Học ở công viên

Ngày càng có nhiều nhóm bạn trẻ chọn công viên để làm nơi họp mặt, gặp gỡ, giao lưu và học tập...

Nhóm sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM học nhóm ở công viên 30.4 (Q.1) - Ảnh: Lê Thanh

Có mặt tại một góc công viên 30.4 (Q.1, TP.HCM) vào một buổi chiều cuối tuần, một nhóm học sinh của Trường THPT Trưng Vương (Q.1) thi nhau bàn luận những vấn đề liên quan đến các môn: văn học, vật lý, rồi cùng nhau đàm thoại, đối đáp những câu hỏi bằng tiếng Anh rất sôi nổi thông qua những trò chơi đố vui và diễn kịch. Trần Thành Nhân, học sinh lớp 11 trường này, cho biết ở đây không khí rất mát mẻ, sau khi cả nhóm cùng nhau thảo luận về một đề tài nào đó mà trên lớp chưa hiểu, nhóm thường tổ chức các trò chơi tập thể, đố vui, quản trò, cùng nhau ca hát để thư giãn sau những giờ học căng thẳng...

Dạo quanh công viên này, chúng tôi không chỉ bắt gặp các bạn trẻ thảo luận, học nhóm mà còn thấy không ít sinh viên đã chọn nơi này để học bài khi sắp bước vào kỳ thi. Võ Văn Thành, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đang ngồi học trên băng ghế đá, nói: “Mình sắp thi một số môn học nên bài vở nhiều lắm! Phòng trọ chật chội lại có đến 4 người ở chung nên những ngày nắng nóng như thế này rất ngột ngạt, chỉ làm chỗ ngủ thôi chứ học bài không vô. Vì vậy, ban ngày mình thường ra công viên học bài cảm thấy dễ chịu hơn”.

Tại công viên Lê Văn Tám (Q.1), từ 17 - 22 giờ hòa trong tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng, từng cặp đôi say sưa với những điệu nhảy samba, rumba, tango, boston... của lớp học khiêu vũ ngoài trời hết sức sôi động. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, tâm sự: “Buổi tối mình thường đến đây để tập thể dục, nhìn thấy mọi người nhảy hay quá nên cũng đăng ký tham gia. Nói đăng ký vậy thôi chứ ở đây là lớp tự do, mọi người muốn đến lúc nào cũng được và học phí cũng chỉ mang tính tượng trưng cho vui. Ai tham gia thì đóng một hoặc hai trăm ngàn gì đó. Số tiền này chủ yếu để bảo trì máy nhạc và mua đĩa hát phục vụ lại chính mình. Nói chung tham gia khiêu vũ ở đây chẳng tốn kém nhiều lại vừa vui, vừa rèn luyện được sức khỏe, vừa biết thêm một môn nghệ thuật rất hiện đại”.

Còn ở đoạn công viên dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.Bình Thạnh), từ 18 - 20 giờ 30 mỗi ngày cũng có nhiều lớp học nhịp điệu (mỗi nhóm vài chục bạn trẻ) thi nhau nhảy sôi động trong tiếng nhạc. Chị Lê Thị Hiền (nhân viên văn phòng của một công ty địa ốc tại Q.3) kể: “Trước đây mình thường đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ để tập luyện nhưng học phí rất cao. Thời gian gần đây mình thấy nhiều nhóm nhảy xuất hiện dọc theo công viên này nên đăng ký tham gia học thử. Lớp học mang tính chất phát động, cổ vũ mọi người tham gia rèn luyện sức khỏe, vóc dáng là chính chứ không đặt nặng về việc thu tiền của học viên. Mình học cả tháng trời nhưng chỉ góp có 50.000 đồng để bồi dưỡng tiền nước uống cho cô giáo hướng dẫn”.

Lê Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/hoc-o-cong-vien-80809.html