Hòa Myanmar, U16 Việt Nam chính thức bị phế ngôi vương

U16 Việt Nam không thể đánh bại Myanmar trong trận đấu chiều 6/8 và đành chấp nhận dừng bước ở vòng bảng giải U16 Đông Nam Á 2018.

Hòa Myanmar, U16 Việt Nam chính thức bị phế ngôi

Chiều 6/8, U16 Việt Nam bước vào trận đấu với U16 Myanmar với tâm thế buộc phải thắng để giành vé đi tiếp. Mặc dù vậy, trước đối thủ mạnh về thể lực, độ càn lướt, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt nhanh chóng bị thủng lưới ở phút 12 sau một đường tấn công đơn giản bên phía đội bạn.

Bị dẫn bàn, U16 Việt Nam vùng lên nhưng chơi thiếu đường nét. Dẫu vậy, đội bóng áo đỏ vẫn có bàn gỡ ở phút 28 nhờ cú đệm lòng cận thành của Thanh Trung.

Sang hiệp 2, U16 Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm đánh bại đối thủ. Nhưng trước hàng thủ chơi tập trung của Myanmar, các chân sút áo đỏ tỏ ra cực kỳ bế tắc. Phút 58, khó khăn tiếp tục ập đến với U16 Việt Nam khi Myanmar lần thứ 2 vươn lên dẫn trước.

Thời gian còn lại, U16 Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng, người lập công không ai khác lại là Thanh Trung. U16 Việt Nam cũng có lý do để tiếc nuối khi 1 lần đưa bóng dội xà ngang khung thành đối phương.

Hòa chung cuộc 2-2, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đứng thứ ba bảng A và phải ra về ngay từ vòng bảng giải U16 Đông Nam Á 2018, chính thức trở thành cựu vương.

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hoa-myanmar-u16-viet-nam-chinh-thuc-bi-phe-ngoi-vuong-d267197.html