Hòa sắc 'Số 5' nơi phố cổ Hà Nội

Từ ngày 11 - 21/9, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50 phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), diễn ra triển lãm mỹ thuật với tiêu đề 'Số 5', do Văn phòng UNESCO Hà Nội tài trợ. Triển lãm giới thiệu 23 sáng tác mới của 5 họa sĩ ở Thủ đô.

"Ranh giới" - một trong chùm tác phẩm tranh sơn mài của họa sĩ Trần Công Dũng.

"Ranh giới" - một trong chùm tác phẩm tranh sơn mài của họa sĩ Trần Công Dũng.

Các tác giả góp mặt tại triển lãm này đều ít nhiều có tên tuổi trong đời sống mỹ thuật Hà Nội. Trong số này, Lê Anh Quân là người từng gây ấn tượng ở đầu những năm 2000 với việc tự bỏ tiền túi mở gallery (Young gallery), tập trung giới thiệu những tiếng nói nghệ thuật giàu tinh thần thể nghiệm của họa sĩ trẻ Hà Nội đương thời, dù sau đó, gallery này phải đóng cửa vì nhiều lý do bất khả kháng. Họa sĩ vẫn kiên trì sáng tác theo xu hướng hội họa biểu hiện, với nhiều thể nghiệm.

Tại triển lãm này, Trần Công Dũng giới thiệu một series sáng tác sơn mài với hình ảnh là những cánh cửa nhà còn sót lại trên vài căn nhà nơi phố cổ Hà Nội đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp. Chất liệu sơn mài với chùm sáng tác này cũng ghi dấu một sự thể nghiệm thú vị của anh tại xưởng làm việc trong làng sơn mài truyền thống Hạ Thái (Hà Nội), gợi lên nét đặc biệt của sự kết nối tinh tế giữa sơn mài hội họa và sơn mài mỹ nghệ.

Trong triển lãm “Số 5”, bên cạnh những sáng tác mang tính thể nghiệm độc đáo là một số sáng tác hội họa êm nhẹ, với các chủ đề phong cảnh thôn quê, tĩnh vật, với chất liệu sơn dầu, của 2 họa sĩ Hoàng Đức Dũng, Hoàng Hải Anh.

Tác phẩm "Buổi sáng" (sơn dầu) của họa sĩ Hoàng Đức Dũng.

Theo ông Michael Croft - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội: “Trưng bày lần này nằm trong khuôn khổ chương trình của UNESCO nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên triển khai Công ước 2005 về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, là trong một dự án về phát triển công nghiệp sáng tạo do Quỹ Tín thác Hàn Quốc tài trợ thông qua UNESCO tại 3 quốc gia là Việt Nam, Mông Cổ và Uganda.

Trong năm 2016, chúng tôi đã hỗ trợ một triển lãm cá nhân lấy cảm hứng từ hơi thở của nghệ thuật truyền thống trong thực hành sáng tạo đương đại - là một trong những chủ đề mà chúng tôi rất quan tâm.

Cuối năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ một dự án nghệ thuật khác, trong đó, các nghệ sĩ thử nghiệm với các sáng tạo trên nền tảng kỹ thuật số. Hy vọng rằng, các hoạt động này sẽ mang lại cho khán giả một cái nhìn đa dạng hơn về các sáng tạo nghệ thuật đương đại, hay nói rộng hơn, là các biểu đạt văn hóa tại Việt Nam”.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoa-sac-so-5-noi-pho-co-ha-noi-59767.html