Nhờ nhà ngoại cả năm, Tết đến mừng nội ngoại đều 5 triệu, chồng kêu lên: 'Đưa ngoại nhiều quá!'

'Em biếu mỗi bên 5 triệu xong chồng em nó bảo đang không có tiền thì biếu ông bà ngoại 3 triệu thôi. Trong khi đấy đi làm suốt mà ông bà ngoại trông con với chăm con cho, bà nội thì chả trông cháu được chút nào'.

Xoay quanh vấn đề biếu tết cho bố mẹ 2 bên như thế nào là hợp lý, mới đây người dùng có tên Facebook là T.N đã đăng tải câu chuyện biếu Tết mới xảy ra ở gia đình mình khiến nhiều chị em đồng cảm.

Theo đó, T.N kể rằng, để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới, Tết này, cô biếu Tết bố mẹ 2 bên mỗi bên 5 triệu đồng. Nhưng chồng N đang kêu vợ chồng không có tiền, sao biếu Tết ông bà ngoại nhiều vậy, chỉ biếu 3 triệu thôi.

Trong khi đó, vợ chồng N đi làm suốt và ông bà ngoại trông con, chăm con cho. Ngược lại ông bà nội thì chẳng trông cháu được chút nào cũng như không cho cháu được cái gì.

Bài chia sẻ của T.N. trên mạng xã hội nhận được sự đồng cảm của nhiều người

Toàn bộ câu chuyện được cô nàng đăng đàn than khóc với cộng đồng chị em phụ nữ như sau:

"Tết này các mẹ biếu tết cho bố mẹ 2 bên như thế nào? Em biếu mỗi bên 5 triệu, xong chồng em bảo đang không có tiền thì biếu ông bà ngoại 3 triệu thôi. Trong khi đấy đi làm suốt mà ông bà ngoại trông con với chăm con cho, bà nội thì chả trông cháu được chút nào cũng chả cho cháu cái gì. Em không tính toán chuyện được cho hay không, mà em đang nghĩ chồng em nó không công bằng với gia đình vợ. Các mẹ cho em ý kiến với".

Câu chuyện trên không phải của riêng ai mà là nỗi chăn trở ngày tết của rất nhiều gia đình vì thế ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là các bà mẹ bỉm sữa. Chị em được bình luận, bàn tán sôi nổi về câu chuyện này, có người thì bảo mẹ trẻ trên cưới phải một anh chồng… ẩm ương, chẳng tâm lý. Kẻ lại bảo thôi chuyện tiền nong với nội ngoại hai bên ngày Tết là chuyện nhạy cảm, cần phải khéo léo tránh phiền lòng bố mẹ hai bên.

Chị N.T.H nói: “Bố mẹ mình, mình thích cho bao nhiêu là quyền của mình. Nếu chồng bảo cho 3 triệu thôi, thì em bảo em lấy tiền của em cho bố mẹ chứ không phải lấy tiền của anh cho họ xem chồng nói gì. Giờ chị cho bố mẹ đẻ 3 triệu nếu ông bà biết chị cho bố mẹ chồng 5 triệu thì ông bà buồn thế nào. Sống ích kỷ quá”.

Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là phải biết điều!

Đồng cảm với ý kiến trên chị T.D. chia sẻ: "Chồng mẹ nó quá tệ, quá ích kỷ. Nội ngoại như nhau hết đã là không công bằng cho nhà ngoại rồi. Chồng mình thì tùy mình, còn bảo cho ngoại nhiều hơn. Mua sắm cho ngoại đủ thứ vì ngoại không có điều kiện bằng nhà nội. Hàng tháng vẫn kêu vợ gửi tiền chi tiêu cho ông bà ngoại. Mua không thiếu thứ gì cho ngoại hết".

Trái lại, cô nàng L.T. có phần khôn khéo hơn, bày cách cho nhiều chị em làm sao để bố mẹ mình chẳng thiệt mà lại đẹp lòng bố mẹ chồng: "Bạn khéo 1 tí, chớ ai chả muốn bố mẹ mình được hơn, bạn cứ bảo cho bố mẹ anh 5 triệu cho bố mẹ em 3 triệu nhưng sau mình tự đưa thêm cho ông bà ngoại, như thế vừa công bằng bố mẹ lại vừa được lòng chồng".

Mẹ chồng của năm lên mạng tuyển con dâu tương lai không cần xinh, chỉ cần hay ăn, thích đi nhà hàng và du lịch... gây bão mạng

Lê Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/nho-nha-ngoai-ca-nam-tet-den-mung-noi-ngoai-deu-5-trieu-chong-keu-len-dua-ngoai-nhieu-qua-43941.html