Hòa Thái nhưng vẫn buồn

Sau trận hòa Thái Lan 1-1 chiều 26/11, thầy trò Mai Đức Chung thoáng buồn vì chỉ cách chiến thắng đúng vài phút.

 Dương Thị Vân ghi bàn mở tỷ số vào lưới Thái Lan.

Dương Thị Vân ghi bàn mở tỷ số vào lưới Thái Lan.

Không chỉ trong địa phận bóng đá nữ, Việt Nam và Thái Lan còn cạnh tranh ở nhiều môn thể thao khác. Tuy nhiên kể từ ngày hội nhập SEA Games, duy nhất bóng đá nữ cho người hâm mộ hưởng niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Nữ Việt Nam từng có giai đoạn thống trị SEA Games hồi đầu thập niên 2000, trước khi bị mất vào tay đối thủ, rồi sau đó đòi lại ngôi hậu trong vài năm gần đây.

Bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan, tựu trung khó có thể nói là cách biệt. Trong hiệp một, dù Việt Nam là đội mở tỷ số nhưng chúng ta cũng may mắn tới 3 lần khi các cú sút của đối phương liên tục tìm tới xà ngang, cột dọc.

Đầu hiệp hai, Thái Lan bị tước bàn thắng vì lỗi việt vị. Nhưng rồi tới cuối trận, xứ chùa vàng vẫn có bàn gỡ hòa bằng một tình huống bóng bổng - điểm yếu cố hữu của Việt Nam trong nhiều năm.

Kết quả hòa ngày ra quân không phải là tệ, nhất là khi đối thủ là đội sẽ so kè HCV với chúng ta. Tuy nhiên, những ánh mắt buồn của thầy trò Mai Đức Chung nói lên nhiều điều.

Ông Chung “xe ca” phải chạy vào sân, động viên từng nữ cầu thủ một, khi Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng chừng 3 phút. Không đến mức gục ngã, nhưng bàn gỡ của Thái Lan giáng một đòn mạnh vào tinh thần Việt Nam. Chúng ta tiếp tục bị dồn ép, có lúc tưởng chừng không thở nổi. Thêm một lần nữa, các cô gái rời sân trong tâm thế hú hồn.

Cách đây chừng ba tháng, Việt Nam từng thắng Thái Lan ở chung kết Đông Nam Á một cách đầy kịch tính. Trận đấu khép lại bằng hình ảnh của tiền đạo Huỳnh Như nhận thẻ đỏ vì lỗi cởi áo ăn mừng bàn thắng. Nhiều người sẽ chê trách tiền đạo người TP.HCM, duy chỉ có HLV Mai Đức Chung hiểu được cảm giác ấy.

“Khi nghe VFF thưởng 4 tỷ, cả đội ôm nhau ăn mừng. Với nhiều đội bóng đá nam, kể cả đội trẻ, đó có thể không phải số tiền lớn, nhưng với các cô gái, đó thực sự là một giấc mơ. Nhiều người trong đội hiện vẫn phải chịu thu nhập vài triệu mỗi tháng”, ông chia sẻ.

Vài triệu một tháng rõ ràng không là gì so với thu nhập của các đồng nghiệp nam. Khi HLV Park Hang-seo liên tục nâng tầm đội tuyển nam và thống trị Đông Nam Á, các cô gái bóng đá nữ càng thêm chạnh lòng khi sự quan tâm của người hâm mộ và lãnh đạo dành cho họ sẽ bớt đi một chút.

Còn quá sớm để nói về giấc mộng HCV sau trận hòa Thái Lan. Và hơn ai hết, các cô gái vàng lại phải đau đáu về nồi cơm của họ.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoa-thai-nhung-van-buon-post253740.html