Học sinh chuyên Ams tái hiện Thượng Hải những năm 1930 trên sân khấu nhạc kịch

Vở nhạc kịch 'Yên sứ' không chỉ chứng minh cho khán giả thấy sự sáng tạo, chuyên nghiệp của các bạn học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa của cuộc sống.

Những tiết mục được dàn dựng công phu và hoành tráng của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khiến khán giả không ít lần trầm trồ, vỗ tay khen ngợi.

Tối 15/8, vở nhạc kịch mang tên G'LAMS 2018: Yên sứ do các bạn học sinh đến từ Thôn nghệ thuật trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội. Qua 4 năm tổ chức, G'LAMS dần trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi mùa hè của các bạn học sinh chuyên Ams nói riêng và tất cả các bạn trẻ đam mê nghệ thuật nói chung, thu hút đông đảo sự chú ý của các khán giả trên toàn thành phố.

Yên sứ là câu chuyện xoay quanh cô gái trẻ Bảo Ân yêu đời, lạc quan và mạnh mẽ với ước muốn được đi lên thành phố để có cuộc sống mới không còn tẻ nhạt và tìm lại người cha của mình. Bảo Ân bắt gặp Hiểu Minh, một chàng thợ xưởng nghiêm túc, ít nói nhưng chân thành. Tới làm việc tại xưởng búp bê nức tiếng, Bảo Ân làm quen với các anh thợ và ông Phùng, một ông chủ tài ba nhưng lại chịu cảnh khuyết tật về đôi mắt. Dần trở nên thân thiết và coi những người trong xưởng như gia đình, cô cảm thấy mãn nguyện, tưởng chừng như cuộc sống mới chốn thành thị đầy ắp những niềm vui. Nhưng ẩn trong bối cảnh hào nhoáng phù hoa lại tổn tại những bí ẩn tăm tối và đầy khúc mắc.

Vào vai Bảo Ân, bạn Minh Thư thể hiện cảm xúc của một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp luôn sống trong tình thương bao bọc của mẹ.

Nhưng trong trái tim bé nhỏ mà quyết liệt kia, là khát vọng chạm đến một Thượng Hải xa hoa đầy diễm lệ, là ước mơ thay đổi cuộc đời tầm thường tẻ nhạt chưa bao giờ nguội tắt.

Xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ, tuy còn đôi chỗ chưa được tròn trịa về mặt âm thanh, nhưng hơn 1000 khán giả có mặt đã phải trầm trồ khen ngợi cho những phân cảnh được dàn dựng công phu, và hoành tráng, mà nổi bật trên đó là những bài học về tình cảm gia đình, về tình bạn, tình yêu của những người trẻ bộc lộ qua cảm xúc chân thực, thậm chí cả nội tâm giằng xé của các bạn học sinh không chuyên chưa hề qua trường lớp đào tạo.

"Đây là năm đầu tiên em đứng trên sân khấu cũng là năm cuối cùng em tham gia hoạt động trước khi chính thức thi đại học vào năm tới. Em khá căng thẳng, nhưng nhìn buổi diễn hôm nay thành công, thì trong lòng em rất xúc động không biết nói gì hơn. Em cảm ơn G'LAMS vì đã cho em một mùa hè rất bổ ích và em đã học được rất nhiều điều.

Lúc diễn, em chỉ cố gắng nhập tâm nhất vào nhân vật Bảo Ân - một cô gái với tình yêu mẹ rất lớn. Khi gặp trong những hoàn cảnh thì em phản ứng một cách tự nhiên nhất thôi chứ chưa qua trường lớp đào tạo nào" - bạn Minh Thư (vai Bảo Ân) chia sẻ ngay sau đêm diễn.

Sân khấu được biến hóa thành bối cảnh Thượng Hải những năm 1930 với đèn màu rực rỡ, xa hoa lộng lẫy.

Những rung động tuổi trẻ, những hẹn thề dưới cơn mưa được 2 bạn diễn viên trẻ thể hiện tròn trịa.

Ở thành phố xa hoa, lộng lẫy đó, ông chủ Phùng của xưởng búp bê vô tình gặp được cô con gái ruột.

Những tưởng sẽ là một "happy ending" với cuộc trùng phùng trong nước mắt hạnh phúc, nhưng thật bất ngờ, ở đó hiện lên câu chuyện gia đình oan trái. Khi bố mẹ Bảo Ân - một người yêu gia đình, một người đam mê công việc, mâu thuẫn ấy vô tình gây nên tai nạn cướp đi đôi mắt của người chồng.

Để rồi sự hận thù chất chứa chừng ấy năm bùng lên khiến ông chủ Phùng trở thành một con người hoàn toàn xa lạ, độc ác. Nỗi oán ghét trong phút chốc khiến ông tự tay giết chết vợ mình.

Và rồi câu chuyện được hóa giải khi chàng thanh niên Hiểu Minh đốt cháy xưởng búp bê, cứu Bảo Ân ra khỏi đó. Nhưng rồi lại một cái kết bi kịch khi anh nhảy vào ngọn lửa vì hối hận những gì mình đã làm, chỉ còn lại Bảo Ân mơ về những ngày bên mẹ.

Hoài Thu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hoc-sinh-chuyen-ams-tai-hien-thuong-hai-nhung-nam-1930-tren-san-khau-nhac-kich-516008.htm