Hoa khôi Phú Yên với ước mơ lan tỏa những điều tích cực

Trần Em Bi, sinh năm 1999, sinh ra và lớn lên tại Phú Yên. Không chỉ được biết đến với danh hiệu Á khôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh, cô nàng còn là một trong những cái tên nổi bật được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Hiện tại, Em Bi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Truyền thông, khoa Báo chí và Truyền thông. Trở thành một nữ truyền thông giỏi kiêm một BTV/MC truyền hình là ước mơ mà cô nàng muốn theo đuổi và chinh phục.

Sở hữu khuôn mặt khả ái và ngoại hình thu hút, cô nàng được bạn bè và gia đình động viên tham gia các cuộc thi về sắc đẹp. Bằng sự thông minh và lợi thế sẵn có, 9X đã giành về được cho mình nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như: Hoa khôi THPT Nguyễn Văn Linh 2015; Hoa khôi tỉnh Phú Yên 2016; Quán quân cuộc thi ảnh The Look Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2018 và Á khôi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chia sẻ với Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, những danh hiệu Em Bi đạt được là bệ phóng để thực hiện những dự định ấp ủ từ lâu. “Mình luôn khao khát được truyền tải năng lượng tích cực, làm những điều có ích cho xã hội. Bước ra từ cuộc thi, bên cạnh việc được học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn, mình có thể dùng hình ảnh của bản thân để lan tỏa những hoạt động có ý nghĩa.”

Đó cũng là một trong những lý do cô nàng quyết định đến với Hoa hậu Việt Nam để tiến gần hơn với mong muốn của mình.

Áo dài dự thi Hoa hậu Việt Nam do chính cô nàng tự tay vẽ.

Áo dài dự thi Hoa hậu Việt Nam do chính cô nàng tự tay vẽ.

Yêu thích các hoạt động xã hội, Em Bi chủ động tìm đến các tổ chức, cá nhân có cùng con đường để bắt tay thực hiện các dự án ý nghĩa. Hiện cô nàng đang cùng họa sĩ/nhà thiết kế Trung Đinh vận hành, quản lý hoạt động gây quỹ “Nụ cười thiên thần” dành cho các bệnh nhi ung thư máu của tổ chức Light charity. 9X cũng trực tiếp tham gia vào việc vẽ túi vải để gây quỹ và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp sức.

Để có được ngày hôm nay, bản thân Bi cũng phải cố gắng, rèn luyện và phấn đấu rất nhiều. “Bố mẹ mình cũng như những phụ huynh khác, bất kể ai thấy con mình vất vả cũng cảm thấy xót. Mình nhớ nhất thời gian thi hoa khôi ở trường, mình và các bạn thí sinh phải vượt qua rất nhiều thử thách. Thấy con thức khuya dậy sớm, đổ mồ hôi công sức để cố gắng hoàn thành thật tốt các vòng thi, bố mẹ mình thương lắm. Mình cảm thấy bản thân thật may mắn khi có gia đình luôn ở bên cạnh làm điểm tựa vững chắc. Vậy nên dù có khó khăn tới đâu, mình chưa bao giờ nản lòng mà lùi bước.”

Để bổ trợ cho việc học ở trường, Em Bi lựa chọn làm việc tại một công ty truyền thông. Việc học kết hợp với những kinh nghiệm thực tế đã giúp cho cô nàng có cái nhìn toàn diện hơn về công việc của mình. Ngoài ra, 9X cũng làm mẫu ảnh và là một MC. Không chỉ biết múa và nhảy, cô nàng còn vẽ rất đẹp. Tài năng đó cũng được thể hiện qua tác phẩm vẽ trên áo dài dự thi hoa hậu Việt Nam.

Bận rộn là vậy nhưng Bi không cho phép bản thân mình lơ là rèn luyện sức khỏe. Hàng ngày, cô nàng đều sắp xếp thời gian đến phòng tập gym. “Tập gym không chỉ giúp mình duy trì vóc dáng, sức khỏe mà còn giúp cho mình giải tỏa những áp lực trong ngày. Cũng như viêc có một sức khỏe tốt sẽ giúp cho mình có tinh thần sảng khoái và tái tạo lại những năng lượng, suy nghĩ tích cực”- Bi chia sẻ.

Hương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/hoa-khoi-phu-yen-voi-uoc-mo-lan-toa-nhung-dieu-tich-cuc-1713540.tpo