Hòa Man City 0-0, Liverpool bị đẩy xuống thứ ba

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cầu thủ hai đội Liverpool và Man City chơi quá chặt chẽ và kết thúc không có bàn thắng nào được ghi trên sân Anfield. Bằng điểm với Man City và Chelsea, nhưng Liverpool bị đẩy xuống thứ ba vì có hiệu số bàn thắng/thua thấp hơn.

M. Salah (áo đỏ, Liverpool) tiếp tục chơi mờ nhạt.

Hai đội chơi quá chặt chẽ. Chủ nhà Liverpool có hai cơ hội những phút đầu, nhưng Salah và Lovren hoặc dứt điểm thiếu chính xác hoặc bị chặn lại. Mới qua 29 phút thi đấu, Liverpool đã phải thay người, J. Milner dính chấn thương rời sân, Keita thế chỗ. Không giống những lần gặp trước đây, cầu thủ hai đội đều chơi thận trọng, kèm người chặt. Hiệp 1 không có nhiều tình huống nguy hiểm.

Liverpool may mắn không bị phạt đền khi trung vệ Van Dijk để bóng chạm tay trong vòng cấm phút 60. Man City chơi lấn lướt đầu hiệp 2. Phút 59, 60, M. Mahrez dứt điểm vừa thiếu chính xác vừa nhẹ. Pha dứt điểm của Salah phút 62 không đủ gây khó cho thủ môn của Man City Ederson. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn so với hiệp 1. Salah lại có cơ hội khá tốt phút 68 nhưng sút bóng vọt xà. Quá nguy hiểm, phút 75, Mahrez sút căng, thủ môn Alisson của Liverpool đổ người đẩy bóng chịu phạt góc. Phút 79, Gomez nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trung lộ, D. Sturridge (thay Firmino phút 72) đánh đầu nhẹ, không gây nguy hiểm cho Ederson.

Bộ ba hàng công của Liverpool đang xuống phong độ thấy rõ, Liverpool gặp khó khăn trong những trận đấu gần đây. Bước ngoặt trận đấu xảy ra vào phút 85 khi trong tại cho Man City quả phạt đền do Van Dijki phạm lỗi với Sane trong vòng cấm. Mahrez sút phạt 11m bóng bay lên trời, Man City đánh mất bàn thắng đáng tiếc.

Trận đấu không bàn thắng có lẽ làm HLV của cả hai đội đều hài lòng.

H.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37850402-hoa-man-city-0-0-liverpool-bi-day-xuong-thu-ba.html