Họa sĩ minh họa Pháp và duyên nợ bền bỉ với Việt Nam

Từng học tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội từ năm 1987, đến nay, họa sĩ minh họa Jean-Charles Sarrazin vẫn thường xuyên trở lại Việt Nam thông qua các hội thảo, workshop, triển lãm, gặp gỡ...

Trong chuyến công tại các tỉnh và thành phố Việt Nam lần này, Jean-Charles Sarrazin có các workshop giới thiệu sách, công việc, quá trình sáng tác cho học sinh tiểu học tại Trường quốc tế Pháp Marguerite Duras và Petite école ở TP. Hồ Chí Minh, gặp gỡ với học viên Viện Pháp tại Đà Nẵng và Huế và giao lưu với những người có thể thành viên của Viện Pháp tại Hà Nội...

Họa sĩ minh họa Jean-Charles Sarrazin. (Nguồn: Viện Pháp tại Hà Nội)

Du học sinh Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Jean-Charles Sarrazin kể vào năm 1986, ông có cơ hội gặp nhà thơ Cù Huy Cận - là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Việt Nam lúc bấy giờ.

Ông đã chia sẻ với nhà thơ về mong muốn được học tập tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Olivier de Serres tại Paris.

Ngay lập tức, nhà thơ Huy Cận nghĩ tới các trường mỹ thuật Việt Nam và giúp ông liên lạc với các trường này.

Và rồi, Jean-Charles Sarrazin quyết định lên một dự án về trao đổi tri thức nghệ thuật và gửi tới trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Trong dự án này, ông bày tỏ mong muốn được tham dự các lớp học về kĩ thuật truyền thống như sơn mài, điêu khắc gỗ, vẽ tranh lụa và nghệ thuật đặc trưng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông đề nghị được tổ chức và giảng dạy cho sinh viên tại trường bộ môn “Nghệ thuật truyền thông” của châu Âu.

Dự án sau đó đã hoàn toàn thuyết phục trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và ông được tiếp nhận. Bộ Ngoại giao Pháp cũng quyết định lập ra một học bổng cho dự án của ông.

Họa sĩ chia sẻ: “Năm học 1987-1988 là một năm tuyệt vời đối với tôi trên cả phương diện công việc lẫn quan hệ xã hội. Tôi được gặp gỡ những nghệ sĩ nổi tiếng như Bùi Xuân Phái, Bửu Chỉ...

Họa sĩ Jean-Charles Sarrazin còn giảng dạy mỹ thuật, vẽ tranh minh họa và viết truyện dành cho trẻ nhỏ. (Nguồn: Viện Pháp tại Hà Nội)

Ngay khi trở về Pháp, với thiện chí của ông Nguyễn Thụ - Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tôi tham gia vào việc phát triển những chương trình hợp tác giữa các trường đại học mỹ thuật ở Paris và Hà Nội.

Tôi đã có dịp được gặp những giảng viên trẻ tuổi như Trình Tuấn tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Trần Trọng Vũ, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Tôi đã theo họ rong ruổi đạp xe đi thực tế ở nông thôn, trong những ngôi đền, tại các lễ hội truyền thống, cùng vẽ và chụp ảnh bên họ”.

Lấy cảm hứng sáng tác từ Việt Nam

Vào năm 2017, với tư cách là tác giả-họa sĩ minh họa, Jean-Charles Sarrazin vinh dự được mời tới tham dự “Những ngày Văn học châu Âu” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Dịp này, những bức tranh vẽ và ảnh chụp thực hiện trong năm học 1987-1988 tại Việt Nam cũng được trưng bày bên cạnh những bức vẽ minh họa cho sách thiếu nhi của ông.

Năm 2020, nhân ra mắt cuốn sách đầu tiên Trí khôn, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Trí khôn của ta đây của Việt Nam, Viện Pháp đã mời ông đến chia sẻ, gặp gỡ, tọa đàm và triển lãm những phác họa về Việt Nam.

Năm 2022, trong thời gian cách ly, ông tiếp tục có hai cuộc hội thảo gặp gỡ trực tuyến với Thư viện Viện Pháp tại Việt Nam.

Không chỉ làm việc tai nhà xuất bản Ecole des Loisirs và Bayard, Jean-Charles Sarrazin còn giảng dạy mỹ thuật, vẽ tranh minh họa và viết truyện dành cho trẻ nhỏ.

Hiện tại, ông là tác giả và đồng tác giả của khoảng 40 cuốn sách và album dành cho trẻ em. Ông còn viết blog (http://jcsarraz.canalblog.com/) trong đó thường xuyên chia sẻ tin tức và các bản phác thảo của mình.

Mỗi sáng, nếu có thể, ông đều vẽ lại các hoạt động thường nhật như những mẩu truyện tranh ngắn vào cuốn số tay, từ những quan sát, gặp gỡ đến những kỉ niệm.

Đặc biệt, những câu chuyện về quá trình làm bố trong cuốn sổ đã trở thành chất liệu sáng tác trong các tác phẩm của ông.

Những bức tranh về Việt Nam đã truyền cảm hứng cho họa sĩ Jean-Charles Sarrazin. (Nguồn: Việt Pháp tại Hà Nội)

Tháng 10 năm nay đánh dấu đánh dấu một giai đoạn mới khi Jean-Charles Sarrazin có chuyến công tác đặc biệt do Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức để giới thiệu những cuốn sách và chuyện nghề của ông.

Chia sẻ về lần trở lại này, ông nói: “Triển lãm “Từ phác thảo đến truyện tranh-hậu trường nghề của tôi” được tổ chức tại không gian mới của Viện Pháp tại Hà Nội. Như thế, câu chuyện của tôi với Việt Nam được tiếp tục và tôi xin cám ơn đất nước này đã mang đến cho tôi nhiều thứ đến như vậy”.

Triển lãm các tác phẩm và tác giả, họa sĩ Jean-Charles Sarrazin “Từ phác thảo đến truyện tranh-hậu trường nghề của tôi” đang diễn ra Viện Pháp tại Việt Nam (15 Thiền Quang, Hà Nội).

Những phác thảo sách được giới thiệu trong triển lãm là Bonjour, Madame la Mort ! (‘Xin chào cô Thần chết), do Jean-Charles Sarrazin minh họa, Pascal Teulade viết và được xuất bản bằng tiếng Việt.

Ngoài ra, độc giả có cơ hội khám phá các tác phẩm khác như Pirate Tétine, Dâu tây, Trí khôn (lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Việt Nam), Sassou, nói xin chào! Papa Coq (Gà trống bố), tất cả đều do ông viết và minh họa.

Hà Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoa-si-minh-hoa-phap-va-duyen-no-ben-bi-voi-viet-nam-245958.html