Học bổng Nguyễn Đức Cảnh của LĐLĐ TPHCM: Món quà nghĩa tình cho năm học mới

Những suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh được LĐLĐ TPHCM trao tận tay con em công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là món quà nghĩa tình và là nguồn động viên kịp thời cho các em trước khi bước vào năm học mới.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng quà cho các cháu là con em CNLĐ được nhận Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018-2019.Ảnh: L.T

“Bên chúng tôi vẫn còn có công đoàn”

Căn phòng chật hẹp chừng vài mét vuông nóng bức, ọp ẹp ở một khu lao động tại quận 8 là nơi sinh hoạt của cả ba mẹ con em Lý Nhật Hào (sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn). Ba của Hào vốn là công nhân Cty CP Sơn Á Động. Năm 2016, ba Hào đột ngột mất vì tai nạn giao thông khiến cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, Cty CP Sơn Á Đông nhận mẹ Hào vào làm tạp vụ. Sau khi hết giờ làm ở công ty, chị về nhà nhận may gia công tại nhà, một mình chị gồng gánh nuôi hai con ăn học. Chị Ngọc Bích - mẹ của Nhật Hào - chia sẻ: “Gia đình tôi không may gặp biến cố, nhưng ba mẹ con cũng được an ủi phần nào khi Cty của chồng và công đoàn (CĐ) đã dành nhiều quan tâm, con trai tôi học rất tốt”.

Chị Hồ Ngọc Trang (công nhân may Cty CP Thương mại XNK May Phương Nam, quận Gò Vấp) không giấu được xúc động khi con gái của chị là em Nguyễn Ngọc Hân được tổ chức CĐ tặng học bổng vì có thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi. Chồng chị Trang không may bị ung thư máu qua đời năm 2016, bản thân chị Trang bị suy thận, phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần. Mọi chi phí lo cho cuộc sống gia đình, sinh hoạt thường ngày và điều trị bệnh dồn hết lên đôi vai gầy guộc của chị. Với một hoàn cảnh như vậy, chị Trang vẫn lạc quan: “Tôi còn hai đứa con, đứa nào cũng ngoan, học giỏi. Tôi vẫn còn Cty, còn có CĐ, động viên và hỗ trợ cho gia đình tôi những khi cần”.

Sáng tạo trong gây quỹ

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - chia sẻ, các cấp CĐ không chỉ quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CNVCLĐ, mà còn quan tâm đến con CNVCLĐ, đặc biệt là các cháu mồ côi cha, mẹ, các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, các cháu có cha hoặc mẹ bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động hay chính các cháu bị bệnh hiểm nghèo nhưng đã nỗ lực vượt qua thử thách, phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập, cụ thể của chương trình chăm lo là Học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Năm học 2018-2019, ngoài CĐ cơ sở và cấp trên cơ sở, LĐLĐ TPHCM trao 140 suất học bổng trị giá từ 1,2-3 triệu đồng/suất cho các cháu.

Để chương trình Học bổng Nguyễn Đức Cảnh được duy trì và phát triển, thời gian qua các cấp CĐ đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động nhằm tạo nguồn kinh phí như: Phong trào “Nuôi heo đất”, chương trình “Cành hồng cho con”, ẩm thực “Hương sắc tháng 3”, kết vòng trang sức “Vòng tay yêu thương”, bán hàng giảm giá gây quỹ,… đã thu hút sự tham gia, ủng hộ của đông đảo CNVCLĐ, của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân.

Nguồn kinh phí trao học bổng năm học 2018-2019 do các cấp CĐ, các cô chú CNVCLĐ, các đơn vị và các mạnh thường quân ủng hộ, đồng thời LĐLĐ TPHCM đã tổ chức “Phiên chợ nghĩa tình” vào tháng 3.2018, bán các hàng hóa, sản phẩm do các cấp CĐ, các cô chú CNVCLĐ thành phố ủng hộ. Tổng kinh phí dành cho chương trình năm nay là gần 256 triệu đồng. “Đây là sự cố gắng tích cực, là những nỗ lực của các cấp CĐ trong công tác chăm lo cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Món quà hôm nay hy vọng sẽ là nguồn động viên, khuyến khích các cháu tiếp tục nỗ lực vươn lên vượt qua thử thách của cuộc sống để học giỏi” - ông Phạm Chí Tâm chia sẻ.

LÊ TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hoc-bong-nguyen-duc-canh-cua-ldld-tphcm-mon-qua-nghia-tinh-cho-nam-hoc-moi-621867.ldo