Hóa trang thành nhà thám hiểm, cô bé 4 tuổi có chuyến du lịch Phú Quốc đầy thú vị

Chuyến du lịch Phú Quốc 5 ngày 4 đêm đã giúp cô bé Sia học hỏi và khám phá được nhiều điều bổ ích.

Nhân dịp kỷ niệm 40 ngày cưới của ông bà, cô bé Sia con gái chị Mai Ly (Hà Nội) đã cùng gia đình đi du lịch Phú Quốc. Tại đây bé gái đã được khám phá rất nhiều điều thú vị. Đặc biệt để tăng phần hứng thú cho con gái khi đi chơi, đồng thời để gia đình nhỏ chụp ảnh "chất" hơn, chị Mai Ly đã sắm những bộ đồ thám hiểm độc đáo.

Mẹ trẻ chia sẻ: "Đối với em bé Sia thì đây là lần thứ 5 con đi Phú Quốc rồi. Lý do đi nhiều đến vậy vì mỗi lần đi với một nhóm gia đình khác nhau, nhà nào cũng có trẻ con nên đều lựa chọn đi Phú Quốc. Tuy đi lại nhiều lần nhưng mỗi lần lại là một lứa tuổi khác nhau nên lần nào Sia cũng đều hào hứng khám phá mọi trải nghiệm".

Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đã giúp cô bé Sia khám phá được nhiều điều thú vị ở Phú Quốc.

Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đã giúp cô bé Sia khám phá được nhiều điều thú vị ở Phú Quốc.

Dưới đây là kinh nghiệm du lịch Phú Quốc để con nhỏ được trải nghiệm nhiều nhất

1. Chuẩn bị hành lý

- Quần áo nên mang vừa đủ, mỗi ngày khoảng 1-2 bộ. Trẻ con nô đùa dễ tiết mồ hôi thì bố mẹ có thể thay cho con.

- Kem chống nắng, kem chống muỗi, nước uống, khăn ướt/ khô.

- Đi cùng các bé thì nên có xe đẩy hoặc vali ngồi được vì Phú Quốc rất rộng, kể cả có xe điện thì vẫn nhiều đoạn đường phải di chuyển. Bé Sia đi chỗ này nhiều lần rồi, tất cả các lần trước em bé đều có vali ngồi để kéo nên ba mẹ đỡ mệt, con thì vui. Riêng lần này đã được luyện đi bộ nhiều từ các chuyến đi khác nên em bé cũng lớn hơn, tự đi bộ hết cả safari mà không cần xe điện, hay xe đẩy.

- Mũ vành che nắng, áo phông mát mẻ, giầy mềm để đi không đau chân ( tốt nhất không đi dép nhé).

Mẹ bé còn sắm hẳn chiếc bản đồ để con khám hiểm tại Safari.

2. Kinh nghiệm đi chơi các điểm ở Phú Quốc

Hai ngày đầu tiên ở trung tâm, em bé được khám phá món bún quậy kiến xây, ăn hải sản nướng chợ đêm và món yêu thích nhất là kem dừa Phú Quốc. Ngày tiếp theo cả gia đình đi khám phá Địa Trung Hải và chụp ảnh. Hai ngày tiếp theo chuyển về Vinpearl cho tiện đi các khu Safari và Vinwonder, lần này em bé Sia cũng có thể tự đi bộ hết cả hai khu vực rộng lớn mà không kêu ca gì cả.

+ Bé khám phá rừng xanh Safari Phú Quốc

- Có mặt tại Safari lúc 9h30 để bắt đầu đi bộ về hướng biểu diễn chim. Show này bắt đầu 10h, các bé thích lắm luôn. Mà thật ra đến người lớn còn thích nữa là các bé. Các cô chú nói hay lại hài hước, các bạn chim cũng rất là đẹp, bay lượn giỏi nữa.

- Hết show bắt đầu đi bộ khám phá khu ZooKid trước nhé. Khu nào có cừu dê còn nhỏ thả chạy tự do, các bé sẽ được cho dê cừu ăn.

- Ra khỏi khu này ai không có nhiều thời gian ( vì còn chơi Vinwonder ca chiều chẳng hạn) thì nên mua vé xe điện rồi đi thẳng đến khu hoang dã để ngồi xe bus đi xem các bạn động vật như sư tử, hổ, gấu, hươu cao cổ, ngựa vằn... thả tự do.

- Còn nếu có thời gian thì mình thấy thong thả đi bộ khám phá tất cả khu động vật cực hay. Lần này mình cũng vội đi sang Vinwonder trước 2h (giờ biểu diễn nàng tiên cá) nhưng vì nhớ đường trong safari rồi nên đi bộ thật là nhanh để khám phá được hết. Các lần trước toàn đi xe điện nên không thấy thích bằng lần này.

- Đến khu hoang dã thì xếp hàng cũng phải 5,6 lần bus mới đến lượt mình. Lên bus các em bé sẽ có một trải nghiệm cực kì thú vị khi được quan sát sử tử, gấu, hổ... ở khoảng cách siêu gần luôn. À Safari có dịch vụ VIP trả thêm tiền để không cần xếp hàng, ai thích có thể hỏi lúc mua vé.

- Xem xong khu hoang dã thì đừng bỏ qua nhà hàng Hươu cao cổ trên đường ra, đây là nơi có thể mua đồ ăn để cho Hươu ăn tại chỗ luôn nhé. Nhà nào không vội có thể ngồi đây ăn trưa luôn, điểm cộng là vừa ăn vừa chơi với hươu cao cổ, điểm trừ là đồ ăn không được ngon và cũng đông nữa.

+ Kinh nghiệm cho bé chơi hết Vinwonder Phú Quốc

Ngay sau chuyến đi Safari buổi sáng, cả nhà vội vàng về resort ăn trưa và thay quần áo để đi sang Vinwonder cho kịp giờ biểu diễn của nàng tiên cá. Lịch trình phù hợp cho em bé 4-5 tuổi (hoặc nhỏ hơn):

- Đầu tiên nên dành cả 1 ngày trọn vẹn thì mới khám phá được hết khu Vinwonder rộng lớn và siêu nhiều hoạt động. Nhưng rất nhiều gia đình mua gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở Vinpearl (giống lịch trình lần này của gia đình mình) hoặc ở trung tâm tới nên buộc phải chơi Safari + Vinwonder trong 1 ngày thì chỉ chọn khu phù hợp với lứa tuổi của con.

- Đến Vinwonder nên thuê xe đạp nhé cả nhà, khu này không có xe điện nên di chuyển xa lắm, nhiều khi muộn giờ biểu diễn vừa đi vừa chạy rất tội các bé. Mình muốn thuê mà hết xe nên đành chịu, mất nhiều thời gian đi bộ nên bỏ lỡ khá nhiều khu vui chơi.

- Tốt nhất là nên ăn trưa ở Safari hoặc Vinwonder, tiết kiệm được thời gian di chuyển. Ở Vinwonder có nhà hàng thủy cung thích lắm, nên thử các bạn nhé. Nhà mình chưa thử vì mua trọn gói ăn uống cùng resort nên tốn thêm thời gian quay lại resort ăn. Ăn trong thủy cung thì sẽ vừa vặn luôn giờ biểu diễn Nàng tiên cá 2h. Sau khi xem nàng tiên cá xong có thể khám phá thủy cung, bé nào cũng siêu thích khu chim cánh cụt. Đến 3h là biểu diễn cho cá ăn, mình không hào hứng lắm nên bỏ qua show này.

Cô bé rất vui khi được xem nàng tiên cá và các sinh vật biển.

- Ở Vinwonder có 2 khu mà em bé dưới 4-5 tuổi chơi được đó là công viên nước và khu Thế giới diệu kì. Trong khu thế giới diệu kì có trò chơi đi tàu và cưỡi ngựa Sia thích lắm, đòi chơi đi chơi lại 3,4 lần vẫn chưa đã. Ngoài ra khu này có ngôi nhà kẹo mà mọi người rất hay chụp ảnh.

- Tiếp theo thì qua khu công viên nước chơi, các em bé nhỏ có hẳn một công viên riêng siêu nhiều thứ để chơi. Đa số bé nào cũng thích nghịch nước, nên vào đây tha hồ vui. Đã đi với con nhỏ thì gần như bố mẹ cũng không có thời gian chơi các hoạt động của người lớn đâu, nhưng cũng chẳng sao, ngắm con chơi là vui lắm rồi.

- Kết thúc chuyến đi Vinwonder là xem nhạc nước ở lâu đài nằm ngay đại lộ Châu Âu, nhà mình chọn về sớm để xem nhạc nước buổi tối ở Grandworld nhưng cuối cùng chiều đi ngắm hoàng hôn ăn tối muộn quá và mệt nên về ngủ sớm.

Hai mẹ còn còn khám phá nhà kẹo tại Vinwonder.

3. Cảm nhận sau chuyến đi

Sia rất thích được đến lớp để kể cho cô giáo và các bạn trải nghiệm thú vị của chuyến đi. Mỗi chuyến đi em bé đều học thêm được về cách tự lập hơn, biết quan sát cuộc sống xung quanh, ghi nhớ và về kể với mọi người. Đặc biệt em bé được học về môi trường xanh và có những trải nghiệm trực tiếp không phải xem qua sách vở. Và điều mình ưng ý nhất sau chuyến đi đó là tình cảm của các thành viên trong gia đình thêm gắn kết, thương yêu nhau. Bố mẹ mình có chuyến du lịch kỷ niệm 40 năm ngày cưới vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/hoa-trang-thanh-nha-tham-hiem-co-be-4-tuoi-co-chuyen-du-lich-phu-quoc-day-thu-vi-20230225075706911.htm