Hoãn xử vụ thanh niên giết người yêu dã man ở Sài Gòn

Ngày 16/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Giết người đối với bị cáo Phạm Văn Phú (25 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM).

Tuy nhiên, trong phần thủ tục chuẩn bị bắt đầu phiên tòa, HĐXX phát hiện trong lý lịch của Phú ghi tên mẹ là Phạm Thị Xuân Quí, nhưng trong hồ sơ vụ án và giấy tờ của Phú lại ghi tên mẹ là Phạm Thị Xuân Quý. Cùng với đó là Phú sinh năm 1989 nhưng mãi đến năm 1995 mới được làm giấy khai sinh và trong giấy chỉ có tên mẹ, bỏ trống tên cha.

Tòa đã mời mẹ của Phú lên để xác minh làm rõ. Theo đó, căn cứ vào chứng minh thư thì tên thật của bà là Quí. Người mẹ trình bày thêm, do lúc đang mang thai Phú thì chồng bà là ông Lương Tuấn Cường bỏ đi. Sinh con xong, bà Quí không làm giấy khai sinh mà giao Phú lại cho ông bà ngoại chăm sóc, còn bà đi làm thuê kiếm tiền nuôi con.

Đến năm 1995, khi con trai tròn 6 tuổi thì chính quyền địa phương thông báo cho bà đến làm giấy tờ cho Phú được đi học. Do người cha bỏ đi từ lúc Phú còn chưa ra đời nên bà lấy họ mẹ đặt tên cho con là Phạm Văn Phú, bỏ trống phần tên cha.

Trả lời trước tòa, Phú khai mặc dù là mẹ con trong nhà, nhưng anh ta không biết mẹ tên Quí hay Quý. Vì thế, sau khi gây án, tại cơ quan điều tra Phú đã khai tên mẹ mình là Quý.

Phú tại tòa phúc thẩm.

Phú tại tòa phúc thẩm.

Đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung. Luật sư bào chữa cho Phú đồng tình với ý kiến của Kiểm soát viên và đề nghị HĐXX điều tra làm rõ thêm về thân nhân, hoàn cảnh gây án để xét hành vi phạm tội của bị cáo có đáng bị loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội không, bởi theo ông án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên là nặng.

Sau khi xem xét ý kiến của các bên, HĐXX nhận thấy Phú bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án tử hình, vì thế tại tòa phúc thẩm mọi sai sót dù là nhỏ nhất cũng cần được xác minh làm rõ vì liên quan trực tiếp tới tính mạng và quyền lợi của bị cáo. Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung.

Tội ác khó dung thứ

Theo bản án sơ thẩm, Phú và chị Nguyễn Hiếu Nhung có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 3/2013. Đến tháng 6/2013, Nhung sang Đan Mạch du lịch và thăm bạn trai cũ đến ngày 18/7/2013 mới về Việt Nam.

Chiều cùng ngày, khi Phú đang đi làm thì Nhung nhắn tin nói mình đã về và vừa đến nhà trả cho mẹ Phú 10 triệu đồng mượn trước khi đi du lịch.

Nghĩ người yêu có tình cảm với người khác, Phú về nhà lấy một con dao bỏ vào cốp xe máy rồi chạy đến nhà Nhung trên đường Hàm Nghi (quận 1) nói chuyện. Tại đây, Nhung nói mình sẽ du học ở nước ngoài khiến 2 người xảy ra cự cãi và Phú hậm hực bỏ đi.

Chạy đến công trường Quách Thị Trang (quận 1), anh ta vòng xe lại gọi Nhung ra nói chuyện tiếp. Lúc chị này đi ra thì có người bạn gọi điện đến. Thấy người yêu nói chuyện vui vẻ với người khác, thờ ơ với mình cộng với sự ấm ức vì bị chia tay vô cớ, Phú liền bật cốp xe lấy dao ra đâm gần chục nhát vào ngực Nhung khiến nạn nhân gục xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, hung thủ còn nắm tóc nạn nhân kéo lên để đâm thêm một nhát vào cổ.

Lúc này, bảo vệ tòa nhà gần đó thấy sự việc nên chạy lại can ngăn, Phú liền vứt dao rồi bỏ trốn nhưng bị người dân đuổi theo bắt giữ giao công an xử lý. Còn nạn nhân do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM xét thấy hành vi của Phú là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cách hành xử vô cùng dã man, côn đồ, mất hết tính người. Từ những nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt Phú tử hình. Sau đó bị cáo làm kháng cáo xin được tha tội chết.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Khắc Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoan-xu-vu-thanh-nien-giet-nguoi-yeu-da-man-o-sai-gon-post426750.html