Họa mi xuống phố trên những gánh hàng rong

Cúc họa mi bừng nở khi mùa đông về, như cái hẹn với mùa đông Hà Nội từ ngàn kiếp. Trên chiếc xe đạp cũ chở đầy những bông hoa nhỏ nhắn màu trắng tinh khôi, thỉnh thoảng có một cơn gió đi qua chúng lại rung rinh như chính trái tim yêu của cô gái Hà thành.

Cứ độ cuối tháng 11, trên những con đường tại Thủ đô Hà Nội lại ngập tràn cúc họa mi. Loài hoa có nhụy vàng xanh được bao phủ bởi lớp cánh trắng muốt phía ngoài khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nao lòng.

Khi họa mi bắt đầu nở rộ chúng ta sẽ không khỏi choáng ngợp và thích thú khi được đứng giữa vườn hoa bạt ngàn một màu trắng tinh khiết.

Người ta chờ đợi cúc họa mi như chờ đợi một nét chấm phá cho bức tranh sang đông của Hà Nội, ngắm những bông hoa ấy ta có cảm giá như tay mình đang chạm được mùa đông...

Đông về họa mi đã ngập tràn trên từng con phố, mọi ngõ ngách của Hà Nội.

Mùa họa mi thường rất ngắn ngủi nên khi vừa thoáng thấy những gánh hàng rong chở hoa bán trên phố, nhiều người dân lại háo hức đợi mua.

Những gánh hàng hoa trắng muốt như muốn níu chân những người qua đường...

Cúc họa mi vào mùa đông khiến cho ta nao lòng, man mác, nhớ nhung... cuộc sống của con người Hà Nội tất bật ồn áo là thế, nhưng nét mặt ai cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ lùng khi đi qua những gánh hoa ấy.

Cúc họa mi đang được bán nhiều trên phố Phan Đình Phùng, Trần Duy Hưng, chợ Quảng An, đường Lê Duẩn... đâu đâu cũng thấy một màu trắng tinh...

Hoa cúc là biểu tượng cao quý của sự sống, sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người.

Có một câu chuyện kể rằng, ngày xưa có hai mẹ con rất nghèo khổ sống trong một căn nhà nhỏ, người mẹ vất vả làm lụng nuôi con và người con rất hiếu thảo. Một ngày nọ người mẹ lâm bệnh ốm nặng khó qua khỏi, người con đã vào một ngôi chùa cầu xin cho mẹ. Lời cầu xin của con đã cảm động đến trời đất, cảm động đến đức phật.

Đức Phật đã hóa thân thành một vị sư chùa mang tặng người con một bông hoa và căn dặn, mỗi năm sẽ rụng đi một cánh hoa, bông hoa này chỉ có 5 cánh, nghĩa là 5 năm sau bông hoa sẽ rụng hết và người mẹ sẽ phải lìa xa. Thương mẹ, em đã xé nhỏ những cánh hoa ra thành hàng chục cánh, vì thế mà hai mẹ con họ sống lâu dài với nhau.

Sau này người ta biết rằng loài hoa mà Đức Phật đã tặng người con chính là cúc họa mi. Chính vì thế mà mãi cho đến ngày nay, cúc họa mi là biểu tượng cho lòng hiếu thảo, sự kiên cường trước khó khăn, cũng như là biểu tượng của sự trường tồn.

Minh Phương

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/hoa-mi-xuong-pho-tren-nhung-ganh-hang-rong-522007.html