Hoàn cảnh khốn khó của một gia đình

Trong căn nhà trọ chật chội được một người bà con cho thuê, vợ chồng anh Dương Minh Tưởng (sinh năm 1989), hiện sống tại thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong khóc hết nước mắt mỗi khi nhìn cô con gái 14 tháng tuổi của mình phải chịu đau đớn bởi căn bệnh u nguyên bào gan quái ác. Anh cho biết khi cháu mới 1,5 tháng tuổi, gia đình phát hiện cháu bị trướng bụng, thường xuyên đi ngoài ra máu. Đến khi đưa con đi khám, vợ chồng anh hoảng hốt khi nhận được kết quả chẩn đoán rằng cháu bị mắc u ác tính ở gan. Dù đã chạy chữa từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho đến Bệnh viện Trung ương Huế nhưng các bác sĩ đều nói con gái anh chị buộc phải cắt bỏ một lá gan mới có thể duy trì sự sống.

Cô con gái kháu khỉnh của vợ chồng anh Tưởng bị mắc bệnh u nguyên bào gan - Ảnh: T.P

Hoàn cảnh gia đình anh Tưởng vô cùng khó khăn vì anh là lao động chính trong nhà, vợ anh là chị Hồ Thị Quyết (sinh năm 2001) không có việc làm nhưng vì thương con, anh vẫn tìm đủ mọi cách, chạy vạy khắp nơi để có tiền làm phẫu thuật cho con. Ngặt một nỗi gia đình 2 bên nội, ngoại cũng không mấy khá giả. Trước đó, người cháu ruột của anh lại bị tim bẩm sinh nên bao nhiêu tiền có được đã đổ dồn vào điều trị cho cháu.

Anh cho biết: “Chi phí cho mỗi đợt hóa trị, phẫu thuật hay tái khám hết sức tốn kém. May mà mọi người thấy hoàn cảnh của tôi đáng thương nên đã hỗ trợ ít nhiều. Trong nhà giờ không có một món đồ nào giá trị ngoài hồ sơ, bệnh án của con gái”. Cuộc sống của gia đình nhỏ vốn chỉ trông chờ vào từng đồng tiền công ít ỏi anh Tưởng kiếm được từ công việc trồng rừng thuê nhưng gần nửa năm nay, do ảnh hưởng của COVID - 19, anh buộc phải ở nhà vì không có việc làm.

“Núi” nợ nần cứ thế chất chồng, khoản tiền thuê nhà trọ 400 nghìn đồng/tháng giờ đây cũng trở thành một phần gánh nặng của gia đình anh. Ngồi ôm con gái trong tay, anh Tưởng cho chúng tôi xem những vết mổ lớn trên cơ thể nhỏ bé của con gái. Anh xót xa nói: “Để con được chữa khỏi bệnh, có phải tốn bao nhiêu tiền, khó khăn, vất vả hơn nữa, vợ chồng tôi cũng cam lòng”.

Trúc Phương

* Mọi sự ủng hộ anh Dương Minh Tưởng xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Anh Dương Minh Tưởng, thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=162474&title=hoan-canh-khon-kho-cua-mot-gia-dinh