Hoàn cảnh ít ai biết của chiến sĩ PCCC tử nạn khi cứu xe chở mía

Nhiều người không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình thiếu úy Bùi Minh Quý - người đã hy sinh khi cố gắng cứu tài sản của người dân vài ngày trước.

Như đã thông tin, Thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận, một chiến sỹ Đội PCCC khu vực An Khê, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi khi cố gắng cứu xe chở mía cho người dân.

Chiều 5.3, thi thể chiến sỹ Quý được đưa về quê nhà. Ảnh: ĐT

Chiến sỹ bị tử nạn là thiếu úy Bùi Minh Quý, 24 tuổi, quê tại thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Thiếu úy Quý công tác tại Đội PCCC thị xã An Khê.

Chiều 5.3, chúng tôi có mặt tại thôn Lác Nội đúng lúc thi thể anh Quý được đưa về đến quê nhà. Không khí tang thương phủ trắng cả một vùng quê. Nghe được tin buồn, bạn bè, hàng xóm và những người thân đã đến thắp nén nhang tiễn biệt người chiến sỹ trẻ.

Lòng chúng tôi như thắt lại khi nghe người dân kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chiến sỹ Quý.

Bà Đỗ Thị Liên (SN 1959, hàng xóm của anh Quý) cho biết, 3 năm trước, Quý gói ghém hành lý rời vùng quê nghèo vào Gia Lai nhận nhiệm vụ.

Anh là con độc nhất trong nhà, khi đi xa, chỉ còn bố mẹ già ốm đau bệnh tật trong căn nhà cấp bốn xập xệ rau cháo nuôi nhau qua ngày. Ngày con đi, bà Trần Thị Chinh, mẹ của anh kỳ vọng anh thành đạt, xây dựng tổ ấm gia đình để bà và người bố bị tâm thần được cậy nhờ lúc tuổi già.

Bà Chinh (trái), mẹ anh Quý chưa thể tin được rằng đứa con trai duy nhất của mình đã hy sinh. Ảnh: ĐT

Khi nhận tin con trai hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu người, người mẹ ấy dường như đã đổ gục phải nhờ sự chăm sóc của hàng xóm. “Quý nó ngoan lắm, rất thương yêu bố mẹ và sống chan hòa với mọi người.

Hôm mẹ nó nhận được tin dữ ngất lên, ngất xuống. Cứ khi khi nào tỉnh lại gọi tên con. Bố nó thì bị bệnh thần kinh, không biết gì, con mất mà vẫn nói cười, rồi đi lại chẻ củi. Nhìn thế ai cũng xót”, bà Liên bật khóc.

Một người hàng xóm khác thì thông tin, tuy hoàn cảnh nghèo khó nhưng anh Quý sống rất chan hòa với mọi người. Mỗi lần về quê lại sang hàng xóm chơi, thăm hỏi. Quý cũng sống rất tiết kiệm, chắt chiu tiền lương mỗi tháng về cho mẹ chữa bệnh và nuôi bố bị tâm thần.

Bố anh Quý bị bệnh đã lâu, hàng ngày cứ lang thang khắp xóm. Khi về nhà thì chọn góc bếp ẩm thấp làm nơi ngủ, chọn mấy gốc cây làm nơi nấu ăn, hút thuốc. Tết Nguyên đán vừa qua, hai vợ chồng bà Chinh cũng đón Tết một mình vì anh Quý xung phong ở lại trực.
Nhiều người dân huyện Thanh Liêm từ lúc nghe được thông tin về hành động dũng cảm của anh ai cũng thương xót. Công an tỉnh Gia Lai cũng đã tới gia động viên, chia sẻ và cử cán bộ túc trực 24/24 giúp gia đình anh Quý lo hậu sự.

Là người trực tiếp đưa thi thể thiếu úy Bùi Minh Quý về quê nhà, đại tá Dương Thanh Bình – Trưởng phòng cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Gia Lai) tâm sự, anh Quý nhận nhiệm vụ tại Công an Gia Lai từ năm 2015, là chiến sỹ trẻ nhiệt tình, hăng say với công việc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 5.3, trao đổi với báo chí, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký quyết định nâng bậc hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy trước thời hạn đối với anh Bùi Minh Quý (SN 1993) công tác tại Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh).

Ngoài ra, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Quý.

Đình Việt

Nguồn ANTT: http://danviet.vn/ban-doc/gia-canh-ngheo-kho-benh-tat-cua-chien-sy-pccc-hy-sinh-khi-giup-dan-854073.html