đáng để vào vị trí ấy,… Những lời đó đã khiến mình tự ti rất nhiều dù chưa biết bản thân có được chọn để tặng hoa hay không và nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của mình trong những vòng thi chọn tiếp theo. Lúc đó mình nghĩ, nhiều người cùng nói như thế, vậy thì đó có phải là sự thật không? Mình có xứng đáng không? Lúc đấy, mình may mắn có những người bạn bên cạnh an ủi, cho lời khuyên để mình vượt qua.

Còn về việc bắt nạt công khai, mình cũng đã từng là nạn nhân, nhưng chưa bao giờ mình nói về điều này. Đó là khi mình bước vào vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Lúc ấy, mình bị BTC gọi lại để nói về việc mạng xã hội đồn rằng mình phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Nghe được tin, mình khá bất ngờ vì cách đó ba tháng, mình nặng tới gần 75 kg, phải đi đến phòng gym 2 lần/ngày để giảm cân cho cuộc thi Hoa hậu. Mình không có thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Rất may, BTC đã hiểu được và bác bỏ những tin đồn thất thiệt trên. Bỏ qua những lời lẽ tiêu cực của cư dân mạng về chuyện đó, mình đã cố gắng vào đến vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

- Hà My đã vượt qua việc bị bắt nạt trên mạng bằng cách nào?

Mình dựa vào chính mình và người thân, bạn bè để vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Gia đình và bạn bè luôn động viên và cho mình lời khuyên. Và chỉ có những người xung quanh mới biết mình là ai, là người thế nào và luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình.

Còn về bản thân, mình rút ra một điều rằng phải luôn tin vào những giá trị của chính mình, luôn sống thật với bản thân thì những lời bắt nạt trên mạng khó mà làm chúng ta bị ảnh hưởng. Tất cả những gì ở trên internet, mãi chỉ ở trên internet. Giá trị thật của bạn mới là điều quan trọng.

- Gần đây, nhiều người đang lan truyền những câu chuyện về hậu quả của làm việc quá sức trong giới trẻ. Với Hà My, giữa sự nghiệp và sức khỏe đâu mới là thứ quan trọng hơn cả?

Năm nay, My vừa tròn 24 tuổi. Ở độ tuổi này, mình cảm nhận được bản thân có những sự thôi thúc trong việc phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, mình luôn đề cao việc tận hưởng cuộc sống và sự tận hưởng ở đây bao gồm cả khi mình được làm việc. Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc khi mình được cống hiến, được phát triển. Mình luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu nhưng cũng không quên chăm sóc bản thân. Vì vậy, mình thường dành 2/3 thời gian cho công việc, 1/3 còn lại để thư giãn và tận hưởng.

- Kỳ vọng hiện tại của Hà My là gì?

Hiện tại mình muốn làm tốt hơn nữa những việc mình đang làm. Cao hơn, mình kỳ vọng bản thân có được sức ảnh hưởng, sự lan tỏa và có thể truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho mọi người, nhất là các bạn nữ. Phụ nữ hiện đại phải được làm chủ cuộc sống của mình, độc lập trong tài chính, quyết định và cả suy nghĩ. Đó là những gì mình hướng tới và mong muốn truyền tải cho mọi người.

Cảm ơn Hà My về những chia sẻ!

Xuân Tuyền

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/cuoc-song-hien-tai-cua-nu-sinh-tang-hoa-cho-tong-thong-my-donald-trump-6793545.html