Hóa ra thiên sứ cũng mệt mỏi

Cô và anh là một đôi bạn thanh mai trúc mã. Trong cuộc sống, anh luôn là người bảo vệ cho cô. Anh lớn hơn cô 3 tuổi.

Khi còn đi học, dù không cùng lớp, không cùng khoa nhưng anh luôn xuất hiện ở những nơi cô cần. Hôm nào không gặp cô thì y rằng tối hôm đó điện thoại nhà cô sẽ phải reo lên mấy hồi, rồi cô sẽ phải nghe những lời dặn dò của anh như “Trời lạnh rồi, phải nhớ mặc đủ ấm đấy”, “Đừng đọc sách quá khuya”… Tất cả mọi người đều biết cô có một người bạn trai sẵn sàng làm mọi việc vì cô. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy rất tự đắc.

Trong trường, anh là một tấm gương học giỏi, ngoại hình khá, tài mạo song toàn và cũng có không ít cô gái thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng không hiểu sao người như anh lại chỉ quan tâm và yêu thương một mình cô thôi. Cô là con một nên rất được cha mẹ chiều chuộng. Giờ đến lượt anh cũng vậy. Anh giống như một bản sao của cha mẹ cô. Khi cha mẹ không ở bên, cô đỏng đảnh, bắt nạt anh, thậm chí có lúc cãi chày cãi cối, không biết phải trái là gì.

Còn anh, mỗi lần hai người cãi nhau, sau khi cô tức giận bỏ đi, anh luôn là người mở lời trước. “Này em, chúng ta làm lành nhé!”. Nghe những lời đó, cô thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng bởi thật ra cô cũng rất sợ mất anh. Có người nói, khi hai người yêu nhau phát sinh mâu thuẫn thì người đầu tiên quay lại được gọi là thiên sứ của tình yêu. Và cô nghĩ, thiên sứ đó chính là anh.

Người đầu tiên quay đầu lại chính là thiên sứ của tình yêu - Ảnh minh họa

Sau khi tốt nghiệp, hai người quyết định dọn về sống với nhau. Cô là một cô gái thông minh, lanh lợi, mọi biến cố trong cuộc sống không bao giờ làm cô nhụt chí. Anh thì luôn chủ động trong mọi công việc nhà, vẫn chăm sóc và yêu chiều cô như ngày nào. Thế nhưng cô lại luôn cảm giác như anh đang can dự quá sâu vào cuộc sống của mình. Mỗi lần tan sở đi chơi với bạn bè về muộn là anh lại nổi giận đùng đùng, ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Nhưng chỉ được vài hôm là anh lại chủ động ôm lấy cô và nói lời xin lỗi. Hai người cãi nhau khá nhiều và lần nào anh cũng là người chủ động làm hòa. Nhưng dường như cô không nhận ra rằng thời gian để anh làm hòa đang ngày một dài thêm.

Sau đó có một lần hai người cãi nhau vì một việc rất nhỏ, anh đã bỏ đi. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cô vẫn đợi anh quay lại làm hòa. Cho đến một tuần sau khi không còn chịu đựng nổi sự chờ đợi này nữa cô đã quyết định đi du lịch vài hôm. Trong lòng chắc mẩm: “Khi về mọi việc chắc chắn sẽ sóng yên biển lặng cả thôi”.

Thế nhưng mọi việc đã không hề diễn ra như cô nghĩ. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn phòng vẫn trống trơn, trong đó không hề có sự hiện diện của anh. Qua tìm hiểu cô mới vỡ lẽ anh đã xin nghỉ việc và chuyển sang tỉnh khác sinh sống.

Cô biết mình vô cùng yêu anh, nguyên do của những lần cãi cọ đó đều do cô, do cô tùy tiện, không biết trân trọng những thứ mình đang có. Còn anh, chẳng phải anh luôn bao dung với cô, anh đang đóng rất tốt vai diễn thiên sứ tình yêu hay sao? Rất lâu sau đó cô mới kể câu chuyện này cho một người bạn của mình nghe bởi cô vẫn không hiểu tại sao anh lại đột ngột bỏ đi như vậy. Người bạn yên lặng một lúc rồi hỏi cô: “Tại sao bạn không là người quay lại?”. Lúc đó cô đã khóc, tiếng khóc như phá vỡ cả một không gian trầm lắng đang bao trùm xung quanh.

Tình yêu là thế. Trong cuộc đời sẽ có vô số lần bạn phải quay đầu lại. Người đầu tiên quay đầu lại chính là thiên sứ của tình yêu. Nhưng nếu mỗi lần quay đầu lại đều là một người thì thiên sứ cũng sẽ mệt mỏi lắm!

Video Chiều Xuân và Đỗ Hồng Quân hát song ca trong đám cưới con

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hoa-ra-thien-su-cung-met-moi-d125228.html