Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018: 'Cuộc thi giúp mình tin tưởng vào bản thân'

Mới đăng quang hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018 - cô nàng Lê Ngọc Thùy Dương đã có những tâm sự rất chân thành về cuộc thi cũng như ngôi vị mà mình đạt được. Cùng TGT trò chuyện với nàng hoa khôi đa tài này nhé!

PV: Xin chào Thùy Dương, đầu tiên xin chúc mừng bạn đã đăng quang Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018. Không biết là khi tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, bạn cảm thấy như thế nào nhỉ?

Thùy Dương: Khi nghe tên mình được xướng lên cho danh hiệu Hoa khôi Ngoại Giao 2018, ký ức về quãng thời gian gắn bó với cuộc thìua về trong em - những nỗ lực không nghỉ cho màn trình diễn ấn tượng, sự giúp đỡ nhiệt tình từ gia đình và bạn bè, niềm vui khi được trải nghiệm những điều mới với 11 người bạn dễ thương, và thậm chí là cả những giây phút yếu lòng khi nghĩ rằng mình không đủ sức và muốn bỏ cuộc. Cảm xúc của mình lúc đó đan xen giữa nhẹ nhõm khi đã đi qua một hành trình dài, sự bất ngờ, niềm vui và đôi chút luyến tiếc muốn được quay lại những trải nghiệm.

Thùy Dương vỡ òa trong cảm xúc khi đăng quang

PV: Bạn nghĩ rằng lý do để mình có thể giành chiến thắng tại cuộc thi này là gì?

Thùy Dương: Có lẽ là sự bình tĩnh và tin vào bản thân mình. Top 12 của đêm chung kết đều là những cô gái xinh đẹp, thông minh và mang những nét tính cách dễ mến, tuy nhiên khi đứng dưới ánh đèn sân khấu và sự theo dõi của Ban giám khảo cùng đông đảo khán giả, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để thể hiện hết những khía cạnh cuốn hút của bản thân. Chính vì vậy, ban tổ chức cùng bạn bè luôn động viên chúng em cần giữ được sự bình tĩnh, thoải mái từ đó mới có thể thể hiện trọn vẹn khả năng của mình. Về sự tin tưởng đối với chính bản thân, niềm tin này bắt nguồn từ những trải nghiệm và bài học em đã có cùng cuộc thi cùng thời gian tập luyện và chuẩn bị cho màn trình diễn. Chính vì những nỗ lực và trải nghiệm đã qua, em tin rằng mình đủ khả năng đem đến màn trình diễn ấn tượng và truyền cảm hứng cho những khán giả theo dõi chương trình.

PV: Chắc hẳn ai cũng có một câu chuyện, một lý do đằng sau quyết định tham dự một cuộc thi sắc đẹp có ý nghĩa như thế trong thời sinh viên. Vậy lý do để em tham gia vào cuộc thi này là gì?

Thùy Dương: Đối với mỗi một giai đoạn, xã hội nói chung lại có những tiêu chuẩn khác nhau về một người phụ nữ đẹp, và những cuộc thi sắc đẹp nói riêng dù ít hay nhiều cũng có khuôn mẫu riêng về một hoa khôi hay hoa hậu. Có rất nhiều người phụ nữ trong quá khứ và cả hiện tại đã và đang chịu áp lực tâm lý (từ người khác hoặc từ chính mình), soi mình trong những khuôn mẫu ấy và nghĩ rằng: “Mình không đẹp” hay “Mình không đủ tiêu chuẩn làm điều này, điều kia...” để rồi tự giới hạn chính bản thân mình. Đối với ai đó, có thể bản thân em không trùng khớp với khuôn mẫu của các cuộc thi hoa khôi "đại trà". Nhưng em tin rằng, Miss DAV là một sân chơi hoàn toàn khác. Và hơn hết, khuôn mẫu ngoại hình có thể thay đổi liên tục, giá trị bất biến có thể làm mỗi cô gái tỏa sáng là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu, bản lĩnh đối diện với khó khăn, nhân ái với những người xung quanh và sự tin tưởng rằng: “Dù bạn là một cô gái bình thường nhưng không hề tầm thường và hoàn toàn có khả năng tạo nên điều phi thường”.

Hình ảnh Thùy Dương khi đăng kí tham gia Miss DAV 2018

PV: Kết thúc cuộc thi, dự định tiếp theo của em là gì?

Thùy Dương: Kết thúc cuộc thi, cởi đôi giày cao gót và bộ trang phục dạ hội, em vẫn quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, em cũng sẽ tham gia những hoạt động quảng bá hình ảnh của học viện trên tư cách Hoa khôi Ngoại Giao. Điều đặc biệt là, những trải nghiệm ở Miss Dav giúp em hoàn thiện mình và nỗ lực hơn qua hai sự thay đổi. Đầu tiên là tin tưởng vào bản thân mình, không tự đặt ra giới hạn cho bản thân.

Tên đầy đủ: Lê Ngọc Thùy Dương

Ngày sinh: 24/12/1996

Sinh viên K41 (năm cuối) đồng thời là trợ giảng của Khoa Truyền thông Quốc tế và Văn hóa Đối ngoại.

Thành viên của CLB Âm nhạc Học viện Ngoại Giao.

Hội viên của Hội sinh viên nghiên cứu khoa học Galileo

Năng khiếu: hát, múa, chơi nhạc cụ, thuyết trình

Một clip ngắn Thùy Dương gửi tặng độc giả của Thế Giới Trẻ:

Daisy

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hot-teen/hoa-khoi-hoc-vien-ngoai-giao-2018-cuoc-thi-giup-minh-tin-tuong-vao-ban-than-49582.html