Học khách Tây 'sống ảo' đẹp ngất ngây tại xóm đường tàu ở Hà Nội

Với người dân thủ đô, hình ảnh tàu hỏa và đường sắt tồn tại như một phần máu thịt. Những năm gần đây, đường tàu chạy qua khu dân cư lại trở thành điểm đến thu hút du khách.

Tuyến đường sắt trải dài về mọi nẻo đường của Tổ quốc, len lỏi vào từng ngách nhà của người dân Hà Nội. Những nơi có tàu chạy qua, người dân đều ‘‘ưu ái’’ gọi góc phố của mình bằng cái tên ‘‘phố đường tàu’’ hay ‘‘xóm đường tàu’’.

Tuyến đường sắt trải dài về mọi nẻo đường của Tổ quốc, len lỏi vào từng ngách nhà của người dân Hà Nội. Những nơi có tàu chạy qua, người dân đều ‘‘ưu ái’’ gọi góc phố của mình bằng cái tên ‘‘phố đường tàu’’ hay ‘‘xóm đường tàu’’.

Vài năm gần đây, tại khu phố Khâm Thiên, Lê Duẩn, Phùng Hưng (Hà Nội), những nơi có đường tàu chạy qua bỗng thu hút rất đông khách nước ngoài đến tham quan. Cô Hương (Tổ trưởng tổ dân phố 22, khu tập thể Nhà Giàu, phố Khâm Thiên Đống Đa, Hà Nội) cho biết chỉ riêng ngày bình thường cũng có đến hơn 50 lượt khách nước ngoài đến khu phố chụp ảnh. Còn tại đoạn đường Phùng Hưng gần ga Hà Nội. Con số khách du lịch đến tham quan đường tàu lên đến hàng trăm lượt.

Diana và bạn trai của mình cho biết: “Tôi là người Pháp, ở Pháp cũng có những đoạn đường tàu như thế này. Nhưng đường tàu ở Việt Nam có một nét đẹp rất riêng. Chúng tôi rất thích và đã có vài tấm ảnh đẹp ở đây".

David và vợ mới cưới rất thích thú khi đến tham quan ở đây.

Những vị khách nước ngoài sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp để ghi lại hình ảnh nơi đây.

Hoặc sáng tác đầy ngẫu hứng tại “phố đường tàu” bằng chiếc điện thoại.

Tại cùng một đoạn đường, bạn chỉ cần thay đổi góc chụp một chút, tấm hình của bạn sẽ đẹp theo một hướng khác, không hề nhàm chán. Chú Huy sống hơn 50 năm tại khu phố Nhà Dầu, Khâm Thiên, nơi có đoạn đường tàu chạy qua luôn tự hào về khu phố của mình mang vẻ đẹp “nông thôn giữa lòng thành thị”.

Người dân nơi đây vẫn sử dụng bếp than trong sinh hoạt hàng ngày.

"Xóm đường tàu" cũng là nơi "sống ảo" được nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích.

Hàng ngày, nơi đây vẫn có tàu chạy qua nên khách du lịch cần thận trọng, chú ý quan sát và lắng nghe sự nhắc nhở của người dân xung quanh để đảm bảo an toàn.

Tàu ở khu tập thể Nhà Dầu, phố Khâm Thiên chạy thường xuyên, mỗi ngày khoảng 6 chuyến đi và về. Còn tại khu phố Phùng Hưng do gần trung tâm Hà Nội, nhiều người qua lại nên ngày thường chỉ có 1 chuyến tàu vào 7h tối, cuối tuần có thể từ 2 đến 3 chuyến.

Yến Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoc-khach-tay-song-ao-dep-ngat-ngay-tai-xom-duong-tau-o-ha-noi-post829885.html