Học nhiều liệu có tốt lắm không?

(24h) - Nam – 27 tuổi, sinh viên năm cuối đại học Kinh tế quốc dân. Nhưng Nam vẫn chưa phải là sinh viên hệ chính quy nhiều tuổi nhất khoa. Cậu chơi khá thân với Long – ông anh 31 tuổi học cùng khoa. Và cả Nam và Long vẫn tháng tháng về quê nhận chu cấp của bố mẹ để đi học.

Chuyện sinh viên già! Nam nhiều khi cũng thấy tủi chứ, nhất là những dịp lễ tết về quê chơi. Bạn bè đều đã đi làm cả: đứa làm doanh nghiệp, đứa làm nhà nước, đứa thì đi buôn bán còn mình thì…Thấy bạn bè đều kiếm được tiền, Nam cũng chẳng muốn học mà vốn dĩ cậu cũng có muốn học đâu cơ chứ! Nhớ năm vừa học xong cấp 3 biết khả năng của mình, Nam đã xin bố mẹ cho đi học nghề sửa chữa điện thoại di động. Nhưng các bậc sinh thành nào có đồng ý cơ chứ! Bố của Nam là trưởng họ, mà cái họ này theo lời ông thì: “Nhà này không có ai là lao động chân tay hết! Mày muốn đi học sửa chữa cái khỉ ho cò gáy gì thì tao cũng…từ tuốt!” Thế nên cậu đành phải thi đại học, năm đầu trượt rồi năm thứ 2 cũng trượt nốt. Nam mặc kệ! Nhưng cái số cậu lận đận đường học hành thì phải khi ông chú họ sang nhỏ to gì với bố cậu. Thế rồi, cậu thi đại học năm thứ 3, với nguyện vọng 2 theo yêu cầu từ “ông trưởng họ” là một trường cao đẳng Kinh tế ở Hà Nội! Nam giờ đây muốn gì? Chính cậu cũng không biết rõ nữa! (Ảnh minh họa) Nam lại trượt đại học nhưng cậu đỗ cái trường Cao đẳng kinh tế - nguyện vọng 2 kia. Thế là đi học…mà cho đến lúc nhập học rồi cậu mới biết chuyện mà ông chú đã bàn với bố cậu: Học cao đẳng rồi thi liên thông đại học. Bằng chính quy cũng như ai. Có kém cha con thằng nào đâu! Thi liên thông đến lần thứ 2 thì Nam đỗ. Thêm một lần được dán mác sinh viên dĩ nhiên lần này thì xịn hơn! Sinh viên đại học chính quy đàng hoàng…Sau Tết, Nam sẽ thi tốt nghiệp. Nghĩa là năm 28 tuổi Nam mới bắt đầu vác hồ sơ đi xin việc. Cậu vừa hào hứng vừa sợ…giờ đây Nam sợ cuộc sống tự lập, sợ phải đi kiếm tiền. Dù rất ham muốn được giống lũ bạn đã đi làm, nhưng Nam vẫn ước: Giá mình không phải đi làm thì hay quá! Đến đâu rồi hay đến đó em ạ! Em vào bế con đi này! Anh còn lên lớp không muộn giờ mất… - Bế con chút đi anh, em phơi nốt đống tã này đã! Tiếng vợ từ ngoài sân vọng vào khiến Hải càng thêm tức! Đã nói từ đầu là chỉ môt trong hai đứa đi học thôi, đứa còn lại đi làm không bố mẹ lại kêu mà đâu có nghe. Vợ với chả con…đến mệt! Hai đứa yêu nhau từ hồi học cấp 3, được cái đều học giỏi cả nên bố mẹ hai bên đâu có cấm. Rồi cùng đỗ đại học, đến năm đại học thứ 2 thì Na dọn qua ở chung với Hải dù trường hai đứa cách nhau gần chục cây! Cuối năm ấy thì bác sĩ bắt cưới, cưới thì cưới – Hải bảo thế! Sau một đám cưới rình rang đến gần 300 mâm dưới quê thì Na nghỉ học để sinh con. Gia đình cả hai đều khá giả nên góp tiền mua cho cặp vợ chồng sinh viên một căn hộ nho nhỏ ngay giữa thủ đô, rồi hàng tháng đều chung tiền gửi lên cho 2 đứa “ăn học”. Na bảo lưu kết quả một năm, định sinh con xong sẽ mang về quê nhờ ông bà ngoại trông hộ rồi học tiếp. Nào ngờ, con bé mới được 4, 5 tháng tuổi chưa kịp cai sữa thì cô sinh viên lại có bầu. Bố mẹ chồng mừng lắm, bắt sinh bằng được một thằng cò để nối dõi tông đường. Chưa kiếm được tiền nên cả Hải và Na luôn phải lo nghĩ về vật chất dù được bố mẹ cho tiền "ăn học" (Ảnh minh họa) Na nghỉ học hẳn, ngày ngày ở nhà nấu cơm giặt giũ cho chồng đi học còn con bé thì gửi hẳn về nhà ông bà ngoại chăm hộ! Ở nhà mãi cũng chán, cô lôi đống sách vở từ thuở ôn thi đại học ra đọc lại rồi len lút nộp hồ sơ thi đại học. Mãi đến hôm có giấy báo thi về tận nhà Hải mới biết, nhưng Hải cũng mặc kệ, nghĩ vợ nộp hồ sơ thi đại học cho vui mà có thi chắc gì đã đỗ cơ chứ. Ngày thi, Na khệ nệ vác bụng bầu đã hơn 8 tháng đi thi cùng, Ấy vậy mà cô đỗ cơ chứ lại còn đứng Top 10 điểm cao ở trường mới ngạc nhiên. Cũng may sinh được thằng cu nên ông bà nội quý lắm, bà nội đã lên ở hẳn để trông cháu cho “vợ chồng chúng nó đi học” theo lời của ông nội! Hải học xong thì Na mới bước vào đầu năm thứ 2, thằng cò cũng đã cứng cáp nên được bà nội lôi về quê chăm sóc. Giờ thì Hải đã học được 2 kì đầu tiên của văn bằng 2 còn Na cũng đã học đến năm thứ 3 rồi! Người ngoài nhìn vào chắc chả ai biết Hải và Na đã có 2 đứa con! Bởi tinh thần học hỏi của cặp vợ chồng này vẫn còn cao lắm. Bằng đại học thì đi làm lương được mấy đồng cơ chứ? Thôi cố thêm vài năm nữa lấy cái bằng thạc sĩ luôn em ạ! Hải vẫn thường bảo vợ và tự nhủ mình như thế…Trước khi cưới khi đi xem ngày, thầy bói khi xem tay cho cả hai đã từng phải thốt lên rằng: “Đường học của cả hai thênh thang và dài lắm” Chậc! Cái số cả, cứ học đi đã. Đến đâu rồi hay đến đó em ạ! Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/64/256386/hoc-nhieu-lieu-co-tot-lam-khong.24h