Hoài Linh và nhiều nghệ sĩ tổ chức giỗ tổ nghề

Theo truyền thống, ngày 12 tháng 8 (âm lịch) là ngày Giỗ Tổ của ngành sân khấu. Lễ giỗ năm nay trúng vào một ngày mưa gió bởi chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4. Tuy vậy, mưa gió cũng không cản được tấm lòng của anh chị em văn nghệ sĩ đến thắp nhang, tỏ tấm lòng thành trước bàn thờ tổ nghiệp…

Không biết ở phía Bắc có ngày giỗ tổ nghiệp như thế này không, còn ở Sài Gòn thì nơi nào có sân khấu thì đều có lễ cúng tổ. Đơn sơ thì làm một mâm cúng, còn có điều kiện thì…tùy nghi tổ chức. Có nơi còn tổ chức sớm hơn một ngày (tức ngày 11/8 âm lịch) như Sân khấu Trống Đồng (đường CMT8, Q.1) hoặc ở Hội Ái hữu Nghệ sĩ TP.HCM (133 Cô Bắc, Q.1), để hôm sau còn đi chia sẻ nhiều nơi với các đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Giang Kim trước Hội Ái hữu Nghệ sĩ TP.HCM (133 Cô Bắc, Q.1)

Năm nay, tổ chức “hoành tráng” nhất có lẽ là tại Đền thờ Tổ nghiệp Sân khấu của nghệ sĩ hài Hoài Linh (tại phường Phước Long, Q.9). Ngày lễ giỗ cũng chính là ngày khánh thành đền thờ (nghe nói kinh phí xây dựng lên đến 100 tỷ đồng) cho nên không chỉ có anh em trong giới nghệ sĩ đến viếng mà còn rất nhiều khách thập phương cũng nườm nượp đến đây, vì mến mộ tài danh của Hoài Linh cũng có, vì tò mò hiếu kỳ cũng có…

Nhưng dù ai đến với bất kỳ lý do nào thì chủ nhân vẫn trân trọng, niềm nở. Trong phần phát biểu, thay mặt các nghệ sĩ, Hoài Linh đã bày tỏ sự trân trọng rất lớn dành cho khán giả. Anh đã sử dụng từ “con” để xưng hô.

Hoài Linh nói: “Hôm nay “con” rất là vui, con rất hạnh phúc nên không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến quý vị ân nhân, đó chính quý khán giả thân yêu, người đã nuôi dưỡng nghệ sĩ chúng con. Con xây ngôi đền này không phải tiền của con mà đó chính là tiền của khán giả đóng góp. Vì vậy quý vị hãy xem đây cũng chính là ngôi nhà của mình. Tại khu đền thờ này, ở đền thờ chính, con xin thờ ông Tổ, còn bên phải xin thờ những nghệ sĩ quá cố và bên còn lại để dành cho khán giả mà “con” đã mang ơn.”

Trong đền thờ của Hoài Linh

Một địa chỉ nhưng lại có 2 đơn vị cùng tổ chức lễ giỗ là ở 5B Võ Văn Tần (Q.3). Bên dưới là Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B - nơi được xem là anh cả đỏ của kịch xã hội hóa. Sàn diễn này đã tạm ngưng để chuẩn bị sửa chữa, nhưng vẫn tổ chức cúng Tổ với đủ mặt những thế hệ nghệ sĩ, diễn viên đã gắn bó với sân khấu này. Trên lầu là báo Sân Khấu do các đạo diễn Trần Minh Ngọc, Trần Văn Hưng chủ xị. Rồi Nhà hát Trần Hữu Trang, Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, tư gia của MC Thanh Bạch, tư gia của nghệ sĩ Phú Quý…

Nhà hát Trần Hữu Trang

Nghệ sĩ MC Thanh Bạch cúng Tổ

Không chỉ giỗ tổ ở những nơi liên quan đến ngành nghề này mà ở chùa Giác Ngộ (đường Nguyễn Chí Thanh, Q.10) cũng tổ chức lễ giỗ sân khấu, vui tết trung thu và cầu an cho ca sĩ Minh Thuận đang lâm trọng bệnh.

Báo Sân khấu 5B Võ Văn Tần

Nếu như ở các nơi, nghệ sĩ đến thắp nhang khấn nguyện trước bàn thờ Tổ, rồi ngồi lại ăn uống tâm sự và lên hát giúp vui (thường thì ca vọng cổ) thì ở Sân khấu Kịch Sài Gòn (rạp Đại Đồng cũ, đường Cao Thắng, Q.3) các nghệ sĩ lên hát rặt tân nhạc. Ở đây do nghệ sĩ Phước Sang chủ xị, có nhiều bạn bè thân quen đến chia sẻ với anh và các đồng nghiệp: đạo diễn Trần Văn Hưng, các diễn viên Mai Trần, Hữu Nghĩa…

Đạo diễn Lâm Quang Tèo bật mí: “Cách đây 20 năm, tôi và Phước Sang ngồi lại bàn với nhau việc thành lập một ban kịch. Và chính tôi quyết định đặt tên cho ban kịch này là Kịch Sài Gòn”. Rồi anh lên sân khấu đọc thơ: “20 năm Kịch Sài Gòn/ Nhờ yêu thương, Tổ độ ta còn có nhau/ Kịch Sài Gòn không nhiều ngôi sao/ Ta cần trí tuệ, dạt dào yêu thương/ 20 năm giữa thương trường/Sáng đèn sáng cả yêu thương nghĩa tình…”.

Ở Sân khấu Kịch Sài Gòn

Tại tư gia (Q.6) của danh hài Phú Quý (áo vàng) đã có đông đảo nghệ sĩ, người hâm hộ đến cúng tổ.

Trong lễ giỗ tổ có sự hiện diện của ông Huỳnh Văn Nam (áo đen), nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV)

Ở Sài Gòn có quá nhiều địa điểm tổ chức lễ Giỗ Tổ Sân khấu, nếu đi xoay tua chỉ trong một ngày, chắc chắn không ai có thể tham dự hết được…

Hà Đình Nguyên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/hoai-linh-va-nhieu-nghe-si-to-chuc-gio-to-nghe-d45646.html